Trước vòng 28 Liga BBVA: Tâm điểm vẫn là Messi

23/03/2010 15:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Từ lâu, Lionel Messi đã được so sánh với huyền thoại đồng hương Diego Maradona, nhưng với những màn trình diễn siêu đẳng thời gian gần đây, người hâm mộ cũng như giới chuyên môn đang cho rằng siêu sao của Barca thậm chí còn xuất sắc hơn người đang dẫn dắt ĐT Argentina bởi năm nay anh mới 22 tuổi và vẫn còn có thể chơi hay hơn nữa.

Với cú hat-trick vào lưới Zaragoza ở vòng 27 vừa qua, hat-trick thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng một tuần, Messi đã nâng số bàn thắng mà anh ghi được tại Liga mùa này lên con số 25, đồng thời dẫn đầu danh sách Pichichi. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ không có cầu thủ nào tạo được ảnh hưởng lên lối chơi và kết quả của đội bóng mạnh mẽ như Messi, và nói không quá, tiền đạo người Argentina đang một mình chiến đấu với dàn sao “Galacticos 2.0” trong cuộc đua tới chức vô địch Liga giữa Barca và Real Madrid.

Đêm mai, Barca sẽ tiếp đón Osasuna trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 28, và đội bóng xứ Pamplona đang hy vọng rằng họ sẽ không trở thành nạn nhân mới nhất của Messi, cầu thủ được một số người đánh giá rằng còn xuất sắc hơn cả huyền thoại Maradona. “Đối với tôi, Messi còn xuất sắc hơn Maradona. Tôi chơi bóng và tập luyện với anh ấy hàng ngày và tôi có thể nói rằng anh ấy hay hơn Maradona. Maradona là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá, nhưng tôi có cảm giác rằng Messi còn vĩ đại hơn”, tài năng trẻ Pedro Rodriguez nhận xét về đồng đội.


Osasuna sẽ là nạn nhân tiếp theo của Messi? Ảnh: Getty

HLV Pep Guardiola có lẽ đang rất muốn để Messi nghỉ ngơi sau khi phải cày ải liên tục trong thời gian gần đây, nhưng ông cũng phải thừa nhận rằng không dễ để thực hiện điều này bởi tiền đạo người Argentina là trụ cột không thể thiếu của Barca và anh cũng muốn được chơi bóng. “Tôi đã hết từ để miêu tả về Messi rồi. Bạn sẽ phải tìm cho mình một cách riêng để nói về anh ấy. Tôi thấy rất khó để không đưa Messi vào sân khi nhìn thái độ của anh ấy. Messi giống như một cầu thủ nghiệp dư vì anh ấy luôn muốn được ra sân thi đấu”, Pep nói về cậu học trò cưng.

Ở vòng 28 này, trong khi Barca chỉ phải gặp Osasuna trên sân nhà, thì Real Madrid, đội đã giành chiến thắng 9 trận gần nhất tại Liga để chiếm ngôi đầu của kình địch nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại, sẽ có chuyến làm khách được dự báo là rất khó khăn trước Getafe. Năm ngoái, chính Getafe đã vùi dập Real 3-1 trên sân Coliseum khiến HLV Bernd Schuster phải khăn gói rời sân Bernabeu.

Trong khi Barca đang sống dựa vào các bàn thắng của Messi, thì Real cũng có một chân sút sắc bén khác để kỳ vọng là Gonzalo Higuain, người đã có 20 bàn mùa này và chỉ xếp sau Messi trong danh sách Pichichi. Chỉ cần ghi thêm 2 bàn thắng nữa, Higuain sẽ vượt qua số bàn mà anh ghi được ở mùa giải trước (19), chính vì vậy chân sút người Argentina tỏ ra rất quyết tâm trước trận đấu với Getafe.

“Tôi chỉ cần 2 bàn thắng nữa là vượt qua thành tích ghi bàn của mùa trước và đó là mục tiêu của tôi dù điều quan trọng nhất là giúp đội bóng giành chiến thắng. Chúng tôi phải tiếp tục thi đấu như trong thời gian qua và điều sống còn là đội bóng không được phép trượt ngã trong các trận đấu còn lại của mùa giải, mà trước mắt là Getafe”, Higuain nhấn mạnh.

Real hiện đang là đội bóng ghi nhiều bàn nhất tại Liga với 74 bàn sau 27 trận và họ đang hướng tới kỷ lục của mùa giải 1989/1990, mùa mà đội bóng Hoàng gia ghi được 107 bàn dưới sự dẫn dắt của John Toshack
 
MV (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm