Diego Costa ghi bàn sau 461 phút tịt ngòi: Hết khát, nhưng vẫn gây thất vọng

15/12/2014 17:51 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một cú sút dứt khoát từ khoảng cách 5 mét đã giúp Diego Costa chấm dứt quãng thời gian 4 trận mất hút trên hàng công của Chelsea. Tuy nhiên, đây chưa chắc đã là một dấu hiệu tốt cho binh đoàn của Jose Mourinho...

Nếu không có bàn thắng trong trận đấu hôm qua, rõ ràng cầu thủ gốc Brazil đã có một màn trình diễn nhạt nhòa, hệt như 5 trận trước đó. Lần cuối cùng anh ghi bàn đã từ gần một tháng trước, khi Chelsea thắng West Brom 2-0. Ngay chính trong lần trở lại sau chấn thương đó, không ai có thể nói rằng Costa đã chơi tốt.

Không Costa, không sao?

Khi Costa ghi tới 11 bàn trong 10 trận đầu tiên của Premier League, rất nhiều người đã tin rằng đây sẽ là một vũ khí tối thượng giúp Chelsea xuyên mọi mảnh giáp địch thủ, nhưng cũng là một nỗi lo: ai sẽ thay thế được anh?

Didier Drogba và Loic Remy đã trả lời câu hỏi này xuất sắc. Drogba có 3 lần lập công trong 4 lần ra sân, trong khi Remy cũng có 2 bàn trong 4 trận. Nỗi lo dường như tan biến. Thậm chí, đang bắt đầu có những đàm tiếu rằng Costa chỉ là hiện tượng nhất thời. Sau chiến thắng ba sao trước Tottenham, cây viết Nick Miller đã viết trên Bleacher Report rằng Drogba là “biểu tượng chiến thắng đích thực” của Chelsea, chứ không phải một cái tên còn chưa thấm nhuần chất của đội bóng như Costa.

Dĩ nhiên đó là một khẳng định nặng cảm tính, nhưng nên nhớ Costa đã “tàng hình” và khiến Chelsea chịu trận thua đầu tiên trong mùa giải trước Newcastle. Vậy rốt cục, vai trò của Costa là gì? Điều gì khiến anh trở thành mục tiêu hàng đầu của “cáo già” Mourinho ngay sau khi mùa giải trước kết thúc?

Nói cho cùng thì Drogba dù vẫn đẳng cấp, vẫn khỏe (như... “Voi rừng”) thì anh cũng đã già cả. Báo chí Anh đang bàn tán về một lời mời gia nhập... ban huấn luyện được gửi cho anh, chứ không phải lời mời gia hạn hợp đồng. Không khó để nhận ra trong những trận đấu anh được đá chính rằng tốc độ của Drogba đã giảm sút quá nhiều. Trong các tình huống Chelsea đã áp sát vòng cấm của đối thủ, Drogba là một pháo đài, nhưng khi đội phản công nhanh hoặc tấn công từ xa, anh rất khó khăn trong việc phối hợp cùng các đồng đội trẻ.

Tốc độ của Loic Remy có thể coi là tốt nhất trong số 3 chân sút Chelsea sở hữu. Tuy nhiên khả năng hoạt động trong cự ly hẹp cũng như kỹ năng làm tường, tì đè trong vòng cấm địa của anh là tương đối hạn chế.

Sau cùng, Costa vẫn là một “nòng súng” hoàn hảo cho khẩu súng màu xanh. Nhanh nhẹn, mạnh mẽ, trẻ trung – anh có đầy đủ.

Vậy vấn đề của Costa là gì?

Sau cùng, Costa, Drogba hay Remy vẫn chỉ là những tiền đạo, là một mắt xích trong cả hệ thống của Chelsea. Cả ba cầu thủ này đều không có những kỹ năng mà Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar... sở hữu: họ cần được “tiếp đạn” đầy đủ và đặt trên một “bộ báng” chắc chắn.

Dễ nhận ra rằng sự thăng hoa đầu mùa của Chelsea có ảnh hưởng cực lớn của Cesc Fabregas và Nemanja Matic – “băng đạn” và “báng súng” hoàn hảo ở trung tuyến Chelsea. Tuy nhiên, việc không có những lựa chọn dự phòng đang khiến cả hai phải cày ải quá nhiều, dẫn tới tình trạng quá tải. Matic đang dần chịu những ảnh hưởng đầu tiên với chấn thương đầu tháng 12. Không ai có thể chắc chắn rằng Fabregas sẽ ổn định mãi.

Những sự thay thế mà Mourinho có trong tay là ai? Với chấn thương của Ramires, hiện tại ông chỉ có John Obi Mikel, một cầu thủ không thể chạm tới đẳng cấp của cả hai cái tên đá chính thức.

Dễ nhận ra rằng trong chuỗi trận “hắt hơi sổ mũi” của Chelsea thời gian qua, việc thiếu đi một trong hai cái tên Matic – Fabregas chính là nguyên nhân chính. Có thời điểm, các tiền đạo không được “tiếp đạn” đầy đủ. Lại có những thời điểm, trung tuyến thủng lỗ và đội phải phòng thủ nhiều hơn tấn công.

Khi ấy, thật khó để có thể trách rằng Costa hay bất kỳ chân sút nào khác ở vị trí cao nhất đội hình khó khăn trong việc lập công.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm