CẬP NHẬT tin sáng 14/10: Hà Lan thua sốc trước Iceland. 'Messi của Na Uy' đi vào lịch sử

14/10/2014 07:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Diễn biến vòng loại EURO 2016 với những kết quả bất ngờ là điểm nhấn trong bản tin cập nhật sáng nay của TT&VH.

Vòng loại EURO 2016: Hà Lan thua sốc, Pelle ra mắt hoàn hảo 

Bất ngờ đã xảy ra ở vòng loại bảng A EURO 2016, khi đội tuyển Hà Lan ra về tay trắng trong chuyến viếng thăm Iceland. Màn tỏa sáng của tiền vệ Sigurdsson với 1 cú đúp ở phút thứ 10 và 42 đã giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước Cơn lốc màu Da cam.

Hà Lan thua sốc Iceland

Trận thua này khiến Hà Lan gặp nhiều khó khăn trên con đường giành vé tới nước Pháp, khi đang xếp thứ 3 tại bảng A với 3 điểm, kém Iceland và Cộng hòa Czech tới 6 điểm. Ở trận đấu trước đó, Cộng hòa Czech đã đánh bại chủ nhà Kazakhstan với tỉ số 4-2.

Trong khi đó tại bảng B, đội tuyển Bỉ đánh mất cơ hội cải thiện thứ hạng của mình sau trận hòa vất vả 1-1 trước Bosnia. Tiền đạo Edin Dzeko mở tỉ số ở phút 28, và giúp Bosnia duy trì được lợi thế dẫn trước tới hết hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, những cố gắng tấn công của Bỉ chỉ được đền đáp với 1 pha lập công của Nainggolan ở phút 51. Với 4 điểm sau 2 vòng đấu, Bỉ đánh mất vị trí thứ 2 vào tay Israel, đội tuyển có chiến thắng 4-1 trên sân của Andorra. Còn xứ Wales củng cố ngôi đầu với 7 điểm sau chiến thắng 2-1 trước đảo Síp.

Còn tại bảng H, lợi thế sân nhà giúp Croatia đánh bại Azerbaijan với tỉ số của 1 set tennis trắng. Sau bàn khai thông thế trận của Kramaric, tiền vệ dự bị Ivan Perisic tỏa sáng với 1 cú đúp, những bàn còn lại được ghi do công của Brozovic và Luka Modric, cùng pha phản lưới nhà của Sadygov bên phía đội khách.

Pelle ra mắt Italy bằng bàn thắng quan trọng

Thắng chung cuộc 6-0, Croatia tiếp tục dẫn đầu bảng H với 9 điểm như Italy. Ở trận đấu cùng giờ, đội bóng áo Thiên thanh phải vất vả mới có được chiến thắng trước chủ nhà Malta. Tiền đạo đang thi đấu ở Anh cho Southampton, Graziano Pelle là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 24. Đây cũng là trận ra mắt của Pelle trong màu áo đội tuyển Italy.

Luis Suarez lập cú đúp cho Uruguay


Ở loạt trận giao hữu đêm qua, đội tuyển Uruguay đã có chiến thắng dễ dàng trước Oman. Sau 4 tháng xa sân cỏ, tiền đạo Luis Suarez trở lại và tiếp tục cho thấy giá trị của mình với 1 cú đúp ở phút 57 và 66. 

Bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 được ghi do công của tài năng trẻ Jonathan Rodriguez, cầu thủ đá cặp với Suarez trên hàng công thay cho Cavani bị chấn thương. Trận giao hữu với Oman cũng là trận làm nóng cuối cùng của Suarez trước khi anh chính thức khoác áo Barca sau án treo giò.

Walcott trở lại tập luyện sau 9 tháng


Tiền đạo Theo Walcott đã trở lại tập luyện đầy đủ với Arsenal hôm thứ Hai sau khi phải vắng mặt trong thời gian dài vì chấn thương.

Walcott đã không thi đấu kể từ chiến thắng 2-0 trước Tottenham hồi tháng 1 năm nay.

Sự trở lại của Walcott là một cú hích lớn cho Arsenal trong bối cảnh Aaron Ramsey, Mesut Ozil, Mathieu Debuchy và Olivier Giroud đều đang phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Một tin vui nữa cho Pháo thủ là Danny Welbeck đã không dính chấn thương nào sau khi phải rời sân giữa chừng trong trận Anh thắng Estonia. Welbeck hoàn toàn đủ điều kiện để đá với Hull tại Premier League cuối tuần này.

“Messi của Na Uy” đi vào lịch sử


Martin Odegaard, cầu thủ được mệnh danh là “Messi của Na Uy”, đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử từng ra sân ở giải vô địch châu Âu (tính cả vòng loại) sau khi được tung vào sân thay người trong chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Bulgaria.

Odegaard được vào sân thay Mats Moller Daelhi ở phút 63 khi cầu thủ này mới được 15 tuổi và 300 ngày. Kỷ lục trước đó thuộc về Sigurdur Jonsson của Iceland, cầu thủ đã ra sân tại vòng loại EURO 1984 khi mới 16 tuổi và 251 ngày.

Odegaard được đánh giá rất cao và đang nằm trong tầm ngắm của những đội bóng lớn nhất châu Âu như Bayern Munich, Barcelona và Real Madrid. Odegaard ra mắt ĐT Na Uy hôm 27/8 trong trận giao hữu với U.A.E.

Cầu thủ trẻ nhất từng ra sân trong một trận đấu chính thức ở VCK EURO là Jetro Willems của Hà Lan, người đã ra sân thi đấu với Đan Mạch ở EURO 2012 khi mới 18 tuổi và 71 ngày.

Varane từ chối Man United năm 2011 vì Phil Jones


Trung vệ Raphael Varane của Real Madrid tiết lộ rằng anh đã từ chối chuyển tới Man United năm 2011 bởi khi đó, đội bóng Anh vừa chiêu mộ một trung vệ khác là Phil Jones.

Sir Alex Ferguson đã từng rất muốn đưa Varane tới Old Trafford cách đây 3 năm khi trung vệ người Pháp gây ấn tượng ngay trong mùa giải ra mắt Lens. Tuy nhiên, ông đã không thể chiêu mộ Varane do cầu thủ này đã từ chối lời đề nghị của Man United sau khi Jones gia nhập sân Old Trafford bằng một hợp đồng 5 năm.

“Man United? Họ vừa mới ký hợp đồng với Phil Jones cho vị trí của tôi nên tôi từ chối. Còn PSG? Dự án của họ khi đó không thật sự rõ ràng. Phản ứng đầu tiên của tôi khi Real muốn ký hợp đồng với tôi không giống như vậy. Tôi chỉ đưa ra quyết định khi biết rằng HLV muốn tôi đá ở đội một”, Varane tiết lộ.

Man United sắp “trói chân” De Gea


Man United sắp đưa ra lời đề nghị hấp dẫn để gia hạn hợp đồng với David De Gea trước sự nhòm ngó từ Real Madrid. Cụ thể, lời đề nghị của Man United cho De Gea trị giá tới 30 triệu bảng, tương đương với mức lương 120.000 bảng/tuần trong 5 năm.

De Gea đang bắt cực hay cho Man United mùa này, khiến anh lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Chủ tịch Florentino Perez được cho là sẵn sàng bỏ ra 25 triệu bảng để đưa De Gea trở lại Madrid.
Hợp đồng hiện tại của De Gea với Man United chỉ còn thời hạn tới năm 2016.

V.M – Nghiêm Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm