3h00 ngày 8/9, Tây Ban Nha - Saudi Arabia: Ngày Torres chạm cột mốc 100

07/09/2012 13:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong buổi lễ mừng công được tờ Marca tổ chức hôm 5/9, Fernando Torres đã được vinh danh sau khi nhận danh hiệu "Vua phá lưới EURO 2012". Trong chức vô địch của TBN, chân sút của Chelsea không để lại quá nhiều dấu ấn (các bàn thắng của anh ở EURO đều không có ý nghĩa quá quan trọng) nhưng không thể phủ nhận Torres vẫn là một con bài chiến lược được HLV Del Bosque tin dùng.

"Tôi đã ghi 3 bàn thắng và có một đường kiến tạo trong các trận đấu ở EURO. Đó là những điều tuyệt vời nhất. Nhưng để có được điều đó, tôi phải có những đồng đội của mình giúp sức", Torres nói trong buổi lễ mừng công. Cho đến thời điểm này, Torres vẫn chưa có được phong độ cao nhất kể từ khi anh chia tay Liverpool đến với Chelsea hồi tháng 1/2011 với bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng. Không còn hình ảnh một Torres rực rỡ, thay vào đó là một trung phong nhạt nhòa. Sự nhạt nhòa ấy không chỉ ở cấp CLB mà còn ở cấp ĐTQG, khi Torres dần đánh mất đi vị trí chính thức.


Torres đang đứng trước cơ hội đạt tới cột mốc 100 trận cho La Seleccion  - Ảnh Getty

Rất may cho chân sút của Chelsea là dù anh vẫn chưa thể là chính mình nhưng HLV Del Bosque vẫn tin tưởng và đưa anh đến với EURO 2012 thay vì lựa chọn Roberto Soldado, một tiền đạo đang có phong độ cực cao ở thời điểm đó. Torres có ít cơ hội đá chính nhưng bù lại, mỗi khi vào sân, anh đều có những đóng góp nhất định, giống như những gì Torres đã làm được ở đấu trường Champions League, với bàn thắng kết liễu Barcelona ngay tại Camp Nou trong trận bán kết lượt về.

Với một cầu thủ giành Vua phá lưới EURO, Del Bosque không thể không triệu tập anh và một lần nữa, Torres lại có tên trong đợt hội quân lần này của Tây Ban Nha. Điều đó giúp Torres sẽ có cơ hội để hướng tới cột mốc 100 trận cho La Seleccion nếu như anh được ra sân trong trận đấu với Saudi Arabia đêm nay. Với tính chất của một trận giao hữu, khả năng Torres được lựa chọn (dù chỉ là vào sân từ ghế dự bị) là rất cao.

Torres cũng hiểu rằng đây không đơn thuần chỉ mục đích chạm cột mốc 100 mà còn là cơ hội để anh tái khẳng định giá trị của mình. Cần phải nhớ rằng, trong đợt tập trung lần này, Del Bosque đã gọi cả David Villa, người vừa hồi phục chấn thương, và Roberto Soldado. Đây đều là hai tiền đạo luôn thể hiện được cái duyên trong mỗi lần lên tuyển (Villa đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử trong khi Soldado đã từng lập hat-trick trong trận gần đây nhất chơi cho ĐTQG). Bên cạnh đó, Pedro cũng đã cho thấy sự sẵn sàng.

Sự cạnh tranh trên hàng công của La Seleccion sẽ rất khốc liệt và nếu Torres không thể tận dụng được cơ hội, có lẽ sẽ rất khó để anh có thể tìm được một vị trí chính thức nữa.

Dự đoán: 4-0

Đội hình dự kiến:

TBN: Casillas - Arbeloa, Ramos, Pique, Alba - Xavi, Xabi Alonso, Busquets - Pedro, Torres, Iniesta

Saudi Arabia: Abdullah - Al-Zori, Hawsawi, Al-Mousa, Al-Sharani - Al-Fraidi, Al-Jassim, Ali-Kariri, Al-Shalhoub -Al-Qahtani, Al-Shamrani


Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm