Milan thua Sassuolo 1-2 trên sân nhà: Khi Milan chỉ là… hư cấu

08/01/2015 07:10 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Những “cái mới” của AC Milan vẫn đều đặn xuất hiện. Mùa hè này, họ mượn Fernando Torres từ Chelsea, chàng trai mà ngay khi vừa đến đã tạo ra một cơn sốt nho nhỏ và đẩy lượng áo đấu bán ra của đội bóng tăng thêm chút đỉnh. Mùa đông này, họ đã đẩy Torres về Atletico Madrid để mượn Alessio Cerci trong 18 tháng. Ngay sau đó là Suso, chắc chắn sẽ đến vào mùa giải sau và có thể nếu đàm phán thành công, sẽ cập bến Milan ngay mùa đông này.

Đấy là chưa kể đến những cầu thủ ít tiếng tăm hơn, như Van Ginkel chẳng hạn. Silvio Berlusconi đáp trực thăng đến 17 lần xuống mặt cỏ trung tâm huấn luyện Milanello trong mùa giải này, ngồi bên chiếc đàn piano quen thuộc, tán dóc rồi bắt nhịp cho cầu thủ cùng hát. Ông muốn chứng minh rằng bản thân vẫn quan tâm sâu sát đội bóng, bất chấp số tiền đầu tư vào đội cứ giảm dần theo thời gian?

Rồi “cái mới” Filippo Inzaghi tới ngồi thay ghế Clarence Seedorf.  Cá nhân Inzaghi đã là một niềm hy vọng rất lớn, bởi anh gắn bó 11 năm với Milan, được CĐV rất mực yêu mến, và thực tế họ đã hát tên anh trong ngày anh trở thành HLV. Rồi Hachim Mastour được đôn lên đội một. Chàng trai gốc Morocco làm ầm ĩ các diễn đàn bằng tài năng chơi bóng kiệt xuất, nay đã 17 tuổi, được xem là tương lai của Rossoneri.

Rất nhiều cái mới đã xuất hiện ở Milan. Nhưng rất tiếc, đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài của sự lừa dối. Sự lừa dối mới là cái lõi bên trong.

Filippo Inzaghi đã xoa tay và cười vui vẻ sau khi Andrea Poli đệm bóng mở tỉ số cho Milan. “10-15 phút đầu tiên, mọi việc rất suôn sẻ, và chúng tôi có thể đã dẫn 2-0 nếu El Shaarawy tận dụng tốt cơ hội”, Inzaghi nói với Sky Sport Italia. Nhưng trận đấu sau đó lại biến thành ác mộng. Sansone sút thẳng vào cái uy danh đội trưởng của Riccardo Montolivo, người để mất bóng, để mở đường cho đường chuyền siêu việt của Domenico Berrardi. Và rồi sang hiệp Hai, Simone Zaza bắn mũi tên sau chốt vào gót Achilles của đội đỏ-đen, kết lại trận đấu.

Đó đã là bàn thua từ phạt góc thứ 7 của Milan trong mùa giải này, chiếm tỉ lệ 37% số bàn thua, cao nhất giải đấu. Đó là điểm yếu chí tử của đội bóng trong 2 mùa giải cuối của Max Allegri, trong giai đoạn ngắn ngủi Clarence Seedorf cầm quyền, và bây giờ đến thời Inzaghi vẫn chưa được khắc phục.

Hóa ra, cái mới Diego Lopez là không đủ. Hóa ra, trung vệ tân binh Alex không thể ở “đẳng cấp thế giới” như Adriano Galliani rao giảng. Bàn thua đầu đến từ lỗi chuyền hỏng của Montolivo, nhưng là lỗi hệ thống của cả hàng thủ, bởi vì sau đó Adil Rami đã lùi về để hỏng bẫy việt vị. Những cái mới chưa thể tạo ra gì… mới. Đây đã là thất bại trên sân nhà thứ hai trong mùa giải này (trước đó đã thua Palermo), và lần thứ hai Inzaghi bị chính những người từng hát vang tên anh tại trụ sở Casa Milan, huýt sáo la ó.

Họ đã chào năm mới bằng một trận thua, và lần đầu tiên họ mới tệ đến vậy, kể từ khi thua Lazio 0-3 ở ngày đầu năm mới 1997.

Năm mới, mà có gì là mới đâu?

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm