01h00 ngày 24/9, Celta Vigo - Barcelona: Khi Luis Enrique và Nolito đối đầu đội bóng cũ

23/09/2015 11:13 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu cảm xúc là nguồn cảm hứng để xem bóng đá, thì trận đấu giữa Celta Vigo với Barca vào đêm nay là một minh chứng tiêu biểu. Trong cuộc chạm trán ở Balaidos, Luis Enrique sẽ gặp lại đội bóng cũ, còn Nolito đối đầu với CLB mà anh đã tạo dựng tên tuổi.

Đó là chưa kể tới sự vắng mặt đáng tiếc của Rafinha Alcantara vì chấn thương. Tiền vệ này bị rách dây chằng trong trận đấu với AS Roma ở Champions League và anh sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết mùa.

Rafinha khoác áo Celta Vigo trong mùa 2013-14 theo dạng cho mượn từ Barca dưới sự dẫn dắt của chính Enrique. Anh chơi cực hay để buộc Barca phải đưa trở lại Camp Nou và dần dần trở thành nhân tố quan trọng ở Camp Nou. Nhưng khi đạt đỉnh cao phong độ, thì một chấn thương nặng đã buộc quá trình thăng tiến của Rafinha phải dừng lại.

Enrique, kiến trúc sư của cả Barca và Celta

Nhưng chắc chắn, Rafinha không phải là cái tên đáng chú ý nhất với các CĐV Celta Vigo đêm nay, mà người đó phải là Enrique. Chính HLV người Asturias này là kiến trúc sư tạo ra một Celta Vigo chơi bóng đẹp mắt nhưng không kém phần hiệu quả như hiện nay.

Ở chiều ngược lại, chính thành công ở Celta là bệ phóng để Enrique trở thành HLV của Barca và đưa đội bóng này tới cú “ăn ba” lịch sử mùa trước. Tình cảm mà Enrique dành cho Celta vẫn còn rất lớn. HLV của Barca khẳng định Celta là một trong những đội bóng đáng xem nhất châu Âu. “Nếu bạn muốn khiến bản thân trở nên thoải mái, bạn hãy xem các trận đấu của Celta Vigo”, Enrique nói hôm Chủ nhật.

Celta chỉ xếp thứ 9 ở Liga mùa giải 2013-14 dưới sự dẫn dắt của Enrique, nhưng cựu HLV của Roma chính là người đầu tiên giúp họ lọt vào Top 10 trong nhiều năm trở lại đây. Mùa trước, Celta thậm chí còn đạt thành tích cao hơn (thứ 8) nhưng thành công của họ xuất phát từ chính những gì mà Enrique đã gây dựng chỉ trong 1 mùa ở Balaidos.


Nolito, món quà lớn nhất của Enrique cho Celta

Cho tới thời điểm này, nhiều học trò cũ của Enrique vẫn còn ở lại Balaidos, trong đó có 2 người xuất thân từ đội Barca B (đội bóng mà Enrique dẫn dắt trước khi tới Celta Vigo) là trung vệ Andreu Fontas và tiền đạo Nolito.

Trong đó, Nolito có lẽ sẽ là mối đe dọa lớn nhất với Barca của Enrique đêm nay. Khi tiền đạo 28 tuổi này trở lại TBN sau một thời gian ngắn khoác áo Benfica, các CĐV Celta Vigo đều tin rằng đây chỉ là một bản hợp đồng “chữa cháy” của CLB, trong bối cảnh họ không chiêu mộ được ngôi sao. Nhưng ít ai ngờ được rằng Nolito sẽ trở thành đầu tàu của đội, người đã đạt mốc hơn 10 bàn trong hai mùa liên tiếp vừa qua. Trên danh sách Pichichi ở Liga mùa này, Nolito cũng đang hơn Lionel Messi, Neymar, Karim Benzema, và chỉ kém Cristiano Ronaldo mà thôi.

Rõ ràng, việc lôi kéo thành công Nolito tới Celta là món quà lớn nhất mà Enrique dành cho đội chủ sân Balaidos. Chưa bao giờ Nolito được coi là một chân sút đẳng cấp khi anh trôi dạt hết từ Barca B, Benfica rồi sang Granada (cho mượn), nhưng chỉ sau một thời gian ngắn khoác áo Celta, Nolito đã được thừa nhận.

Nolito là nhân tố chính của Barca B dưới sự dẫn dắt của Enrique và họ đã cùng nhau giúp đội bóng thăng hạng lên Liga (nhưng luật không cho phép họ chơi ở Liga). Enrique quá hiểu Nolito và đó là lý do tại sao ông đưa anh tới Balaidos bằng được.

Chính Nolito đã khiến Barca và Enrique ôm hận ngay ở Camp Nou mùa trước khi anh biến Javier Mascherano và Dani Alves thành hai gã hề trước khi đánh gót điệu nghệ cho Larrivey ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Đêm nay, trò cưng của Enrique một thời rất có thể sẽ khiến chính ông phải ôm hận.

Dự đoán: 0-2

1 Nolito chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn trong thời gian khoác áo đội một Barca. Còn thành tích của anh ở Barca B là 29 bàn sau 106 trận.

14 Nolito đã ghi tới 14 bàn ở Liga mùa 2013-14 dưới sự dẫn dắt của Enrique, để trở thành chân sút tốt nhất của đội.

37,5 Tỷ lệ chiến thắng của Enrique ở Celta chỉ là 37,5%, quá thấp so với Barca (80,88%), nhưng ở một đội bóng trung bình như Celta, đó là một thành tích đáng nể.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm