Diego Costa: 'Chú mèo nhỏ' ở Champions League

12/03/2015 10:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện gì đã xảy ra với chân sút từng ghi 8 bàn sau 9 trận ở Champions League mùa trước? Chelsea đã dừng chân tại vòng 1/8, và chân sút người Tây Ban Nha không một lần được ăn mừng.

Mourinho hẳn rất thất vọng khi cậu học trò cưng của mình im tiếng, dù ông không muốn nói ra. Mùa trước, Diego Costa là một sát thủ được cả châu Âu thèm khát. Sự dữ dội trong phong cách và lạnh lùng trước khung thành của anh chính là điều mà Mourinho tìm kiếm cho mảnh ghép còn thiếu của Chelsea. Với Diego Costa, cộng thêm sự hỗ trợ từ Fabregas, Mourinho tin rằng ông hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu vốn chưa thực hiện được ở nhiệm kỳ 1: chinh phục Champions League.

Đá cúp rất tệ hại

Nhưng rốt cuộc, Mourinho chỉ có thể hài lòng về Diego Costa sau những gì anh cống hiến ở Premier League với 17 bàn thắng, và đang cùng dẫn đầu danh sách làm bàn cùng với Sergio Aguero (Man City). Còn ở những đấu trường Cúp thì hoàn toàn là một sự im lặng.

Tại cúp FA, anh chỉ đá 45 phút trước Watford, và không có mặt trong trận thua sốc Bradford. Ở cúp Liên đoàn, Chelsea vượt qua Liverpool sau hai lượt trận bán kết, nhưng Costa gây thất vọng tràn trề. Trong trận chung kết, Costa đã ăn mừng sau khi đưa bóng vào lưới Tottenham, nhưng đó lại là pha phản lưới của Kyle Walker. Nhưng thất vọng nhất vẫn là đấu trường Champions League với 7 trận tịt ngòi liên tiếp (5 trận đá chính). 

Tại Champions League mùa này, Chelsea có 12 cầu thủ có tên trong danh sách ghi bàn. Hazard dẫn đầu trong số này với 3 bàn thắng. Tiếp theo là Terry, Drogba, Fabregas, Matic (2), Cahill, Mikel, Schuerrle, Ivanovic, Remy, Ramires, Willian (1). Hai bàn thắng còn lại được ghi bởi... các cầu thủ đối phương, Viler (Maribor) và Kirchhoff (Schalke). Như vậy, nói một cách hài hước, Diego Costa ghi bàn kém cả… cầu thủ đối phương phản lưới giúp Chelsea. Lần gần nhất, Diego Costa ghi bàn tại Champions League là tháng Tư năm ngoái, và đội bóng mà anh sút tung lưới chính là… Chelsea.

Sự khác biệt giữa hai bộ mặt ấy được thể hiện rất rõ qua chỉ số của Diego Costa trên trang Whoscored, với những thống kê về số phút thi đấu, bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt và không chiến. Tại Premier League, Diego Costa đứng thứ ba CLB với 7,59 điểm, chỉ sau Cesc Fabregas (7,78) và Eden Hazard (8,03). Trong khi đó, tại Champions League, anh chỉ được 6,73 điểm, xếp thứ 18/24 cầu thủ đã thi đấu.

Trở lại đi, “Quái thú”!

Tại Stamford Bridge, Diego Costa góp công vào bàn mở tỷ số của Gary Cahill theo cách oái oăm nhất: một cú đá hụt bóng vô duyên bỗng dưng trở thành đường chuyền. Và nếu như Ibrahimovic bị đuổi một cách khá nặng tay thì Diego Costa đã may mắn khi vẫn còn đứng trên sân. Anh đã dính một thẻ vàng, nhưng pha đẩy Marquinhos rất lộ liễu thì lại diễn ra khi trọng tài đang quay lưng lại.


Diego Costa thường xuyên bị ức chế vì bị kèm chặt

Điều đáng lo hơn cả là những dấu hiệu sa sút của Diego Costa đang có xu hướng lan sang cả đấu trường Premier League, khi lần gần nhất anh nổ súng tại đây là ngày 17/1. Diego Costa đã bùng nổ hồi đầu mùa, nhưng dần dần các hậu vệ Premier League đã biết cách “bắt thóp” anh khi liên tục cắt cử 1 đến 2 người theo kèm rất chặt. Không chỉ hạn chế tối đa sức mạnh của Diego Costa, việc theo kèm ấy còn dễ khiến anh nổi nóng. Việc chân sút này bị phạt treo giò 3 trận ở giải quốc nội sau khi giẫm lên chân Emre Can là một minh chứng.

Ở hai trận gần nhất gặp West Ham (1-0), và Burnley (1-1), Diego Costa đều gây thất vọng tràn trề bởi sự bế tắc, dù đối thủ không được đánh giá cao lắm. Cuối tuần này, Chelsea sẽ đối mặt với một thách thức không hề nhỏ: Southampton, đội bóng đang phấn đấu vé dự Champions League và có hàng thủ khó chịu bậc nhất tại Premier League.

Liệu Diego Costa có kịp thời lấy lại hình ảnh sát thủ của mình?

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm