Man United: Di Maria coi chừng, Van Gaal đã 'nóng mặt'

27/07/2015 05:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal chưa bao giờ ưa những ngôi sao đỏng đảnh. Angel di Maria đang trở thành cái gai trong mắt ông sau vụ “mất tích” vừa rồi. Anh không còn thiết tha với Man United nữa. OK, Van Gaal sẽ cho anh toại nguyện!

Theo kế hoạch, đáng lẽ Di Maria phải có mặt ở Mỹ từ hôm qua để hội quân cùng các đồng đội, nhưng rốt cục, anh lại lặn mất tăm. Trong khi Marcos Rojo sang trễ vì gặp vấn đề về hộ chiếu thì Di Maria không hề có một lời bào chữa, một cuộc điện thoại báo trước cho Louis van Gaal. Nhà cầm quân người Hà Lan hiển nhiên có lý do để nổi giận.

Giọt nước tràn ly

Không biết vô tình hay hữu ý, nhưng hành động vô kỷ luật của Di Maria diễn ra đúng vào thời điểm khá nhạy cảm: Man United và PSG đang thương thảo với nhau về trường hợp của anh. PSG đã tiến rất sát mức giá mà Man United mong muốn, và động thái của Di Maria như một thứ gia vị để hoàn tất thương vụ này.

Cách đây hơn một tuần, khi được hỏi về tương lai của Di Maria, Van Gaal bảo rằng: “Trong bóng đá, thích nghi cần một khoảng cách. Giữa Di Maria và Man United đang tồn tại một khoảng cách. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn là thành viên của Quỷ đỏ, và sẽ trở lại tập luyện vào ngày 25/07 tới”. Có vẻ như Van Gaal nghĩ rằng Di Maria nên ở lại để cạnh tranh trong môi trường Premier League ít nhất một mùa nữa, và ông tin rằng phong độ của anh có thể cải thiện đáng kể nếu có thêm thời gian thích ứng.

Nhưng Van Gaal đã lầm. Sự thực là Di Maria đã quá chán ngán với Premier League. Kể từ khi bị trộm đột nhập vào nhà ở Cheshire hồi tháng Hai, tinh thần anh và gia đình đã trở nên bất ổn. Cô vợ Jorgelina Cardoso liên tục đòi rời xứ sương mù, còn Di Maria thì chẳng thiết tha gì trong việc đòi lại vị trí chính thức tại Man United. Và bây giờ, khi đang được PSG theo đuổi, anh không ngần ngại tỏ thái độ để ra đi.

Man United không thiếu sự thay thế

“Tôi không biết nói gì được nữa. Chỉ biết là cậu ta không lên máy bay. Marcos Rojo cũng không thể tới kịp, nhưng là vì vấn đề hộ chiếu. Trường hợp của Di Maria thì tôi không biết tại sao. Ngay cả Javier Hernandez cũng đã đến hội quân rồi”, Van Gaal phát biểu đầy bực bội. Và tương lai của Di Maria xem như đã được định đoạt, bởi anh đã trở thành cái gai trong mắt Van Gaal.

Van Gaal luôn đòi hỏi tính kỷ luật rất cao, thậm chí có phần độc đoán với các ngôi sao. Di Maria đã khiến ông “nóng mặt” thì anh đừng hòng ngóc đầu lên. Vả lại, Van Gaal cũng chả đến nỗi phải cầu cạnh Di Maria vì ông cũng không thiếu lựa chọn thay thế. Bên cạnh Ashley Young, Juan Mata, Memphis Depay, ông còn sắp có cả Pedro (sau ngày 11/08). Đó là chưa kể những tài năng trẻ như Adnan Januzaj, Andeas Perreira và Jesse Lingard. Tóm lại, Van Gaal không thiếu cầu thủ chạy cánh. Điều đáng nói là tất cả những lựa chọn ấy đều thuộc dạng “dễ bảo” hơn Di Maria.

Vả lại, đây là thời điểm thích hợp để Man United bán Di Maria. Họ sẽ khó lòng kiếm được người mua nào phù hợp hơn PSG, đội bóng mê tiền vệ người Argentina như điếu đổ, và đã được nới lỏng luật công bằng tài chính. Mà thực tế, giữ lại một ngôi sao chẳng còn thiết tha gì với đội bóng thì khác gì giữ lại một quả bom nổ chậm.

Tạm biệt, Angel di Maria!

Đừng dại gây hấn với Van Gaal

- Rivaldo: Năm 1999, Rivaldo đòi đá hộ công thay vì cánh trái. Kết quả: Anh bị đày trên ghế dự bị. Đầu nhiệm kỳ hai ở Barcelona, việc đầu tiên của Van Gaal là tống cổ Rivaldo.

- Mark van Bommel: Van Gaal đưa Luiz Gustavo về chiếm vị trí của Van Bommel. Van Bommel nổi giận nên đã bị đẩy sang AC Milan.

- Luca Toni: Tự ý lái xe về nhà khi trận đấu với Schalke đang diễn ra, Luca Toni bị đày xuống đội trẻ và sau đó cho AS Roma mượn.

- Victor Valdes: Valdes từ chối bắt cho đội trẻ, Van Gaal loại anh khỏi chuyến du đấu, đưa vào danh sách chuyển nhượng.

- Van Persie: Van Persie bị đày xuống đội trẻ ở cuối mùa trước, và sau đó bị đẩy tới Fenerbahce. Trong lễ chia tay, anh không hề cảm ơn Van Gaal.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm