Man Utd - Liverpool: Lửa rực cháy ở Old Trafford!

14/03/2009 10:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Lời tuyên bố "Tôi căm ghét Liverpool" của Rooney chưa đầy 48 tiếng trước cuộc chiến chỉ có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa, khi mà từ đầu tháng 1, quan hệ giữa họ đã bùng cháy với việc Benitez bất ngờ nhảy vào cuộc khẩu chiến với Ferguson. Trong hơn hai tháng qua, người ta luôn ngóng chờ trận đại diện ở Old Trafford và xem nó là trận chung kết của mùa giải, cho dù M.U hiện đã bỏ xa Liverpool một khoảng cách rộng mênh mông và bên cạnh họ còn có Chelsea.

Liverpool: Tinh thần không còn gì để mất

Khi Benitez bắt đầu đấu khẩu với Ferguson, Liverpool dẫn đầu Premier League và vẫn còn hơn M.U đến 10 điểm. Bây giờ thì ngược lại hoàn toàn. Ngôi vị số 1 đã thuộc về M.U còn Liverpool bị đánh tụt xuống vị trí thứ 3. M.U đã vượt lên trên 7 điểm, và sẽ là 10 điểm nếu thắng trận đấu bù với Portsmouth.

Có thể vì Benitez, một người nổi tiếng điềm tĩnh trước đây, chỉ là "tay mơ" ở các cuộc khẩu chiến, để rồi những lời phát biểu của ông lại trở thành đề tài tấn công của giới báo chí, khiến bầu không khí ở Anfield trở nên căng thẳng. Cũng có thể là lý do chuyên môn, khi 2 ngôi sao lớn nhất là Gerrard và Torres thay nhau vắng mặt vì chấn thương. Nhưng dù là gì, Liverpool và Benitez hiểu rằng chuyến hành quân dài vỏn vẹn 35 dặm đến Old Trafford là cơ hội cuối cùng của họ, để duy trì hy vọng mong manh trong hành trình giấc mơ kéo dài gần 2 thập kỷ, để ngăn chặn đối thủ tiến đến san bằng kỷ lục 18 lần VĐQG của chính họ.
 
Benitez đã thắng Ferguson "hiệp 1" ở Anfield. Còn  "hiệp 2" tối nay?

Chiến thắng vang dội trước Real Madrid là cú hích cần thiết cho 90 phút quyết định đêm nay. Nhưng Liverpool sẽ không chiến đấu với "tinh thần Real", mà là "tinh thần không có gì để mất", dù đội bóng của Benitez sẽ chủ động đá tấn công khi mà một kết quả hòa cũng đồng nghĩa với sự kết thúc. Liverpool đã lấy sự vượt trội về chất lượng đội hình, lợi thế sân nhà... để tấn công và hủy diệt Real, đội bóng đang ở thời kỳ suy thoái và rối loạn. Nhưng trước một M.U đang hướng về "cú ăn năm", như thế vẫn chưa đủ khi mà rõ ràng Quỷ đỏ Manchester mạnh hơn họ về lực, lại cực kỳ đáng sợ ở sân nhà Old Trafford. Liverpool cần mạo hiểm hơn, phiêu lưu hơn.

Trận lượt đi ở Anfield, Liverpool đã giành chiến thắng nhờ tính phiêu lưu trong lối chơi, đẩy đội hình và tốc độ trận đấu lên cao, không cần quan tâm đến bẫy phòng ngự phản công của đối thủ. Đó là lần đầu tiên Benitez đánh bại Ferguson, và kỳ lạ thay, hôm ấy ông đã không cần đến Torres và Gerrard trong đội hình chính. Nhưng đêm nay, như chiến thắng trước Real, Torres và Gerrard sẽ là điểm tựa của sự sống, của hy vọng. Trong khi Gerrard chuyên đóng vai trò vị cứu tinh thì Torres là mẫu cầu thủ của trận cầu lớn. Nếu họ im tiếng hoặc bị chia cắt, Liverpool khó có thể rời Old Trafford với chiến thắng.

M.U: Sẵn sàng hòa, nhưng...

Sự khác biệt lớn nhất giữa M.U và các đối thủ chính là Old Trafford. Ở Nhà hát của những giấc mơ, từ sau trận hòa Newcastle trong ngày khai màn giải, M.U đã thắng một mạch 12 trận liên tiếp. Và chỉ khi nào trở về Old Trafford, M.U mới phô trương hết sức mạnh đích thực của họ, nhất là hàng công. Khi làm khách, hàng công trị giá cả 100 triệu bảng của họ chỉ ghi vỏn vẹn 18 bàn/14 trận Premier League. Nhưng ở sân nhà, với 1 trận ít hơn, những Rooney, Ronaldo, Berbatov, Tevez, Vidic... đã 30 lần sút tung lưới đối phương.

Chính tại Old Trafford ấy, M.U đã đại thắng Chelsea 3-0. Cùng với phong độ đang lên cao, M.U đủ sức đánh bại Liverpool đêm nay. Nhưng vấn đề là trong thời điểm hiện tại, ý nghĩa cuộc chiến với Liverpool, dù bên lề của nó đầy tính lửa, đơn thuần là 3 điểm và lợi thế ở Premier League. Nếu thắng, M.U sẽ chính thực loại bỏ Liverpool và tiến rất gần đến chức VĐ. Nhưng một kết quả hòa không phải là tồi. Liverpool vẫn bị loại khỏi cuộc đua và khi ấy, đối thủ chỉ còn Chelsea, vẫn còn kém họ 5 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Cũng cần lưu ý, trong chặng đường còn lại của mùa giải, Chelsea còn 1 trận làm khách ở Anfield của Liverpool.

Tư tưởng sẵn sàng cầm hòa của M.U được thể hiện qua việc Sir Alex Ferguson sẽ sử dụng 2 chuyên gia dự bị trong thời gian qua là Tevez và Anderson, giữ sức một Berbatov đang có dấu hiệu đuối sức. Nhưng có một điều oái ăm rất hay xảy ra: đội phải thắng, với tâm lý đề nặng, rất khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu khi kẻ muốn hòa, với tâm lý thoải mái, rất dễ chạm tay vào chiến thắng.

DỰ ĐOÁN: 2-1

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man Utd: Van der Sar - O'Shea, Rio Ferdinand, Vidic, Evra - Ronaldo, Carrick, Anderson, Park - Rooney, Tevez.

Liverpool: Reina - Arbeloa, Skrtel, Carragher, Aurelio - Alonso, Mascherano - Kuyt, Gerrard, Riera - Torres.

ĐỐI ĐẦU

13/09/08 Liverpool-Man Utd 2-1

23/03/08 Man Utd-Liverpool 3-0

16/12/07 Liverpool-Man Utd 0-1

03/03/07 Liverpool-Man Utd 0-1

22/10/06 Man Utd-Liverpool 2-0

PHONG ĐỘ

Man Utd

11/03/09 Man Utd-Inter 2-0

07/03/09 Fulham-Man Utd 0-4

04/03/09 Newcastle-Man Utd 1-2

01/03/09 Man Utd-Tottenham 0-0

24/02/09 Inter-Man Utd 0-0

Liverpool

10/03/09 Liverpool-Real Madrid 4-0

03/03/09 Liverpool-Sunderland 2-0

28/02/09 M brough-Liverpool 2-0

25/02/09 Real M.-Liverpool 0-1

22/02/09 Liverpool-Man. City 1-1
 
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm