Đạo diễn Phạm Việt Thanh: Từ số 0 đến 1 tỷ đồng từ thiện

30/10/2010 12:01 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Cuộc hẹn với đạo diễn Phạm Việt Thanh bắt đầu từ những điều chưa có tiền lệ ở đêm nhạc Là người con đất Việt, hội tụ 100 sao Việt để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt... Đạo diễn vừa mở cửa vừa giải thích: Tôi thức suốt từ đêm qua đến giờ, vừa phải tắm vội xong... Cuộc trò chuyện diễn ra trong lúc anh liên tục phải trả lời nhiều cuộc điện thoại về đêm nhạc sẽ diễn vào đêm 2/ 11/2010 tại cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.


Đạo diễn Phạm Việt Thanh.  Ảnh: Dân trí
* Nhiều ca sĩ đã hủy show, gọi điện xin BTC được tham gia chương trình Là người con đất Việt. Cơ duyên nào đưa anh đến với đêm nhạc từ thiện này?


- Tôi chơi thân với nhạc sĩ Lương Minh. Một buổi chiều đẹp trời, Lương Minh gọi điện bảo, anh em mình cùng làm một chương trình ý nghĩa cho miền Trung nhé... Thế là “OK” ngay, dù chưa biết sẽ làm gì mà chỉ vang lên trong đầu hai chữ “miền Trung”. Những ngày đó, miền Trung đang ở đỉnh lũ. Chúng tôi trông mạnh mẽ, từng trải thế này, nhưng dễ xúc động lắm... Tôi ra cà phê, gặp Lương Minh, Đỗ Bảo, Ngọc Châu và Lê Tâm ngồi đó rồi. Người nào cũng say sưa như đã nghĩ từ rất lâu...

Tất cả đều bắt đầu từ con số 0. Những nhà hảo tâm đầu tiên đã xuất hiện. Đào Thanh Lâm, ở sát nhà tôi, là một doanh nghiệp nhỏ, mỗi tháng chỉ kiếm đủ tiền nuôi mẹ già, vợ, con. Trong túi riêng, ít khi nào có vài triệu. Vậy mà nghe nói có đêm nhạc ủng hộ miền Trung thì sẵn sàng in tặng 1.500 vé với 100 thẻ. Rồi Minh - Hoàng Gia, không lấy tiền thuê màn hình LED 40m2. Ông này tài trợ 50-60 triệu đồng, vậy mà vẫn móc tiền túi mua vé vào xem chương trình...

Đến giờ, tôi cũng đã bán được 20 vé. Tôi gọi điện thoại cho bạn nói có mua vé xem đại nhạc hội không, đưa 1 triệu đồng đây. Tất nhiên, có người còn “lăn tăn”. Vì nhiều khi, đại gia quen xài vé mời mà xa lạ với việc bỏ tiền túi ra mua. Nhưng khi tôi nói là chương trình từ thiện, quy mô như thế, như thế... họ đồng ý mua ngay, còn bảo: Sao rẻ thế!

* Đạo diễn Phạm Việt Thanh sẽ “xuất chiêu” gì trong một đêm nhạc có thể nói là quy mô nhất từ trước tới nay?

- Ở đời, những điều giản dị nhất có khi lại mang lại bất ngờ. MC lần lượt xuất hiện trong 3 chương là Hồng Nhung - Hà Anh Tuấn, Thanh Lam - Mỹ Linh và Hồ Ngọc Hà - Mỹ Lệ. Vé xem chương trình in ảnh gần 100 nghệ sĩ tham gia chương trình với vẻ đầy tâm trạng...

Là người con đất Việt mở đầu với dàn hợp xướng trẻ em do Đặng Châu Anh chỉ huy. Chương 1 có tên: Miền Trung yêu thương, chương 2 là Miền Trung đau thương với các ca khúc và hình ảnh xúc động nhất, chương 3 ca ngợi đất nước và tình người. Đây là ý tưởng của những người trẻ, vì dù gì, sau những mất mát, những đau khổ, con người ta vẫn phải tiếp tục nhìn tới tương lai để sống tiếp... Riêng phần kết, Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh sẽ xuất hiện trên sân khấu với bài Đi học. Sau đó, Hồng Nhung hát: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, rồi các ca sĩ lần lượt ra sân khấu hát: Để làm gì em biết không?...

Sau cùng là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung. Ngoài phần cát-sê không nhận, các văn nghệ sĩ sẽ tiếp tục quyên góp để ủng hộ đồng bào. Bắt đầu bằng con số 0, chúng tôi dự kiến sẽ có hơn 1 tỷ trực tiếp giúp đồng bào bị lũ lụt.

* 12 ngày có là quá gấp gáp cho một đêm nhạc?

- Gấp gáp với 1-2 người, không gấp gáp với nhóm người nhiệt tình. Có thể nói là không thể làm được nếu thiếu tâm huyết. Tôi có cảm giác, người nào cũng muốn bày tỏ, vì không bày tỏ thì cảm thấy có lỗi. Có nhà hảo tâm muốn tài trợ toàn bộ chương trình, sẵn sàng bỏ ra 1 tỷ đồng. Nhưng chúng tôi không đồng ý. Nếu anh chỉ cho tôi 100 triệu đồng, mà cùng chúng tôi đi tới trao tận tay những đồng bào đang gặp khó khăn, tôi còn quý hơn anh cho tôi 1 tỷ đồng mà tôi phải qua cửa nọ, cửa kia... Tôi luôn đặt vấn đề với những người có tấm lòng. Một người bình thường trong túi không bao giờ có mấy triệu, nhưng được hỏi đến sẵn sàng gật đầu nhẹ tênh...

* Theo tôi hình dung, công việc đạo diễn là cực kỳ nặng nhọc, nếu một người phải thức từ đêm đến tận chiều hôm sau như anh?

- Như vậy tôi quen rồi. Đồng hồ sinh học của tôi nó thế. Có ngày, tôi được ngủ đến 11h trưa, dậy uống cà phê, hút thuốc lá... rất nhàn nhã, nhưng lại bức bối. Đến ngày nhàn rỗi thứ ba là ốm ngay. Tôi đi suốt. Đi khi con chưa dậy, về lúc con đã ngủ. Tôi đặt ra lịch là Chủ nhật đưa các con đi ăn sáng, nhưng cũng không thực hiện được. Giờ thì chúng lớn rồi, không thích kè kè với bố mẹ nữa... Rồi có hôm đi về muộn, vợ đi diễn cũng về muộn, thế là mỗi “đứa” lăn về một phía. May ra, chỉ bữa sáng là thời điểm sinh hoạt đẹp nhất và duy nhất trong ngày của tất cả các thành viên trong gia đình tôi.

* Xin cám ơn anh.

Thu Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm