Vấn đề của Tây Ban Nha: Không tiền đạo hay không Torres?

11/06/2012 11:12 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH Online) - Có tiền đạo hay không có tiền đạo, dùng Torres hay không Torres đang trở thành một đề tài gây tranh cãi sau trận đấu của ĐKVĐ EURO Tây Ban Nha với Italia.

Những bài bình luận trước trận đấu của tuyển Tây Ban Nha thường tập trung vào việc Torres hay Alvaro Negredo sẽ ra sân từ đầu khi David Villa vắng mặt. Tuy nhiên, cuối cùng Cesc Fabregas lại được chọn để xuất phát trên hàng công cùng với những đồng đội trong màu áo Barca như Xavi và Andres Iniesta hay David Silva. Song ý tưởng làm rối loạn hàng phòng ngự Italia bằng những đường ban chuyền một chạm và khả năng “lẻn trộm” của những cầu thủ nhỏ con của Tây Ban Nha rốt cuộc chỉ thành công đúng một lần trong trận. 


Fabregas luôn bị theo kèm rất sát - Ảnh Goal

Trong 45 phút đầu tiên, Fabregas đã có được một vài tình huống có bóng ở vị trí tốt song đều không thể hiện được gì nhiều trước sự áp sát của các hậu vệ Italia. Có thể nói lối chơi của toàn đội Tây Ban Nha trong hiệp 1 vẫn là một lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát toàn bộ thế trận và rình rập kiểu Barcelona nhưng trước một hàng phòng ngự cực kỳ tập trung của đối phương, Tây Ban Nha đã không thể hiện được nhiều. 

Các học trò của HLV Del Bosque đã cố gắng chơi theo sơ đồ chiến thuật không tiền đạo mà Barca từng áp dụng nhưng có hai vấn đề đã nảy sinh trong 45 phút đầu tiên. Đó là việc cặp tiền vệ trung tâm Sergio Busquets và Xabi Alonso đá quá thấp. Thứ hai là tuyển Tây Ban Nha không có Lionel Messi. Dù sở hữu những kỹ năng xâm nhập vòng cấm cực tốt nhưng việc không phải là một tiền đạo đã khiến Fabregas không thể khiến hàng phòng ngự Italia rối loạn. Việc bố trí Cesc đá chính đã khiến Tây Ban Nha có quá nhiều cầu thủ có lối chơi na ná nhau trên sân. Có thể nói việc sử dụng đội hình 4-6-0 ngay từ đầu, chấp một số 9 tức tiền đạo, là một sự lựa chọn chưa chuẩn xác của HLV Del Bosque. 

Hết hiệp 1, các cổ động viên Tây Ban Nha đều hướng về băng ghế dự bị và chờ đợi việc Torres hay Llorente sẽ được tung vào sân. Đây là những tiền đạo có thể tạo nên sự khác biệt khi khả năng bứt tốc của Torres là một tài sản vô giá trong thế trận chặt chẽ mà Italia đã làm được, còn khả năng không chiến của Llorente cũng rất hữu dụng. Tuy nhiên, khi hiệp 2 trở lại, cả hai cầu thủ này vẫn không được trao cơ hội, trong khi HLV Cesare Prandelli đã phản ứng rất nhanh và có được thành quả ngay khi thay Mario Balotelli bằng Antonio Di Natale.


Sự thất vọng của Torres - Ảnh Getty

Bàn thắng mở tỷ số của Italia đã khiến Tây Ban Nha lo sợ về viễn cảnh tồi tệ nhất nhưng Cesc cuối cùng đã tìm được chính mình khi thực hiện thành công cú dứt điểm sau pha phối hợp dàn xếp tấn công đậm chất Tây Ban Nha. 13 phút sau đó, chiến thuật “chấp tiền đạo” đã được thay đổi khi Torres vào sân và Tây Ban Nha đã nhìn thấy những điều mà họ chờ đợi ở một tiền đạo thực thụ. Những bước chạy của Torres đã làm hàng phòng ngự của Italia rối loạn thực sự. Cùng với một Jesus Navas chịu khó bám biên, thế trận tấn công của Tây Ban Nha đã trở nên rõ nét hơn. Tuy nhiên, khi mà cổ động viên Tây Ban Nha đang chờ đợi bàn thắng như một vấn đề chỉ còn mang tính thời gian thì Torres lại khiến mọi người thất vọng. Một pha dắt bóng lộ bài trước Buffon rồi sau đó là tình huống lốp bóng thiếu cảm giác của ngôi sao đang chơi cho Chelsea. Với những diễn biến trong cả 90 phút vừa qua, có thể khẳng định rằng chiến thuật “chấp số 9” và cả một số 9 thực thụ là Torres đều chưa phải là giải pháp tốt nhất cho Tây Ban Nha vào lúc này. 

Anh Hiển




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm