Hàng thủ Man City: Nỗi thất vọng Eliaquim Mangala

27/10/2014 20:35 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè vừa qua, Eliaquim Mangala đã gia nhập Man City với giá 32 triệu bảng  từ CLB Porto. Anh nằm trong số những hậu vệ đắt giá nhất thế giới cùng với Dani Alves (đến Barca với giá 31 triệu bảng) và Lilliam Thuram (đến Juventus với giá 36,5 triệu bảng).

Tuy nhiên với màn trình diễn nghèo nàn ở trận thua 1-2 của Man City trước West Ham, người ta tự hỏi tại sao HLV Pellegrini lại chiêu mộ Mangala với số tiền cao ngất đó. Sự thực là cầu thủ 23 tuổi này mới chỉ thi đấu nổi bật trong màu áo của Porto trong những mùa bóng gần đây. Ở World Cup 2014, Mangala thậm chí còn không được ra sân lần nào cho đội tuyển Pháp.

Trận gặp West Ham cũng không phải là trận đầu tiên mà anh gây bất an cho CĐV Man City ở mùa giải này. Sau khi chơi khá ấn tượng ở trận ra mắt gặp Chelsea, Mangala thi đấu đầy thất vọng ở trận gặp Hull City hồi tháng trước. Anh đã đá phản lưới nhà và thậm chí khiến Man City bị phạt 1 quả penalty. Rất may mắn cho hậu vệ 23 tuổi này là Dzeko, Lampard và Aguero đã nổ súng để giúp Man City giành chiến thắng.

Tuy nhiên ở trận gặp West Ham, may mắn đã không tiếp tục mỉm cười với Mangala và Man City.Phút thứ 9 của trận đấu, Mangala thực hiện một cú phá bóng ở trong vòng cấm, tuy nhiên nó suýt trở thành pha đá phản lưới nhà, nếu như thủ môn Joe Hart không kịp thời đẩy bóng ra ngoài.

10 phút sau, Joe Hart lại phải trổ tài để giải nguy sau khi Sakho đánh bại Mangala một cách dễ dàng trong một pha không chiến. Cầu thủ West Ham đã thực hiện cú đánh đầu đưa bóng đến cho Enner Valencia dứt điểm cận thành, tuy nhiên Joe Hart đã hóa giải được pha bóng nguy hiểm đó.

Một phút sau, Mangala để cho Sakho cướp bóng ở gần vòng cấm của Man City và lần này Kompany đã kịp thời truy cản. Tuy nhiên đến phút 21, Mangala đã phải trả giá cho sự bất cẩn của mình. Anh để cho Valencia đi bóng vượt qua và thực hiện đường căng ngang cho Amalfitano ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Trước khi hiệp một kết thúc, Mangala tiếp tục cho thấy mình là mắt xích yếu nhất của hàng thủ Man City. Phút 42, anh để cho Valencia tự do dứt điểm ở trong vòng cấm nhưng may mắn là bóng đi chệch cột dọc khung thành của Joe Hart.

Bước sang hiệp hai, Mangala tiếp tục chơi thiếu chắc chắn. Hậu vệ người Pháp chỉ có duy nhất một tình huống chơi tốt khi kịp thời ngăn chặn pha phản công nhanh của đối phương  vào thời điểm giữa hiệp hai. Song đó là quá ít ỏi cho một hậu vệ được mua về với giá 32 triệu bảng. Với mức giá đó, CĐV Man City có quyền yêu cầu cao hơn từ cựu cầu thủ của Porto này. Nói cách khác, Mangala vẫn chưa chứng tỏ được anh xứng đáng với những gì mà Man City bỏ ra.

Sau trận thua trước West Ham, HLV Pellegrini sẽ phải cân nhắc kĩ lưỡng về việc có để Mangala đá cặp với Kompany nữa hay không. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ông để Mangala ngồi dự bị và sử dụng Demichelis trong trận derby thành Manchester sắp tới.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm