Chân dài chắc gì đã đẹp!

04/02/2013 10:33 GMT+7

Một cô chân dài biết cách giao tiếp, có văn hóa nền ổn định, ăn nói hoạt bát sẽ “ghi điểm” nhanh hơn một cô gái đẹp chỉ biết đứng đó làm kiểng và... cười cười.

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam không chỉ là tác giả quen thuộc của nhiều bộ ảnh người mẫu, ca sĩ, diễn viên...mà còn là một nhân vật trong “bộ tứ quyền lực” ngồi ghế giám khảo Vietnam’s Next Top Model. Trong quá trình cộng tác với các cô gái chân dài xinh đẹp, vị giám khảo này đã có một nhận xét… bất ngờ! Mời bạn cùng đọc bài viết của anh, đặc biệt là những bạn gái có đôi chân dài đang ấp ủ ước mơ trở thành người nổi tiếng:



 
Khác với việc chụp ảnh, công việc tuyển người đẹp của tôi trong cuộc thi Vietnam’s Next Top Model áp lực nhiều hơn. Có làm việc với nhiều “chân dài”, tôi đã nhận ra rằng vẻ đẹp của các thiếu nữ bây giờ khác xa vẻ đẹp mà tôi đã từng nhìn thấy trước đây.

1. Không cần xa xôi đến mức phải xem lại tư liệu thời chỉ toàn ảnh đen trắng đâu nhá, chỉ khoảng 20 năm trước thôi, cách đánh giá vẻ đẹp phụ nữ cũng khác xa bây giờ. Tôi nhớ người đẹp cao nhất là Ngọc Tuyết cũng chỉ tầm 1m68.

Thời ấy, người ta chuộng vẻ đẹp dễ thương, tròn trịa, mong manh “sương khói” một tí càng tốt. Điển hình của những vẻ đẹp ấy là Chung Vũ Thanh Uyên, Thanh Hương, Thủy Tiên hay Yến Nhi… Vẻ đẹp mà ai nhìn vào cũng có thể cảm mến ngay từ lần đầu tiên.

Nhưng thời đại này, khái niệm về phụ nữ đẹp đã khác. Người ta ít nói đến tóc dài, ngón tay dài mà cứ toàn bàn tán với nhau về… chân dài. Làm như chân không dài thì “bất thành” phụ nữ đẹp vậy. Rõ khổ!

Nhưng bạn cũng phải công nhận với tôi rằng, các bạn gái Việt bây giờ cao hơn, chân của họ cũng dài hơn thế hệ trước phải không? Tôi được may mắn tiếp xúc với rất nhiều bạn chân dài và phát hiện ra nhiều nàng cực kì… yếu đuối.

Tôi nhớ mãi bạn Nguyễn Thị C - một thí sinh của Vietnam’s Next Top Model 2012. C cao 1m81, có một khuôn mặt khá ấn tượng. Một thiếu nữ “cao... lạ” và xinh đẹp như C tưởng sẽ chẳng khó khăn gì để chạy băng băng vô chung kết. Thế mà cô nàng phải dừng chân ở top 15 mới tiếc nuối chứ.

Khuyết điểm có thể “tóm lại ngắn gọn” của chân dài ấy là quá yếu ớt và thiếu tự tin. Trong khi những thí sinh khác cố gắng vượt qua các thử thách thì C đụng vào chuyện gì cũng sợ, cũng ngại. Bạn bè hoạt động ngoài trời bay nhảy tưng bừng, riêng C chỉ chạy chút xíu là cô nàng ngồi xuống thở dốc. Nếu sức khỏe C tốt hơn, tự tin hơn có lẽ cô nàng sẽ còn tiến xa nữa.

Một người nữa làm tôi áy náy mãi khi đánh rớt là Phan L, thí sinh Vietnam’s Next Top Model mùa 2011. L cao 1m75, hội đủ tố chất của một người mẫu. Chỉ có điều L “nhạt” quá, không có cá tính.

Cứ đều đều, hiền hiền, bình bình, thật sự L không thể nổi bật giữa mấy chục cô gái khác. Giữa một “rừng” chân dài, cô nào cũng cười hiền lành, cũng “con nai vàng ngơ ngác” thì người có cá tính riêng chắc chắn sẽ được chú ý.

Cá tính riêng là gì? Đó là cách mà bạn bộc lộ khả năng, bộc lộ điểm mạnh của mình, chủ động trong phong cách sống của mình. Tiết lộ be bé với bạn là tôi cực kì thích phụ nữ chủ động. Và vì họ chủ động nên họ có phong cách riêng.

Giống như thí sinh Đồng Lan của Giọng hát Việt vậy. Với tôi, đó là một phụ nữ đẹp, biết cách tạo style cho mình. Chỉ riêng trang phục thôi, những bộ cánh Đồng Lan khoác lên người khá phù hợp với vóc dáng và cá tính của cô ấy, giúp cô ấy đẹp hơn. Mà bạn thấy đấy, chân của Đồng Lan đâu có dài…



2. Vậy thì, chân dài thôi đã đủ đẹp chưa?

Xin thưa, nếu bạn được trời ban cho một đôi chân dài, đó là một lợi thế. Nhưng để đẹp hơn, chỉ chân dài thôi chưa đủ. Theo suy nghĩ của riêng tôi, còn nhiều yếu tố để “tô” thêm cho cô gái ấy một vẻ đẹp khác hơn, lạ hơn.

Như tôi đã chia sẻ, đầu tiên đó là sự cá tính.Thứ hai, đó là nhân cách sống. Trong cuộc thi Vietnam’s Next Top Model, chúng tôi có một ê kíp theo dõi sát sao các thí sinh, tất nhiên là trong vòng bí mật.

Họ đi đứng, ăn nói thế nào, sống và đối xử với người khác ra sao, tất cả đều được ghi nhận và báo lại với Ban Giám khảo. Dĩ nhiên, những khoảnh khắc đời thường ấy, tất cả “mặt nạ” đều được lột bỏ hết. Ai tốt tính, ai xấu tính, yêu nghề hay chỉ đi tìm danh vọng… đều được thể hiện qua con người thật của họ.

Một cô chân dài biết cách giao tiếp, có văn hóa nền ổn định, ăn nói hoạt bát sẽ “ghi điểm” nhanh hơn một cô gái đẹp chỉ biết đứng đó làm kiểng và… cười cười.

Tuổi xuân và vẻ đẹp hình thức của mỗi người không thể tồn tại mãi được. Tôi nhận ra rằng, những người đẹp thật sự dường như đều có một nội lực tiềm tàng nào đó bên trong: một tinh thần sống, một phong cách sống, một nhịp điệu của người biết SỐNG.

Những người con gái ấy, theo tôi, đó chính là những phụ nữ đẹp nhất!

Theo Phạm Hoài Nam
Mực Tím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm