Vicente Del Bosque: Một HLV vĩ đại chưa được thừa nhận

22/06/2009 15:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ông là một HLV đang sở hữu hai danh hiệu Champions League, hai chức vô địch La Liga và hai siêu cúp châu Âu ở một trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử Real Madrid. Vicente del Bosque, người có thể giành được các danh hiệu một cách khiêm tốn và ít ồn ào nhất, có lẽ cũng là một trong những chiến lược gia không được đánh giá đúng với tài năng của mình nhất trong thế giới bóng đá.

Nạn nhân của Perez

Điều đó thật sự rất lố bịch. Chỉ vì ông thiếu vẻ bề ngoài lịch lãm điển trai, chỉ vì ông không phải là một nhà diễn thuyết tài ba hay một thủ lĩnh làm các cầu thủ phải im thin thít chỉ bằng một cái liếc mắt, vì nhìn ông người ta không thể giấu được cảm giác về một con người rụt rè, thiếu cá tính ở đằng sau bộ ria mép rậm rì và ủ rũ, mà Del Bosque đã không nhận được sự tôn kính xứng đáng dành cho một trong những HLV tài giỏi nhất của bóng đá hiện đại.

Có lẽ kẻ đầu tiên phải chịu trách nhiệm về cái nhìn đầy thiên kiến đó là Florentino Perez, người đã cố tình thực hiện bằng được thứ chính sách “Dải ngân hà” hoàn toàn điên rồ về mặt bóng đá với việc phải tương thích giữa những đội bóng của các siêu sao chói lòa bằng những HLV hào nhoáng. Chính Perez, cựu và đương kim chủ tịch Real, đã “tưởng thưởng” cho việc Del Bosque giành về danh hiệu lớn thứ tư của ông trong bốn mùa giải bằng cách tống khứ HLV ít nói này khỏi Bernabeu năm 2003. Quyết định sa thải được đưa ra chỉ 24 giờ sau khi Real vô địch La Liga, một sự kiện mà tới tận bây giờ, Del Bosque tội nghiệp vẫn kể lại là “rất đau đớn”.

Del Bosque, người hùng thầm lặng của ĐT Tây Ban Nha

Perez muốn một ai đó thích hợp hơn với hình ảnh mà ông đang xây dựng về một CLB cao cấp với những cầu thủ hạng sang. Điều đó không thể thích hợp với Del Bosque, một người thành thật, chăm chỉ làm việc, có phần lỗ mãng và không ưa gì giới truyền thông. Thậm chí, một cầu thủ có thế lực ở Real đã gọi thẳng ông là “kẻ có gương mặt buồn” ngay trước mặt các đồng đội.

Một thời gian sau, khi đã sa thải một trong những người kế nhiệm của Del Bosque, Perez mới giải thích một cách khoa trương: “Chúng ta cần tạo ra một kiểu HLV mới, ai đó hiểu tầm quan trọng về mặt truyền thông của các cầu thủ”. Câu bình luận bóng bẩy đó có thể dịch ra nghĩa đen là: Tôi mới là ông chủ. Bằng cách đó, Perez đã phủ nhận hoàn toàn những gì Del Bosque làm được với Real, cả ở tư cách một người thầy và một người hướng dẫn. Trong một đội bóng gồm những cái tôi khổng lồ như Luis Figo, Ronaldo, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Raul và hàng loạt người nữa, Del Bosque vẫn có thể tạo ra một bầu không khí tuyệt vời có lợi nhất cho bóng đá. “Tôi miễn nhiễm với những chuyện phù phiếm”, ông từng có lần giải thích.

Một HLV không khoa trương

Nhìn chung, Del Bosque, một cựu tiền vệ phòng ngự từng chơi cho một CLB dành 9 chức vô địch và 18 lần khoác áo ĐT TBN, trong những ngày còn chơi bóng ở Bernabeu, là một người khá nổi tiếng. Nhưng phương pháp huấn luyện của ông giống hệt như cách mà ông chơi bóng, tránh những trận đấu khoa trương ồn ào, làm hết sức mình để duy trì chiến thắng ở mức độ bình thường và như tiền vệ Guti từng nhận xét “không đối xử với các cầu thủ như những cậu học trò cấp ba”.

Ông là người có đủ tư cách hơn ai hết để đưa ra nhận xét về những thách thức mà tân HLV Real, Manuel Pellegrini, sẽ gặp phải khi ông bước vào sân tập có mặt Kaka, Cristiano Ronaldo và biết bao tinh tú khác của giải ngân hà đang được xây dựng. “Trên nhiều khía cạnh, làm HLV ở Real Madrid không hề dễ dàng”, Del Bosque nói, “Đó là một sự thật chẳng có gì mới mẻ: không thể xây dựng một đội bóng lớn với những cầu thủ, nhưng nếu không có tính tổ chức, bạn còn thất bại nhanh hơn dù cho có những cầu thủ lớn”.

Điều đó đang được áp dụng cho ĐT TBN bất bại mà ông dẫn dắt bây giờ. Đội bóng tuyệt vời do người tiền nhiệm Luis Aragones để lại sau chiến thắng thuyết phục ở EURO 2008, luôn dành sự ủng hộ cho Del Bosque khi ông xỏ vào đôi giày không dễ đi chút nào: thừa kế một nhà vô địch. “Không vấn đề gì hết”, Del Bosque khẳng định, “Họ đều là những người tốt”. Trong buổi tập đầu tiên, Del Bosque bước ra sân và nói: “Các cậu, tôi sẽ không thay đổi gì hết”. Thay vào đó, ông dành thời gian để cảnh báo các cầu thủ về sự tự mãn: “Chúng tôi không thể nghĩ rằng chúng ta là những siêu sao vì còn có những đối thủ rất mạnh. Những lời ca ngợi có thể khiến chúng ta yếu ớt đi. Nhưng tôi tin ở sự thông minh của các cầu thủ, những người đã vượt qua rất nhiều rào cản về tâm lý”.

Dẫu sao, Del Bosque cũng đã giới thiệu một số gương mặt mới kể từ khi ông nhận nhiệm vụ, bao gồm hai trong số những cầu thủ của Barcelona bách thắng mùa này, Bojan Krkic và Sergio Busquets cũng như tiền đạo của Athletic Bilbao Fernando Llorente, người vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trong trận giao hữu với ĐT Anh tháng Hai năm nay. Thử thách bây giờ với ĐT TBN đã giúp làm sống lại danh tiếng của một HLV từng thuộc hàng xuất sắc nhất châu Âu. Ông nhận được đề nghị từ một số nơi khác, bao gồm ĐT Mexico, nhưng đã từ chối tất cả. Về mặt tính cách, Aragones và Del Bosque khác nhau một trời một vực, nhưng họ đã và đang cùng nhau chia sẻ một niềm tin: đưa ĐT TBN tới những danh hiệu lớn nhất. Cúp Liên đoàn hiện giờ chỉ là một bước đệm, cho mùa hè sang năm và nếu đăng quang ở Nam Phi vào năm 2010, sẽ không còn ai dám nói rằng Del Bosque không hiểu được “tầm quan trọng về mặt truyền thông của các cầu thủ” nữa.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm