Diego Costa: ‘Tôi mạnh mẽ nhưng cao thượng’

14/02/2015 21:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù được biết đến với lối đá rắn và có phần thô bạo, minh chứng là án treo giò 3 trận sau hành động đạp vào chân Emre Can. Nhưng Diego Costa khẳng định anh không bao giờ muốn làm đối phương chấn thương nặng.

Costa chia sẻ với tạp chí Sport: “Tôi chơi bóng mạnh mẽ nhưng rất cao thượng. Nếu bạn kiểm lại hồ sơ, bạn sẽ biết tôi chưa từng gây ra bất cứ chấn thương tồi tệ cho một cầu thủ nào. Điểm mấu chốt là đôi khi những hành  động nhỏ của tôi trên sân cỏ bị phản ứng thái quá.”

“Nếu bạn nhìn kỹ lại và xem những cầu thủ khác đã làm gì tôi, bạn sẽ có quan điểm khác. Tôi coi mình là một cầu thủ giàu sức chiến đấu và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ trên sân. Những ai biết tôi và đánh giá cao những giá trị đó sẽ hiểu những gì tôi đang nói.”

Tiền đạo 26 tuổi cũng cho biết thất bại tại chung kết Champions League năm ngoái trong màu áo Atletico Madrid đã khiến anh quyết tâm trở thành một nhà vô địch châu Âu.

“Tôi sẽ thành thật: Tôi muốn vô địch cùng Chelsea. Vô địch Premier League hoặc Champions League.”

“Vô địch Champions League sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã vào đến trận chung kết giải đấu này một lần, nhưng không thể giành chiến thắng.”

Diego Costa có thể trở lại trong trận cuộc đối đầu Paris Saint-Germain ở vòng 1/8 sắp tới.

Hoài Thuận
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm