Biệt danh đội tuyển Việt Nam, Bphone - Cần sự ủng hộ và thiện chí

30/05/2015 05:52 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Thưa quý độc giả

Cả tuần vừa qua nóng nhất vẫn là chuyện đội tuyển Việt Nam đá với Thái Lan ở vòng loại World Cup mà chúng ta đã thua 0-1. Một lần nữa thì chủ đề kết quả hay là lối chơi, tỷ số hay là cách thua lại đón nhận những tranh luận nảy nửa từ phía người hâm mộ và cả giới chuyên môn.

Ở trong thời điểm nhạy cảm đó, chúng tôi thử đưa ra một cuộc thăm dò không chính thức về biệt danh cho đội tuyển Việt Nam hiện vẫn chưa có biệt danh nào. Trong rất nhiều những ý kiến gửi về thì đa phần coi nó như một trò bông đùa, đưa ra những biệt danh mang tính châm biếm và thậm chí có cả miệt thị.

Đó là một phản ứng làm chúng tôi rất băn khoăn, nhưng dù sao cũng khẳng định được một điểm: Làm nhiều thứ ở Việt Nam để thành công trọn vẹn rất khó.

Tâm lý dễ thay đổi và thậm chí cả sự đố kỵ của một bộ phận công chúng là những yếu tố phải vượt qua nếu không muốn chết từ trong trứng nước.

Sự thật là các cầu thủ của đội tuyển đã tập luyện rất vất vả và xả thân trong nhiều đường bóng để rồi họ nhận được những sự an ủi ít hơn so với chỉ trích. Nếu có một trách cứ ở đây, thì nó phải là gửi tới huấn luyện viên trưởng.

Có một bằng chứng nữa củng cố nhận định ở trên, là việc BKAV ra mắt chiếc điện thoại thông minh đã ngay lập tức nhận được cơn bão đánh giá mang đầy tính châm biếm.

Gạt qua một bên bảng hồ sơ của hãng này với những tuyên bố đanh thép về các loại hình sản phẩm khác nhau thì đây cũng đáng được coi là một nỗ lực đáng khen trên một thị trường đã và đang bị xâm chiếm hoàn toàn bởi những sản phẩm nhập khẩu, trong đó rất nhiều là từ Trung Quốc còn chưa rõ chất lượng.

Sự ủng hộ và những thiện chí không phải là tất cả nhưng sẽ là một phần không nhỏ góp phần mang đến những thành công cho cả kinh tế lẫn văn hóa và thể thao mà SEA Games 2015 chỉ còn đếm bằng ngày.

Chúc quý vị một tuần vui vẻ và hiệu quả.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm