Juventus có thể bán rẻ Diego: Muốn thay đổi thì phải thế

11/08/2010 10:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Diego là biểu tượng của thất bại dưới triều đại cũ. Để mở đường cho một cuộc cách mạng dài hơi, điều quan trọng nhất với BLĐ Juve là phải xóa đi tất cả những tàn dư của chế độ cũ để lại.

Quỹ chi tiêu của Juventus đã gần như cạn sau khi đã bỏ ra 47 triệu euro để tăng cường lực lượng từ đầu mùa hè. Muốn có thêm tiền “chiêu binh mãi mã”, BLĐ Juve buộc phải tiến hành thanh lý một số những cầu thủ trong diện cần phải bán.  Theo tính toán, nếu bán được những “món hàng tồn” như Camoranesi, Grosso, Poulsen hay Salihamidzic, Juventus sẽ thu được khoảng 24 triệu euro. Con số này vẫn chưa đủ để chiêu mộ Edin Dzeko, người đang được Wolfsburg định giá 40 triệu euro. Ngày hôm qua, tờ Gazzetta dello Sports đưa một tin khá sốc: Diego sắp bị bán cho Wolfsburg với giá chỉ 15 triệu euro. Juventus sẽ chấp nhận lỗ 9,5 triệu nhưng đổi lại họ có thêm tiền để xúc tiến thương vụ Dzeko, mục tiêu số 1 ở mùa này.

Diego, biểu tượng của thất bại của triều đại Blanc- Ảnh Getty
Tin Juventus thực sự muốn có Dzeko vẫn chỉ ở mức tin đồn song việc BLĐ Bianconeri muốn bán Diego nhiều khả năng là thật. Dưới triều đại của Del Neri, Juve đang quay trở về với sơ đồ 4-4-2 cổ điển. Trong lối chơi truyền thống này, vai trò của 1 “số 10” như Diego không còn quá quan trọng khi cựu HLV của Sampdoria dự định sẽ xây dựng cho Juve chơi chủ yếu khai thác các điểm mạnh từ hai cánh. Del Neri cũng đã ép Diego chơi cao như một tiền đạo song so với Del Piero, tiền vệ 25 tuổi lại không thể hiện được thế mạnh về tuổi trẻ. Trận lượt về với Shamrock tại lượt về vòng sơ loại Europa League là một ví dụ điển hình với việc Juve chỉ chơi khởi sắc hơn khi Del Piero vào thay Diego ở hiệp hai.


Nếu bán Diego, Del Neri sẽ không phải lo giải bài toán sẽ chọn Diego hay Del Piero. Cựu HLV của Sampdoria có thể toàn tâm toàn ý chuyển sang 4-4-2 mà không cần phải lăn tăn về vị trí của tiền vệ người Brazil. Hơn nữa, bán Diego lúc này cũng là thời điểm được giá nhất bởi anh vẫn được khá nhiều CLB để mắt, điển hình là Wolfsburg, đối tác chính của Juve trong vụ Dzeko. Hôm qua, tờ Tuttosports đưa tin Dieter Hoeness GĐ điều hành của đội bóng nước Đức đã có mặt tại Turin. Điều đó cũng có nghĩa, Wolfsburg đã sẵn sàng để chờ đợi câu trả lời của Juve. Nếu quyết định bán Diego, Bianconeri sẽ thu được một khoản tiền (chưa biết chính xác là bao nhiêu) và tích cực hơn, họ sẽ có được những lợi thế nhất định trong việc hỏi mua Dzeko (?).

Thế nhưng, sâu xa hơn trong ý định bán Diego không đơn thuần như thế. Juventus đã có một cuộc thay đổi thượng tầng dưới triều đại mới của tân chủ tịch Andrea Agnelli. Ngay khi lên thay Blanc, thương nhân người Italia lập tức tiến hành những cuộc cải tổ mạnh mẽ. Alessio Secco, GĐ thể thao cũ bị cắt chức, những bản hợp đồng được Blanc và Secco đưa về cũng không còn nằm trong kế hoạch của Del Neri. Cannavaro đã ra đi, Candreva hay Caceres trở về với CLB cũ, những cái tên vô danh như Paolucci hay Yago biến mất. Trong số những người còn lại thì Grosso và Diego đang bị tìm cách để đẩy đi. Trường hợp của Melo là khó nhất bởi chẳng có CLB nào ngó ngàng tới “thùng rác vàng Serie A 2010”.

Andrea Agnelli đã muốn gạt đi quá khứ, ông muốn xây dựng Juventus thành một đế chế hùng mạnh cho xứng đáng với truyền thống của CLB. Muốn làm được điều đó, Juve trước mắt phải quét sạch những tàn dư của triều đại cũ. Trước Agnelli, Blanc cũng đã muốn cách mạng, song cuộc cách mạng ấy chỉ nửa vời và Juve thất bại. Agnelli thì khác, ông sẵn sàng thừa nhận những sai lầm, nhìn thẳng vào những sự thật ở phía trước để hướng vào một tương lai tươi sáng. Bán Diego, chấp nhận lỗ một khoản tiền lớn nhưng để đổi lại Juve sẽ có một diện mạo mới, một sức sống mới. Đáng lắm chứ !

Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm