Chẳng có gì sai

15/06/2013 09:27 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần oải người vì những tin buồn và hơn cả buồn. Cháy liên tục, tai nạn giao thông liên tục. Thậm chí không kịp nhớ vụ này đã nghe tiếp tin tức vụ kia.

Trên cả nước, có gần tuần, chẳng phải ngày nghỉ ngày lễ gì, không có những cuộc tấp nập rồng rắn rời khỏi thành phố đi chơi, tham quan du lịch với số lượng đông, mà 339 vụ tai nạn giao thông xảy ra làm 151 người chết, 232 người bị thương. Chỉ riêng có một ngày 9/6 đã hai vụ lớn vụ xe Mai Linh lật ở Quảng Nam làm 3 người chết, 23 người bị thương và xe tải đâm 2 xe máy ở Vũng Tàu làm 6 người chết.


Những con số tràn ngập trên báo chí, giữa nắng nóng, mà cơn mưa ngày đầu tuần này không làm mát đi được sự thương cảm với các nạn nhân.

Trong bối cảnh ấy, phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng khiến người ta phải chú ý. Chẳng biết toàn văn phát biểu của Bộ trưởng thế nào, nhưng các báo giật tít: “Tất cả đúng hết mà tai nạn vẫn xảy ra...”

"Đúng" ở đây là các xe gây tai nạn đều đã “được đăng kiểm đạt chuẩn” và công tác sát hạch lái xe “rất chặt chẽ”. Bộ trưởng cũng nói thêm một câu nghe cũng rất đúng, tất cả đều đúng: “Chúng ta không thể thờ ơ trước những gì đang diễn ra. Phải rà soát các giải pháp trước mắt và lâu dài, tập trung hết sức quyết liệt”.

Nghe nói, nguồn vốn dự toán cho giao thông vận tải luôn chiếm hơn 10% GDP hàng năm của nước ta. Như thế tức là nhiều lắm. Trong đó, 90% dành cho hạ tầng giao thông đường bộ. Công tác đầu tư vậy cũng phải coi là đúng. Cảnh sát giao thông nước ta cũng rất nhiều, mật độ chốt cảnh sát giao thông dày đặc trên đường phố, ngoài quốc lộ. Vậy những tai nạn xảy ra không phải do hạ tầng, không phải do kiểm soát, không do trình độ lái xe...tai nạn xảy ra là do tai nạn thôi. Do số!

Nhưng chẳng hiểu có nói được câu "do số" ấy với nhà khảo cổ học người Nhật Nishimura, một trong 151 nạn nhân vì tai nạn giao thông ở nước ta tuần vừa rồi. Hay với một giáo sư dạy Toán ở Mỹ, giáo sư Nguyễn Văn Đạo..., những người rất khó quy kết tội thiếu ý thức văn minh trong tham gia giao thông để đến nỗi gặp tai nạn....

Chuyện mạng người, quả thật khó nói thành chuyện được. Tôi nghĩ đừng cái gì cũng đổ cho ý thức người dân. Bà hàng nước bảo. Người dân thiếu ý thức nên xả rác bẩn, đi vệ sinh bậy ra đường thì có. Nhưng xây mấy cái nhà vệ sinh con con ở miền núi giá đắt bằng nửa căn hộ nhỏ ở Thủ đô thì không phải do ý thức của dân.

Cái bà này, đang chuyện tai nạn chuyển phắt sang chuyện nhà vệ sinh. Ờ, nhưng đúng là còn có chuyện ấy nữa. Rồi mai có khi, cơ quan có trách nhiệm trả lời vẫn lại bảo, tất cả đều không sai. Thôi, tại gì cũng đúng, trừ việc chẳng có gì sai cả...

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm