Chelsea năm 2014: Buồn vui cùng Jose Mourinho

24/12/2014 14:32 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2014 là khoảng thời gian mà dấu ấn của Mourinho ở Chelsea trở nên rõ ràng nhất. Hãy cùng nhìn lại xem trong 12 tháng qua quá trình thăng trầm của Chelsea dưới bàn tay chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Những ngày đầu năm với Mourinho diễn ra khá tích cực. Chelsea góp mặt ở giai đoạn đấu loại trực tiếp Champions League, đồng thời vẫn cạnh tranh quyết liệt cho ngôi đầu Premier League.

Nửa đầu 2014: Hy vọng rồi thất vọng

Sự sa sút của Arsenal và Liverpool ở nửa sau mùa giải khiến cho Man City trở thành ứng viên duy nhất đe dọa cơ hội vô địch của thầy trò Mourinho.

Trận đấu hay nhất của Chelsea trong năm 2014 là thắng lợi 1-0 trước Man City hồi tháng 2, với dấu ấn chiến thuật rõ nét từ Mourinho. 3 điểm ngay tại Etihad giúp đội chủ sân Stamford Bridge được đánh giá cao cho cuộc đua vô địch. Nhưng những cú sảy chân trước các đội bóng yếu hơn như West Ham, West Brom, Aston Villa, Crystal Palace, Sunderland hay Norwich lại cướp đi lợi thế của Chelsea.

Những hy vọng ít ỏi của thầy trò Mourinho đã hoàn toàn biến mất với thất bại đầu tiên trên sân nhà trước Sunderland và trận hòa tẻ nhạt trước Norwich. Đó là hai trận đấu mà sự thiếu hụt một chân sút đẳng cấp trở thành vấn đề trầm trọng.

Tình hình của Chelsea tại các mặt trận khác không có gì khá hơn. Họ rời Cúp FA ở vòng 5 sau thất bại trước Man City. Tại Champions League, cơ hội tưởng như đã mở ra với thầy trò Mourinho sau hai thắng lợi thuyết phục trước Galatasaray và PSG, đặc biệt là cú lội ngược dòng ngoạn mục trước đoàn quân của HLV Laurent Blanc sau thất bại 1-3 ở lượt đi. Nhưng Chelsea đã không thể làm tốt hơn khi phải đối mặt với Atletico Madrid. Trận hòa 0-0 trên đất khách tưởng như đem đến tín hiệu lạc quan cho đội chủ sân Stamford Bridge, nhưng thất bại 1-3 ở lượt về cho thấy sự thất thế của đội bóng áo xanh.

Những tín hiệu lạc quan nửa cuối 2014

Thường sau một mùa giải trắng tay, Chelsea sẽ có biến động trên băng ghế huấn luyện. Nhưng Mourinho đã được trao cơ hội một lần nữa ở mùa này, và ông thừa hiểu rằng áp lực trên chiếc ghế của mình sẽ tăng cao hơn rất nhiều. Thế nên không khó hiểu vì sao ông lại giải quyết nhanh gọn những thương vụ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Mourinho đem Diego Costa từ Atletico Madrid về với giá 32 triệu bảng để giải quyết bài toán hàng công. Cùng với đó là hai phương án dự phòng chất lượng: Didier Drogba trở lại sau khi hết hợp đồng với Galatasaray, và Loic Remy đến từ QPR với số tiền 10,5 triệu bảng. Chưa hết, Mourinho còn bổ sung thêm một nhạc trưởng mới, khi đưa Cesc Fabregas trở lại nước Anh. Bên cạnh Costa, Mourinho còn lấy thêm hai cái tên khác từ Atletico Madrid: Thibaut Courtois (gọi trở lại sau khi cho mượn 3 mùa) và Filipe Luis (bổ sung cho vị trí hậu vệ trái với giá 15,8 triệu bảng). Với một danh sách tân binh hùng hậu như thế, cùng một vài con người gây ấn tượng ở mùa trước như Nemanja Matic, tất cả đều nhận định ngay từ đầu mùa rằng Chelsea là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch Premier League mùa 2014-15.

Trong số những bản hợp đồng mới, thì cặp đôi Costa – Fabregas chơi nổi bật hơn cả, với khả năng hòa nhập nhanh đến kinh ngạc. Họ góp phần không nhỏ trong chuỗi 4 trận thắng mở màn của Chelsea với những bàn thắng và sự mãn nhãn về mặt lối chơi. Không chỉ chơi tốt khi phải gặp các ông lớn, vấn đề với những đối thủ dưới cơ của Chelsea được giải quyết triệt để.

Chỉ có một khoảng thời gian nho nhỏ Chelsea loạng choạng, đó là 2 trận làm khách không tốt liên tiếp trước các đội bóng vùng Đông Bắc (hòa Sunderland, thua Newcastle). Điều đó khiến cho Man City tìm thấy cơ hội thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm.

Các mặt trận khác đem đến những triển vọng cho Chelsea trong năm 2015. Họ lọt vào bán kết Cúp Liên Đoàn, vượt qua vòng bảng Champions League và có một lá thăm dễ thở tại vòng 3 Cúp FA. Chừng đó đủ để mang đến niềm tin cho thầy trò Mourinho khi năm mới sắp đến.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm