Max Allegri hài lòng, Juergen Klopp ‘hẹn’ Juventus ở lượt về

25/02/2015 06:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Max Allegri nói ông hài lòng nhưng không quá hài lòng sau chiến thắng sát nút 2-1 của Juventus trước Dortmund ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Trong khi đó ông Juergen Klopp nói đã tính trước chuyện gây sức ép lên Chiellini và Bonucci đồng thời tự tin Dortmund có thể đảo ngược tình hình ở trận lượt về.



Juventus thắng sát nút Dortmund ở Turin

Juve đã thắng nhưng rõ ràng là một chiến thắng khó khăn. Họ dù để thủng lưới trên sân nhà và chỉ thắng một bàn cách biệt thì cũng vẫn là thắng. Thế nên ông Max Allegri nói ông hài lòng nhưng không quá hài lòng.

“Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá chất lượng và đá một trận thành công. Juve đã tạo ra nhiều cơ hội, đã chơi đặc biệt tốt ở hiệp 2 và lẽ ra có thể thắng với cách biệt lớn hơn. Tôi hài lòng nhưng không quá hài lòng. Chúng tôi ý thức rõ sức mạnh của Dortmund, các phẩm chất của họ. Lượt đi đã xong. Còn lượt về ư? Đó là chuyện của 3 tuần nữa. Giờ chúng tôi nghĩ đến AS Roma”.

Trong khi đó, Carlos Tevez tỏ ra tiếc nuối vì chiến thắng sát nút của Juve. “Nếu không mắc lỗi phòng ngự thì chúng tôi đã tạo được lợi thế rõ rệt với Dortmund rồi và như thế sẽ tốt hơn nhiều cho Juve. Nhưng dù sao chúng tôi cũng đã chơi tốt. Sự kết hợp giữa tôi và Morata là rất ổn. Tôi không thấy có vấn đề gì”.

Ở bên kia chiến tuyến, ông Juergen Klopp vẫn tỏ ra rất tự tin dù thua trận. “Chúng tôi đã lập kế hoạch gây áp lực lên Chiellini và Bonucci. Tôi cho rằng Dortmund đã thành công với mục tiêu đó”.

“Để Juventus ghi 2 bàn thắng dễ dàng là điều đáng thất vọng. Dortmund đã mắc các sai lầm nghiêm trọng trong phòng ngự và Juve đã chơi tốt hơn, tạo được một số cơ hội ở hiệp 2 nhưng ở lượt về chúng ta sẽ xem đội nào mạnh hơn”.

Trận này Juventus vừa may mắn, vừa đen đủi. Họ không may khi Chiellini trượt chân rất không đúng lúc, tạo cơ hội cho Marco Reus cướp được bóng sát vòng cấm và ghi bàn cực quan trọng giúp Dortmund níu giữ hy vọng đi tiếp ở lượt về.

Nhưng họ cũng gặp may vì Paul Pogba đáng bị thẻ vàng sau pha vào bóng từ phía sau khiến Piszczek bị đau phải rời sân ở phút 32. Nếu bị cảnh cáo, Pogba sẽ vắng mặt ở lượt về vì án treo giò và điều đó chắc chắn là tổn thất lớn với Juventus.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm