ĐT Tây Ban Nha: Nhà vô địch đã sẵn sàng

09/09/2012 13:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Saudi Arabia không phải là một đối thủ xứng tầm của Tây Ban Nha nên chiến thắng đậm đà của họ trước đại diện của châu Á là không bất ngờ.  Chỉ sau 90 phút tại Parason, các học trò của “ngài rẫu kẽm” đã nã vào lưới của đội bóng châu Á đến 5 lần, trong đó có một cú đúp của tiền đạo Pedro, một pha lập công của Xavi trong khi David Villa cũng đánh dấu sự trở lại với một bàn thắng.

Hàng thủ của Saudi Arabia quá yếu. Họ chỉ đứng vững sau 21 phút thi đấu trước khi bị Cazorla sút tung lưới bằng một cú sút quyết đoán ở góc hẹp. Pedro cho thấy sự ngẫu hứng ngay cả ở những cú dứt điểm tinh tế, thứ mà không thường xuyên có ở anh. Trong khi đó, Xavi cũng thể hiện khả năng sút phạt tuyệt vời của anh bằng một cú đá không thể chê vào đâu được. Đáng tiếc nhất có lẽ là  Torres khi chân sút của Chelsea đã không thể kỉ niệm trận thứ 100 khoác áo La Seleccion bằng một bàn thắng. Trong trận chiến này, Torres đã được đá chính, được giao trọng trách mang băng thủ quân nhưng anh vẫn chưa cho thấy sự sắc sảo để rồi bàn thắng vẫn cứ lảng tránh anh.


Tây Ban Nha thắng dễ - Ảnh: Getty

Đó có lẽ là tiếc nuối duy nhất của người TBN trong trận chiến này.  Ngoài nỗi thất vọng vẫn đeo bám Torres, họ chẳng có cớ gì để phàn nàn khi đội bóng của Del Bosque đã chơi một trận đấu hoàn hảo. Hàng thủ, dù chưa thể có được sự phục vụ của Puyol, vẫn cho thấy sự an toàn tuyệt đối. Trong khi đó, trên hàng công, các chân sút của La Seleccion thể hiện sự đột biến từ người đá chính cho đến người vào sân từ băng ghế dự bị. Với Villa đã trở lại, Soldado sẵn sàng trong khi Pedro đang bắt đầu khẳng định, tính cạnh tranh trên hàng công của TBN sẽ mang tới cho Del Bosque một dàn hỏa lực cực lớn dù có thể nó sẽ khiến ông phải đau đầu nhiều hơn trong việc lựa chọn người đá chính.

Như vậy, điều mà người TBN lo ngại về việc đội bóng của họ sẽ chịu một sức ì nhất định sau khi tất cả  các cầu thủ đã cháy hết mình ở EURO 2012 vừa qua đã không xảy ra. Dù chỉ là trận giao hữu nhưng đội bóng của Del Bosque vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp của mình. Hồi giữa tháng 8, họ có chiến thắng 2-1 trước Puerto Rico và hôm qua, đó là chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-0 trước Saudi Arabia.  Cả hai chiến thắng, dù có tỷ số khác nhau, đều là lời khẳng định cho sức mạnh của nhà ĐKVĐ.

Vào thứ Ba tới, đội bóng của Del Bosque sẽ bước vào trận đầu tiên của chiến dịch vòng loại World Cup 2014. Đối thủ của họ sẽ là Georgia, một đội bóng không quá khó chịu. Vẫn luôn dành cho đối thủ một sự tôn trọng cao nhất  nhưng với đẳng cấp đang có, một chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay của các nhà vô địch thế giới.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm