Thái Thùy Linh: Tôi từng tủi thân mỗi khi Tết về!

06/02/2011 11:29 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Năm qua, cái tên Thái Thùy Linh được nhắc đến nhiều. Cô ca sỹ Sao Mai 2004 bất ngờ “khoe” con gái cưng đã hơn một tuổi, “giọng ca đầy lửa” này còn gây ra nhiều tranh cãi với album rock hóa nhạc cách mạng “Bộ đội” của mình... Nhưng sau tất cả những ồn ào ấy là một Thái Thùy Linh đa cảm yếu đuối với những lo toan và bộn bề của đời thường. Thái Thùy Linh đã chia sẻ tâm sự của mình với TT&VH Online:


Nữ ca sĩ Thái Thùy Linh

* Năm nay, việc đón Tết khi có bé Thái An có gì khác so với những cái Tết còn son của chị?

- Đã 2 năm tôi từ chối đi diễn xa để ở nhà với Thái An vì bé còn quá nhỏ. Năm nay An đã lớn hơn rồi nên sẽ phải "nhường" để mẹ đi phục vụ bà con Việt kiều tại Phần Lan. Tôi nhận được lời mời sang biểu diễn phục vụ kiều bào đúng ngày mùng 3 Tết. Nghĩa là mình sẽ phải đi từ mùng 1 và mùng 5 mới về tới Việt Nam.

Cũng phân vân lắm nhưng hai năm rồi đã từ chối nên năm nay tôi không nỡ phụ lòng bà con mình bên đó.

* Chị có định mang bé Thái An sang bên đó không?

- Ôi, giá như có thể như vậy. Nhưng đó là việc bất khả thi, ít ra là trong thời điểm này. Khi nào An lớn hơn và mọi điều kiện thuận lợi hơn, nhất định sẽ có dịp tôi mang An theo khi đi diễn xa. Được thế thì mẹ Linh cần phải phấn đấu nhiều, cả về kinh tế và sức khỏe thì mới có thể biến ước mơ ấy thành hiện thực

Bé An sẽ đón Tết cả với đại gia đình gồm ông bà ngoại, các bác, cậu, các anh các chị và cả bố của An nữa. Chỉ thiếu mỗi mẹ thôi. Ở nhà An là cục cưng số một, ai cũng yêu cũng lo cho bé nên mẹ đi công tác cũng an tâm, chỉ buồn vì mẹ Linh không được hưởng không khí Tết cùng cả nhà thôi.

* Đây có phải là lần đầu tiên chị có những ngày Tết xa xứ không? Cảm giác của chị thế nào?

- Đây là lần đầu tiên Linh đón Tết ở nước ngoài nhưng cảm giác này thì đã trải qua rồi. Cách đây 3 năm Linh cũng ở nước ngoài vào những ngày sát Tết (29 tháng Chạp Linh mới về đến Việt Nam), lúc đó cũng xao xuyến lắm. Từng ngày lên mạng xem tin tức, xem những hình ảnh phố phường rộn ràng nào đào nào quất mà chỉ muốn bay về ngay. Ngóng từng ngày xem năm nay nhà nào sẽ gói bánh chưng, nhà mình đã chuẩn bị Tết thế nào... Năm nay còn bùi ngùi hơn như thế nữa vì mình vắng nhà trọn cả mấy ngày Tết rồi.

* Tết đối với nghệ sỹ dường như rất bận rộn, có lúc nào chị thấy buồn và tủi thân?

- Tôi đã từng buồn và tủi thân khi Tết đến. Nhưng đó là nhiều năm trước đây, khi tôi còn một mình bươn chải trong Sài Gòn. Đã có những giây phút đón giao thừa một mình ngoài đường, giữa hai show diễn. Đã có lúc nước mắt lem mi khi nhìn đoàn tàu kín người và mai vàng ngược ra Bắc, còn mình thì ở lại... Những năm sau này Tết với tôi vui hơn nhiều rồi.

* Những năm sau này, nghĩa là khi có bé Thái An? Hay khi cái tên Thái Thùy Linh được nhiều người biết đến?

- Cả hai. Từ khi cái tên của tôi đủ để người ta trả tiền vé máy bay mời tôi về Hà Nội diễn và từ khi tôi đủ tiền để mua vé về ăn Tết với gia đình dù không cần ai mời. Và tất nhiên là vui hơn nhiều từ khi có Thái An.


Thái Thùy Linh và con gái

* Trong những năm qua cái tết nào đáng nhớ nhất với Thái Thùy Linh?

- Có lẽ là Tết năm 2009, khi tôi mới sinh Thái An. Tôi đã có một giao thừa đáng nhớ khi ôm bé An mới được mười ngày tuổi đứng dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa  trong mưa phùn lất phất. Cảm giác rất khó tả, như thể trong một giấc mơ.

* Nhiều người nói phụ nữ nổi tiếng thường “tề gia nội trợ kém”, điều đó có đúng với chị? Đã bao giờ Thái Thùy Linh tự tay vào bếp chuẩn bị tất niên cho cả nhà?

- Tôi nghĩ phụ nữ tề gia nội trợ kém thì có nhiều, chứ không riêng phụ nữ nổi tiếng. Về phần tôi, sự "đảm đang" của tôi rất thất thường do thiếu thực hành thường xuyên, mà tính tôi thì lại đãng trí. Tuy nhiên tôi thích vào bếp và nấu nướng khi có thời gian rảnh. Cỗ tất niên thì chịu rồi vì tôi cũng không nhớ lần cuối tôi không bận rộn với tất niên là năm nào nữa.

* Trong những ngày Tết, ngoài thời gian đi diễn chị thường làm gì?

- Tôi đi chúc Tết họ hàng. Ở nhà tiếp đón mọi người, chơi bài với các anh chị em... Nói chung là Tết chưa bao giờ tôi thấy đủ thời gian hết.

* Nhìn lại một năm qua chị thấy hài lòng điều gì nhất ở mình và chưa hài lòng điều gì?

- Tôi chưa hài lòng vì có vài việc mà tôi tâm huyết nhưng chưa thực hiện được trong năm nay. Chẳng hạn như việc chăm sóc và nuôi dạy bé An, tôi có thể làm tốt hơn nữa nhưng chưa thể có đủ thời gian dành cho con nhiều như mình muốn. Ngoài ra có một việc tôi vô cùng trăn trở. Đó là kế hoạch thành lập nhóm tình nguyện của nghệ sỹ trẻ Hà Nội vẫn dang dở chưa làm được vì rất nhiều lý do cả chủ quan lẫn khách quan. Hi vọng sang năm con Mèo tôi sẽ làm được một cái gì đó cụ thể hơn. Còn điều hài lòng là tôi đã luôn cố gắng hết mình.

* Câu cuối cùng, người mà chị muốn gửi lời chúc đầu tiên trong dịp đầu năm là ai?

- Các chiến sỹ và bà con ngoài đảo Trường Sa. Chúc mọi người đón một cái Tết đầy đủ và ấm cúng dù họ ở nơi đầu sóng ngọn gió!

* Cảm ơn ca sỹ Thái Thùy Linh, chúc chị một năm mới hạnh phúc và thành công!

Hà Trang (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm