Bi kịch 'tiền rơi vào đầu'

29/12/2016 06:56 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2002, một người đàn ông tên Hòa trúng 5 vé số độc đắc. Sau khi lĩnh thưởng, anh mua liền 45 lượng vàng. Sau đó, anh chìm vào các cuộc ăn chơi, cho tới khi đồng tiền cuối cùng ra đi. Tháng trước, anh đã chết vì tai biến sau khi say rượu, trước cửa nhà. Những ngày cuối đời anh đã phải chạy xe ôm rồi nhặt ve chai kiếm sống.

Câu chuyện bi kịch ấy đang được dư luận nhắc lại, trong thời điểm cơn sốt "xổ số kiểu Mỹ" bùng phát, với những người đã trúng hàng chục tỷ đồng.

Xổ số là chính đáng. Cũng như khát vọng thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình bằng việc đột ngột có thật nhiều tiền là khát vọng chính đáng.

Nhưng, đồng tiền cũng có hai mặt. Đồng tiền sẽ là "thiên thần" nếu được người sở hữu nó sử dụng với mục đích kinh doanh, đầu tư hợp lý...

Và, đồng tiền sẽ là "quỷ dữ" nếu người ta sử dụng nó để vung vít vô tội vạ vào những điều vô bổ, thậm chí là các cuộc chơi có hại như cờ bạc, rượu chè. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ ngồi và "xả láng" đến cuối cuộc đời, tiền của bạn vẫn không thể cạn.

***

Câu chuyện về người trúng số chỉ là lát cắt nhỏ trong vô vàn câu chuyện những con người bình thường đột ngột có số tiền lớn.


Người đàn ông đến từ Trà Vinh đeo mặt nạ nhận giải thưởng

Tôi lớn lên ở một làng nhỏ ven đô. Một ngày nọ, phường tôi lên quận. Những con đường được mở khắp nơi. Những cây cầu kết nối với nội đô cũng nhanh chóng được xây dựng. Và đương nhiên, giá đất tăng vùn vụt.

Nhiều người hưởng một khoản tiền đền bù bằng số tiền họ làm nông trong nhiều đời. Việc làm đầu tiên thường là xây nhà. Kế đó là mua xe cho con. Rồi mua tất cả những điều hằng mơ ước.

Tiền ồ ạt về với người nông dân là mảnh đất màu mỡ cho các loại tệ nạn sinh sôi. Nào cờ bạc, nào lạm dụng rượu bia, nào ma túy... Kết thúc chung với những trường hợp này thường là tiếp tục bán đất để trang trải nợ nần cho các thú ăn chơi.

Bản chất chung của câu chuyện: những người bình thường nhận được một khoản tiền lớn đột ngột. Họ ngơ ngác không biết sử dụng chúng ra sao. Họ loay hoay mua bán thay vì nghĩ tới kế hoạch quản lý tài chính, lạc lối trong mê lộ của các hình thức tiêu tiền.

Trong khi đó, nhiều tiền là chuyến tàu không có vé khứ hồi. Khi con người nhiều tiền đột ngột, họ rất khó để quay về cuộc sống cũ khi hết tiền.

Bạn muốn đổi đời với xổ số, không sao cả. Những người giàu đột ngột vì đất, đó cũng là một chỉ dấu đáng mừng để thay đổi cuộc sống.

Nhưng việc đầu tiên khi cầm tiền vẫn là kế hoạch quản lý tài chính. Bởi lúc tiền ồ ạt về, lằn ranh giữa cổ tích và bi kịch khá mong manh.

Mỹ Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm