Mourinho nhầm APOEL thành Anorthosis Famagusta

17/03/2012 22:13 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Mặc dù được gặp đối thủ được coi là yếu nhất trong số các đội bóng lọt vào tứ kết của Champions League nhưng HLV của Real Madrid, Jose Mourinho, vẫn tỏ ra cực kỳ thận trọng khi đánh giá cuộc chiến với APOEl là phức tạp và yêu cầu các cầu thủ cũng  như các CĐV đừng phấn khích quá sớm.

“APOEl có mặt ở tứ kết là nhờ thành tích của mình. Họ đang có một Champions lớn. Đó là một đối thủ mà chúng tôi cần tôn trọng. Nói đội này hay đội khác mạnh hoặc yếu hơn là chẳng có nghĩa ý gì. Tất cả đều xứng đáng có mặt tại đây”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định trong cuộc họp báo trước trận gặp Malaga tại Liga.

Nhầm APOEL với Anorthosis Famagusta

Tuy nhiên, điều gây bất ngờ đối với những người dự cuộc họp báo là “người đặc biệt” đã nhầm APOEL với một CLB khác cùng của Síp là Anorthosis Famagusta, đội bóng đã từng đối đầu với Mourinho khi ông còn dẫn dắt Inter.

“Nói một cách không giả dối, đây là một đội bóng ban đầu rõ ràng có ít tiềm năng nhất so với các đối thủ khác mà chúng tôi có thể phải đương đầu, nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng họ vì họ có mặt ở đây là do thành tích riêng của mình và tôi nhớ khi còn dẫn dắt Inter chúng tôi đã hòa nhau trong phút cuối cùng trên SVĐ của họ. Đội bóng nào đến sân của APOEL cũng gặp khó khăn. Do đó, vòng này vẫn phức tạp”, HLV người Bồ Đào Nha tuyên bố.


HLV Jose Mourinho - Ảnh Marca

Do không biết mình nhầm APOEL với Anorthosis Famagusta, Mourinho nói tiếp: "Khi tôi đối đầu với họ cách đây ba năm, họ đã bắt đầu tiếp cận trình độ châu Âu. Năm nay họ đã thi đấu rất tốt ở vòng bảng trước những đối thủ khó khăn. Họ đã loại các đội như Porto và Shakhtar và tiếp theo là Lyon”.

Tôi không có ý định chỉ trích các CĐV của Madrid

Bị hỏi về hành động sau trận đấu gặp CSKA Mourinho đã tiến tới phần khán đài của nhóm CĐV cấp tiến có tên Ultra Sur để vỗ tay hoan nghênh và sau đó dùng người phát ngôn của mình là ông Eladio Parames để trách cứ sự thờ ơ của số đông các CĐV khác của Madrid qua phát biểu “ cả trận đấu toàn nghe thấy những bài hát của nước Nga”, HLV người Bồ Đào Nha thanh minh ý định của ông  “không phải là phê phán ai, mà chỉ tìm cách tạo những điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ, làm sao họ cảm thấy mình được yêu mến, kể cả khi không có một trận đấu tốt nhất”.

“Tôi chẳng là ai để có thể phê bình người khác. Chúng tôi chỉ đang cố gắng làm tất cả để thành công. Chúng tôi có thể giành hai danh hiệu, hoặc một, hoặc không một danh hiệu nào và do đó tôi tiếp tục yêu cầu nhận được sự yêu mến tứ khán giả”, HLV Mourinho nhấn mạnh .

Mỗi một chiến thắng là một bước tiến đến mục tiêu cuối cùng

Đề cập đến trận gặp Malaga tại Liga, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tuyên bố: “ Chúng tôi sẽ phải thi đấu với một đội bóng đang xếp thứ tư tại giải quốc gia, nằm trong nhóm được chơi ở Champions. Họ có những cầu thủ có chất lượng cao và một HLV dày dạn kinh nghiệm và do đó đây sẽ là một trận đấu phức tạp. Mỗi một chiến thắng sẽ là một bước tiến tới mục tiêu của chúng tôi. Nhưng chúng tôi chỉ nghĩ về minh. Năm ngoái, chúng tôi có chờ xem Barca chơi với ai, họ có hòa hay không, nhưng năm nay thì không như thế”.

HLV Jose Mourinho cũng không quên gửi một thông điệp tới Abidal, cầu thủ của Barca sẽ phải lên bàn mổ một lần nữa để ghép tim: “ Tất cả chúng tôi đều đứng bên cạnh Abidal. Các cầu thủ của chúng tôi sẽ thể hiện sự ủng hộ của mình vào ngày mai. Trong những chuyện như thế này, sẽ không có màu áo trắng, đỏ hoặc đỏ xanh. Nếu Abidal có thể trở lại thi đấu chúng tôi sẽ rất vui mừng chào đón và vỗ tay hoan nghênh. Nhưng nếu không thể thì mong anh ấy sẽ có một cuộc sống tuyệt vời ngoài sân cỏ”.

Được hỏi có cảm thấy những ngày tháng của mình ở Madrid là tốt đẹp nhất hay không, “người đặc biệt” nói rõ: “ Năm ngoái chúng tôi giành được một danh hiệu (Cúp Nhà vua), còn đến nay chưa có gì cả. Chúng tôi đang chơi tốt, có mặt ở tứ kết Champions và dẫn đầu Liga, nhưng hiện tại chưa có trong tay bất cứ thứ gì”.

Khang Chi (Theo As)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm