Hồ sơ: Chelsea luôn 'đốt tiền' trên hàng công

29/07/2014 19:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trừ Didier Drogba, phần lớn các chân sút mà Chelsea mang về dưới triều đại Roman Abramovich đều gây thất vọng tràn trề. Dưới đây là 5 cái tên đáng chú ý nhất

Adrian Mutu: 15,8 triệu bảng

2003-04: 38 trận/10 bàn

Đến Chelsea sau mùa giải rực rỡ cùng Parma (36 trận/22 bàn). Mutu khởi đầu với 4 bàn thắng sau 6 trận, nhưng sau đó càng ngày anh càng sa sút. Mùa sau đó còn tồi tệ hơn khi anh bị phát hiện sử dụng cocaine và phải nhận án phạt cấm thi đấu 7 tháng. Chelsea đòi Mutu bồi thường và chấm dứt hợp đồng với chân sút người Romania này.

Hernan Crespo: 16,8 triệu bảng

2003-06: 83 trận/25 bàn

Thành tích 25 bàn sau hai mùa giải (2003-04, 2005-06) không phải quá tệ, nhưng rõ ràng không xứng tầm với đẳng cấp của Hernan Crespo. Anh đến Chelsea với vị thế là một sát thủ hàng đầu Serie A và là người kế tục của Gabriel Batistuta ở đội tuyển Argentina. Ngay sau khi Mourinho đến Stamford Bridge, Crespo bật bãi sang AC Milan theo dạng cho mượn, và sau một mùa trở lại, anh bị bán đứt sang Inter Milan.

Andriy Shevchenko: 30 triệu bảng

2006-09: 77 trận/22 bàn

Với tham vọng vươn tới châu Âu, Abramovich đã chi số tiền kỷ lục lúc ấy, 30,8 triệu bảng, để mang Shevchenko về Stamford Bridge. Quyết định này thật ra không vừa lòng Mourinho, người cho rằng Sheva đã bắt đầu ở bên kia sườn dốc, dù hai năm trước, anh còn là chủ nhân Quả bóng vàng thế giới. Trong hai mùa giải đầu khoác áo Chelsea, Shevchenko chỉ ghi 22 bàn sau 76 trận. Anh bị đẩy trở lại Milan theo hợp đồng cho mượn, và sau đó lại trở về. Nhưng Shevchenko cũng chỉ đá được 1 trận ở mùa 2009-10, trước khi hồi hương trong màu áo đội bóng cũ Dynamo Kiev.

Fernando Torres: 50 triệu bảng

2011-nay: 172 trận/45 bàn

Cho tới thời điểm nay, đó vẫn là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea. Và có lẽ cũng chính vì cái giá khổng lồ ấy mà Roman Abramovich vẫn ngần ngừ không chịu thừa nhận rằng ông đã mua một cái tên hớ, và cố gắng để anh lại nhằm vớt vát. Torres bây giờ được nhớ đến bởi những pha hỏng ăn khó tin, hơn là những bàn thắng. Không có gì khó hiểu khi mùa giải trước, Mourinho thường xuyên để anh ngồi dự bị. Mùa giải đáng chú ý nhất của Torres hơn 3 năm qua là mùa 2012-13, khi anh ghi khá nhiều bàn thắng quan trọng giúp Chelsea của Rafa Benitez giành Europa League.

Romelu Lukaku: 18 triệu bảng

2011-nay: 15 trận/0 bàn

Gia nhập Chelsea từ tháng 8/2011, với biệt danh Drogba mới, nhưng Lukaku cho thấy còn lâu anh mới đạt đến đẳng cấp của đàn anh. Chân sút to khỏe này, thật ra chỉ tỏa sáng khi được cho mượn tới các đội bóng hạng trung như West Brom (38 trận/17 bàn) và Everton (33 trận/16 bàn), còn trong những lần hiếm hoi được ra sân trong màu áo Chelsea, anh chẳng để lại ấn tượng gì ngoài sự vụng về. Trong 15 trận khoác áo Chelsea, anh không ghi nổi một bàn thắng.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm