17h00, SLNA-TĐCS ĐT (VTC3 trực tiếp): Đề phòng củi lửa

04/05/2012 07:52 GMT+7 | V-League

*Lượt đi 1-0

(TT&VH) - Cuối cùng SLNA cũng đã biết thua ở V-League, mạch trận bất bại dừng lại ở con số 13 (con số đen đủi theo quan điểm của chính họ) là một cột mốc đáng quên với thầy trò HLV Hữu Thắng. Chiều nay, được trở về thi đấu ở “chảo lửa” thành Vinh tiếp đón TĐCS.ĐT sẽ là cơ hội để nhà ĐKVĐ tìm kiếm chiến thắng và dập tắt cơn khủng hoảng tinh thần sau trận thua Thanh Hóa nhằm không gây hệ lụy xấu về sau.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Hành trình bảo vệ ngôi vương đang dần xa với đối với đội bóng xứ Nghệ khi kết quả thi đấu của họ chỉ từ hòa đến thua. Nếu không muốn bị tụt lại quá xa, SLNA bắt buộc phải có 3 điểm trong trận dấu chiều nay.



TĐCS.ĐT đang có trạng thái tinh thần rất tốt sẽ là đối thủ không mấy dễ chịu của
SLNA, dù đội bóng xứ Nghệ trận này được đá sân nhà. Ảnh: Quang Nhựt

Song, ở thời điểm hiện nay, đối thủ của SLNA không chỉ có TĐCS.ĐT mà còn là chính bản thân họ. Nghĩa là thái độ, tinh thần thi đấu của các học trò HLV Hữu Thắng như thế nào sẽ được phản ánh qua kết quả trận đấu.

Cú ngã trước Thanh Hóa vừa qua cho thấy “bệnh” của SLNA là bị chấn thương… cái đầu. Ở trận đấu đó tinh thần thi đấu của SLNA rất có vấn đề, khi không có sự kết dính trong lối chơi, cầu thủ trên sân không có một chiến thuật rõ ràng, mạnh ai nấy đá từ ngoại cho đến nội.

Vì thế chiều nay, với binh hùng (SLNA không thiếu vắng bất kỳ cầu thủ nào) thì vị tướng trẻ HLV Hữu Thắng không có lý do gì để không xua quân lên đá tấn công kiếm tìm bàn thắng và bỏ túi 3 điểm. Đây là nhiệm vụ bắt buộc với SLNA trong thời điểm này để giảm tải áp lực và tiếp tục cuộc đua vô địch.

Khó khăn lớn nhất của TĐCS.ĐT khi hành quân ra thi đấu ở “chảo lửa” thành Vinh (đúng với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) thời điểm hiện nay. Tuy TĐCS.ĐT là đội bóng có nền tảng thể lực tốt và có sức khỏe để chịu được nhiệt độ nắng nóng, nhưng cái nóng ở khu vực Đồng Tháp Mười không thể so sánh bằng cái nắng nung người của xứ Nghệ với những đợt gió Lào thổi về làm khô cả không khí.

Do ảnh hưởng của gió Lào thổi mạnh, nhiệt độ ở Vinh trong những ngày qua luôn ở mức 38-390C, có thời điểm lên đến 41-420C, độ ẩm không khí thấp dưới 40% , trời hanh khô và nóng. Tất cả yếu tố đó sẽ làm cho thể lực con người suy giảm cách nhanh chóng.

Mặc dù BTC sân Vinh đã cho trận đấu bắt đầu 17h, nhưng đây vẫn không phải thời điểm lý tưởng cho trận cầu đỉnh cao. Vì thế, các học trò HLV Trần Công Minh đến làm khách ở Vinh lúc này chẳng khác nào “hành xác”, nên kết quả trận đấu chiều nay có thể không quá phụ thuộc vào yếu tố chuyên môn mà còn căn cứ vào việc đội khách cầm cự được bao lâu mà thôi.

Để làm quen với thời tiết nắng nóng với “đặc sản” gió Lào xứ Nghệ, thầy trò HLV Trần Công Minh đã có mặt ở thành Vinh từ khá sớm và cố gắng cày sức trong các buổi tập làm quen sân từ 16- 17h hằng ngày, nhưng gần như toàn bộ cầu thủ TĐCS.ĐT đều có biểu hiện mất nước và xuống sức nhanh chóng. Bằng chứng là trong buổi tập chiều qua, cầu thủ TĐCS.ĐT liên tục phải ra ngoài uống nước.

Vòng trước, với lợi thế sân nhà Cao Lãnh, TĐCS.ĐT của HLV Trần Công Minh đã chơi một trận tưng bừng để đè bẹp V.NB tới 4-1, trong đó Felix là tác giả của một cú hat-trick, nhưng chiều nay nếu có một điểm để rời khỏi thành Vinh thì cũng là thành công với đội bóng xứ bưng biền.

Dự đoán: 2-1

ĐẠI NGHĨA


Do trận đấu giữa SLNA và CLB SHB.ĐN tại lượt thứ 14 ngày 14/04/2012 trên SVĐ Vinh bị hoãn; sau khi tham khảo và được sự đồng thuận của các CLB, BTC giải thông báo lịch thi đấu trận đấu bù và một số trận đấu liên quan phải điều chỉnh, cụ thể như sau:

1. Trận đấu SLNA-B.Bình Dương tại lượt 19 sẽ thi đấu vào 17h00, ngày 27/5/2012 trên SVĐ Vinh thay vì 17h00, ngày 30/5/2012 như lịch thi đấu đã ban hành.

2. Trận đấu HA.GL-SLNA tại lượt 20 sẽ thi đấu vào 16h10 ngày 03/06/2012 trên SVĐ Pleiku thay vì 16h10 ngày 10/7/2012 như lịch thi đấu đã ban hành.

3. Trận đấu bù lượt 14 giữa SLNA và SHB.ĐN sẽ thi đấu vào lúc 17h00, ngày 09/07/2012 trên SVĐ Vinh.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm