Atletico muốn chiêu mộ Rossi & Diego Lopez: Hai mục đích, một mũi tên

04/07/2011 11:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Không giàu, nhưng lúc này Atletico Madrid cũng chẳng đến nỗi nghèo. Với số tiền đã nhận được khi để David De Gea sang M.U, và với số tiền chắc chắn sẽ nhận được khi Sergio Aguero ra đi, GĐTT Jose Luis Caminero đã chính thức phát tín hiệu rằng “Los Rojiblancos” sẵn sàng trả 30 triệu euro cho hai gương mặt chủ chốt của Villarreal: Giuseppe Rossi và Diego Lopez.

1. “El Kun hoàn toàn không phải là không thể thay thế”. Cho dù có đồng ý với tượng đài người Argentina, Diego Simeone, hay không, thì Atletico cũng đã chấp nhận rằng “nếu không còn thiết tha với đội bóng, hãy để cậu ta ra đi”. Forlan sẽ ở lại, nhưng trong thời gian chờ đợi Quả bóng Vàng World Cup 2010 tìm thấy chính mình, nửa Đỏ - Trắng của thành Madrid vẫn đang cần một nguồn máu mới cho hàng công.

Sẽ không có nhiều sự lựa chọn hợp lý, và hơn thế là đúng thời điểm, như Giuseppe Rossi. Khả năng của anh đã được kiểm chứng trong thực tiễn La Liga, anh không còn thiết tha ở lại với “Tàu ngầm vàng”, và Rossi cũng không còn cơ hội đến với Camp Nou, khi từ lâu lắm Barca đã trở nên hờ hững để dồn tâm sức vào Alexis Sanchez.

Ở xứ Castellon, Rossi luôn luôn toả sáng bên cạnh Nilmar. Họ đã cùng nhau tạo thành một họng súng hai nòng lợi hại bậc nhất Liga, và bộ đôi ấy đã ghi hơn một nửa số bàn thắng cho Villarreal trong mùa giải vừa kết thúc.

Atletico sẵn sàng trả 30 triệu bảng choGiuseppe Rossi và Diego Lopez- Ảnh Getty

Cũng là một đối tác Nam Mỹ, nhưng nếu “hồi phục”, Diego Forlan còn có thể giúp Rossi lập công nhiều hơn nữa. Anh từng trải hơn, và tố chất của một tiền đạo hỗ trợ trong anh có lẽ là rõ rệt hơn Nilmar, người cũng luôn muốn tự mình “lên tiếng” như Rossi. Bên cạnh đó, có thể Rossi không giàu sức bùng nổ như Aguero, nhưng khả năng “hiệp đồng tác chiến” của “El Kun” với Forlan trong cả mùa 2010-11 là rất mờ nhạt.

Sau khi kiện toàn “thượng tầng kiến trúc” của CLB, dường như Caminero đã bắt đầu có thời gian cho chu trình tái thiết. HLV Gregorio Manzano hẳn sẽ không phản đối nếu được trao vào tay một chân sút tầm cỡ như Giuseppe Rossi.

2. Manzano không chỉ cần một cây săn bàn đích thực, ông còn cần một người gác đền đáng tin cậy, để lấp vào chỗ trống của De Gea. Lúc này, Joel Robles (sinh năm 1990) và Sergio Asenjo (sinh năm 1989) là hai sự lựa chọn còn lại, nhưng cả hai thủ môn trẻ đó đều đã bị ánh hào quang của De Gea che khuất trong một thời gian khá dài.

Vậy nên, khi Asenjo, người trở về sau thời gian được cho Malaga mượn và vẫn còn đang chưa bình phục chấn thương, thống thiết hy vọng đội bóng sẽ không chiêu mộ thêm một đối thủ cạnh tranh mới, thì Atletico vẫn cần một sự bảo đảm bằng kinh nghiệm và độ dày dạn.

“Một công đôi việc”, “El Atleti” hướng đến Diego Lopez. Vị trí của người thủ môn 29 tuổi trưởng thành từ lò Castilla cũng đang bị đe doạ, khi Villarreal chiêu mộ “lão tướng” Cesar Sanchez từ Valencia.

3. Ba mươi triệu euro cho một tiền đạo sắc bén và một thủ môn vững vàng, nếu thành công, đó sẽ là một thương vụ xuất sắc của Caminero. Song, cũng chính vì thế, khả năng thành công của cuộc thương thảo này là hoàn toàn không lớn.

Villareal biết là Atletico đang “rủng rỉnh”. Bên cạnh đó, một mình Rossi cũng đã từng được định giá tới 30 triệu euro. Thêm nữa, Diego Lopez đang bước vào độ chín của sự nghiệp, còn Cesar Sanchez thì đã 39 tuổi. Đó là còn chưa kể liệu những cái tên ấy liệu có muốn rời một đội dự Champions League để gia nhập một đội dự Europa League?

Và hơn cả, lẽ nào những nhà lãnh đạo của “El Submarino Amarillo” không nhận thấy rằng Atletico đang muốn “nhất tiễn xạ song điêu”, vừa tăng cường sức mạnh, vừa rút tỉa sinh lực của họ - trong vai trò là đối thủ cạnh tranh trực tiếp về quyền lợi sau lưng Barca và Real Madrid - chỉ bằng một khoản tiền “bèo bọt”?

Có lẽ bởi vậy, Fernando Roig, Chủ tịch Villarreal, vẫn còn đang lắc đầu nguây nguẩy: “Cứ từ từ đã! Bây giờ mới chỉ là phần đặt vấn đề, còn thật sự vẫn chưa có gì quan trọng diễn ra!” Trận chiến trên bàn đàm phán mới chỉ vừa bắt đầu…

Đông Phong

Con số

18: Liga 2010-11, Giuseppe Rossi ghi 18 bàn, đóng góp 5 đường chuyền kiến tạo cho Villareal. Đối tác của anh, Nilmar, ghi 11 bàn, thực hiện 3 đường chuyền. Phần còn lại của “Tàu ngầm vàng” ghi được tổng cộng 25 bàn thắng.

22,5: Cho đến thời điểm này của mùa chuyển nhượng, Atletico Madrid đã bán được Ujfalusi sang Galatasaray và David De Gea sang M.U, thu về tổng cộng 22,5 triệu euro.

54: Trước khi đến với Atletico Madrid, Diego Forlan cũng đã từng bừng sáng trong ba mùa khoác áo Villarreal, ngay sau những khoảng thời gian tăm tối ở M.U. Anh thi đấu 106 trận, ghi được 54 bàn.

125: Diego Lopez, trong mùa vừa qua, chơi 38 trận, để thủng lưới 44 bàn, thực hiện 125 pha cản phá. Anh cao 1m96, hơn De Gea 3 cm, hơn Joel 1 cm và hơn Asenjo 8 cm.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm