Bayern đè bẹp Juventus: Có một Bayern “khủng bố”

04/04/2013 07:03 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sau màn “thảm sát” Hamburg ở Bundesliga cuối tuần qua, Bayern tiếp tục gieo rắc nỗi ám ảnh lên đấu trường Champions League bằng cách đánh bại Juventus một cách thuyết phục với hai bàn thắng không “lại quả”.

Sức mạnh của Bayern vào thời điểm này thực sự rất đáng sợ

Đó là một Bayern thực sự mà các cổ động viên chờ đợi trong mùa giải này, cũng đồng thời là một Bayern mà ngay cả những đối thủ sừng sỏ nhất ở Champions League cũng phải lo lắng.

Một Bayern vượt trội

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Thomas Mueller ở phút 63 có thể để lại nhiều tranh cãi, vì Mario Mandzukic đã ở vào thế việt vị khi chuyền bóng, nhưng thực tế là Bayern đã hoàn toàn vượt trội và xứng đáng giành chiến thắng trước Juventus.

Trận đấu khởi đầu theo cách mà có lẽ chính Bayern, chứ không riêng gì Juventus, cũng không thể ngờ tới: Bàn mở tỷ số được David Alaba thực hiện ngay từ giây thứ 26, bằng một cú sút xa khẽ chạm chân Arturo Vidal làm đổi hướng, sau tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của Andrea Pirlo.

Bàn thắng quá sớm đã khiến những toan tính của vị chiến lược gia trẻ bên phía Juventus phá sản. Khi Juventus vùng lên hòng đáp trả cũng là lúc Bayern tận dụng được các khoảng trống từ hàng thủ của đối phương để tung ra các đợt hãm thành liên tiếp. Bộ ba trung vệ của Juventus thường xuyên phải chống đỡ các đợt công kích từ mọi hướng, và thủ môn Gianluigi Buffon không lúc nào được đứng yên trong khung thành.

Mọi thống kê sau trận đấu đều chỉ rõ Bayern là đội vượt trội hơn, đặc biệt ở số cơ hội tạo ra. Trong số 22 cú sút mà các cầu thủ Bayern tung ra, có đến hơn một nửa đi vào khung thành, và Buffon dù đã hết sức cố gắng cũng không tránh khỏi việc hai lần bị đánh bại. Bayern cũng được hưởng tới tám quả phạt góc, nhiều gấp đôi so với Juventus. Tỷ lệ cầm bóng của đội chủ nhà cũng lên tới 55,1% thời lượng bóng sống.

Cổng vào bán kết đã mở

Bayern từng "hút chết" trước Arsenal ở vòng 1/8. Nhưng xét một cách công bằng, đội bóng Anh chưa phải là đối thủ xứng tầm của Bayern. Cho đến tận thời điểm này của mùa giải, nhà vô địch không thể chối cãi ở Bundesliga mới thực sự phải đối mặt với một kẻ cân sức, cân tài. Ở trong nước, Dortmund không còn mạnh như hai năm gần đây, mà khoảng cách 20 điểm thua Bayern đã nói lên tất cả.

Juventus vừa là thử thách, nhưng cũng đồng thời là bàn đạp để đưa Bayern lên một tầm cao mới. Khi và chỉ khi đánh bại một đối thủ lớn thì đẳng cấp của một đội bóng lớn mới được công nhận. Bayern đang trên đường đi tìm sự thừa nhận, từ nước Đức đến châu Âu, bằng cách triệt hạ những đội bóng như Dortmund, Arsenal hay Juventus. Ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League, đó là một Bayern có thể khiến bất cứ đối thủ nào lo ngại.

Đội tuyển Đức đã thua Italia ở bán kết EURO 2012 không hẳn vì không ngăn được Mario Balotelli lập cú đúp, mà do không phong tỏa được “linh hồn” Andrea Pirlo. Bài học ở Warsaw đã được các cầu thủ Bayern, đóng vai trò là trụ cột tại đội tuyển Đức, rút ra. Bằng cách bao vây, áp sát Pirlo rất nhanh từ ba phía mỗi khi tiền vệ bên phía Juventus có bóng, Bayern buộc cầu thủ này phải chuyền trở lại cho các trung vệ.

Chính vì thế, hàng tiền vệ của Juventus bị đẩy sâu về phần sân nhà và không triển khai được bóng lên phía trên, dẫn đến cảnh các tiền đạo “đói” bóng. Thậm chí, không ít lần Bayern tổ chức bắt chặt cả ba trung vệ của Juventus, buộc thủ môn Buffon phải chuyền bóng ra biên trong sự luống cuống. Đó là một Bayern tương đối toàn diện, một cỗ máy vận hành trơn từ thủ đến công.

Điều mà không ít cổ động viên Bayern lo lắng trước trận đấu, hai bàn thua lãng nhách ở trận đại thắng Hamburg tại Bundesliga, đã không xảy ra. Thay vào đó, Bayern giữ sạch lưới và ghi được hai bàn thắng. Con số 2 ấy, từ chỗ là nỗi lo đã trở thành niềm hy vọng. Hai cầu thủ Arturo Vidal và Stephan Lichtsteiner của Juventus sẽ bị treo giò ở trận lượt về càng củng cố thêm hy vọng giành vé vào bán kết cho Bayern.

Bayern đã “khủng bố” phần còn lại ở Bundesliga, mà nạn nhân mới nhất là Hamburg. Bayern cũng đang đe dọa sẽ “khủng bố” toàn châu Âu, bằng cách triệt tiêu phần lớn cơ hội đi tiếp của Juventus, để mở toang cánh cửa dẫn vào bán kết.

Đông Hà
Thể thao & Văn hóa

1 David Alaba là hậu vệ duy nhất của Bayern từng ghi bàn tại Champions League mùa này. Cầu thủ người Áo đã có hai pha lập công.

5 Thomas Mueller tiếp tục là chân sút xuất sắc nhất của Bayern ở Champions League mùa này, với pha lập công thứ năm. Claudio Pizarro mới có ba bàn, trong khi Mario Mandzukic và Mario Gomez mới ghi một bàn.

26 Bàn thắng mở tỷ số của David Alaba được ghi ở giây thứ 26 của trận đấu và trở thành bàn thắng nhanh thứ bảy trong lịch sử Cúp C1/Champions League. Kỷ lục thuộc về Roy Makaay, ghi bàn cho Bayern vào lưới Real Madrid năm 2007 ở giây thứ 10.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm