Căng buồm lên!

14/06/2011 09:44 GMT+7

(TT&VH) - Vào lúc cuối đêm chớm bình minh của mỗi ngày, lại thêm hàng vạn tàu và thuyền đánh cá rời khỏi các cảng nhỏ, các bãi cát làng chài dọc biển ra khơi. Sự “ra khơi” bình thường như bao ban mai từng vậy. Và điều bình thường ấy vẫn diễn ra, khi hơn 3 tuần nay luôn “biển động”. “Động”, không vì có gió to, sóng lớn (cơn bão số 1 chỉ lướt qua bên ngoài Trường Sa và đổ bộ vào Hong Kong), mà vì có những con tàu lạ nay đã rõ danh luôn quấy nhiễu.



Ngày hôm nay, đa phần ngư dân đất Việt ra khơi theo các tàu lắp máy mấy chục sức ngựa trở lên nên ít dùng đến cánh buồm, song tinh thần của “căng buồm lên” vẫn nguyên đầy.

Kể từ hôm tàu hải giám của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cắt đứt đường cáp thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh 02 đang hoạt động và dù cho có thêm vụ xâm phạm trắng trợn nữa như vậy, có thêm nhiều “tàu lạ” khác lăm le và đe dọa (cả bắn súng thị uy), các nhóm tàu, đoàn tàu của các ngư dân nước Việt vẫn gối sóng vươn xa. Họ bình tĩnh ra khơi, bởi đó là nghiệp bao đời tự thủa cha ông. Ra khơi, không chỉ nhằm khoang thuyền đầy ắp cá, mà còn góp lời vững chắc khẳng định quyền của Việt Nam trên những ngư trường tổ tiên mình xưa nay khai thác truyền lại.

Còn nhớ, trong các giai đoạn trước, nhiều bài ca được các nhạc sĩ viết, như nhạc sĩ Xuân Giao có câu hát: “Căng buồm lên ta đưa thuyền ra khơi/Đây biển reo theo dân chài yên vui” đã góp phần nuôi chí, dưỡng tâm cho những người chủ biển. Ngày hôm nay, đa phần ngư dân đất Việt ra khơi theo các tàu lắp máy mấy chục sức ngựa trở lên nên ít dùng đến cánh buồm, song tinh thần của “căng buồm lên” vẫn nguyên đầy. Khi tất cả những con tàu, đoàn thuyền mà cột cờ nơi đỉnh buồng lái mang quốc kỳ Việt Nam thắm sắc, thì những lá cờ ấy chính là những “cánh buồm thiêng liêng” trên biển quê hương. Những “cánh buồm” nhỏ nhưng sức hút gió tạo lực đẩy lại lớn lao không ngờ.

Cái “đường chín khúc” vô lý mà Trung Quốc tự vẽ ra để muốn biển Đông thuộc về họ, làm sao ngăn cản được con Hồng cháu Lạc vững bước vươn xa. Sự “ra khơi” hôm nay là như vậy đấy!

“Ơi biển Việt Nam ơi sóng Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng”, lời ấy trong “Biển hát chiều nay” của nhạc sĩ Hồng Đăng vẫn sâu lắng trong tâm hồn biết bao người.

Nguyễn Quang Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm