Đạo diễn Hoàng Duẩn: Tội cho Văn Quyến

17/09/2010 19:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Đội tuyển quốc gia Việt Nam (ĐTVN) đang hướng tới chiến thắng ở Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Tuy nhiên hành trình này có vẻ không mấy suôn sẻ khi những tin tức về chấn thương, trong đó có Văn Quyến, những lời từ chối “nghĩa vụ quốc gia” liên tục làm ông Calisto phải đau đầu. Đạo diễn Hoàng Dduẩn cũng chia sẻ những suy nghĩ với Cà phê bóng đá về vấn đề này.

* Văn Quyến chấn thương nặng có nguy cơ phải phẫu thuật, rồi Duy Quang, Sỹ Cường, Thành Lương… đều có biểu hiện không ổn về thể lực. ĐTVN bây giờ không khác gì một bệnh viện là lời ví von dễ dàng bắt gặp trên trang thể thao các báo những ngày này. Lại thêm chuyện một số người xin về vì “lý do gia đình”. Hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup của thầy trò Calisto có vẻ khá chông gai?

- Gần tới Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội rồi mà các “cụ” vẫn chưa chịu hiển linh để “độ” cho đội tuyển nhà mình, chắc là đang thử thách thầy trò ông Tô đây. Càng khó khăn thì chiến thắng càng vinh quang! Nói vui vậy thôi chứ cũng thấy lo lo. Mà nhất là tiếc cho Văn Quyến quá, sao mà xui dữ vậy không biết. Được trở lại đội tuyển, được cho cơ hội tìm lại những gì đã mất đúng là cơ hội “1.000 năm có một” thì gặp phải chấn thương như vậy. Mà cơ hội thường chỉ có một thôi.


Văn Quyến chấn thương nặng và có nguy cơ phải phẫu thuật

* Bản thân Văn Quyến rất quyết tâm trong lần trở lại này và vẫn muốn tiếp tục ở lại đội tuyển. Theo anh, Quyến nên xin về trị thương ngay hay ráng qua Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội rồi tính tiếp?

- Chỉ bản thân Quyến mới hiểu rõ được chấn thương của mình nghiêm trọng đến mức nào, vì thế tôi nghĩ Quyến cần phải tỉnh táo lựa chọn. Đời cầu thủ ngắn lắm, nếu không cẩn thận với chấn thương có thể mất cả sự nghiệp không chừng (như trường hợp của Trần Minh Chiến trước đây). Xin về để trị dứt điểm chấn thương rồi tiếp tục cống hiến cho đội tuyển hay ở lại nhưng phải giữ chân như thế nào để không ảnh hưởng đến danh dự và làm chấn thương nặng thêm.

* Có nhiều lời phàn nàn cho rằng việc “bệnh viện hóa” ĐTVN (và cả Olympic VN nữa) là do giáo án luyện tập của HLV Calisto quá nặng?

- Tôi không nghĩ thế. Thầy Tô nắm đội tuyển đã lâu, cũng hiểu rõ thể lực của cầu thủ Việt mà có cường độ tập luyện phù hợp. Tình trạng này cũng giống như cơn bão chấn thương quét qua các đội tuyển trước thềm World Cup làm hàng loạt ngôi sao ngồi nhà vậy. V-League đã vắt kiệt sức các cầu thủ rồi, sức đã đừ thì khi tới ngưỡng dễ bị chấn thương lắm.

Mà nghĩ cũng tội cho Quyến, cho các cầu thủ phải nhịn đau mà đá, trong khi người khác thì lại xin về. Chắc cầu thủ thấy kỳ này đá trong nước thôi nên chán không thèm đá, chứ nếu đi tập huấn ở đâu xa xa như châu Âu chẳng hạn chưa chắc đội tuyển đã “ế” vậy đâu.

* Có lẽ khi V-League ngày càng phát triển thì cầu thủ không cần thiết phải “đánh bóng” tên tuổi mình bằng cách lên tuyển nữa mà chú ý giữ “giò cẳng” cho CLB nhiều hơn?

- Có thể một số cầu thủ bây giờ thực dụng hơn, các ông bầu vì quyền lợi của CLB mà giữ quân. Nhưng không thể có một CLB giỏi ở một nền bóng đá “dỏm” được. Các ông bầu và cầu thủ nên nghĩ đến thể diện quốc gia nhiều hơn. Cho cầu thủ lên tuyển cũng là dịp để cầu thủ mình được cọ xát nâng trình độ vậy. Bản thân cầu thủ của mình cũng phải nghĩ đến chuyện ra nước ngoài thi đấu đi chứ và qua đội tuyển quốc gia là cách tiếp thị hình ảnh hiệu quả nhất. Thái Lan xuất khẩu cầu thủ được, tại sao Việt Nam tự hào có giải V-League hấp dẫn nhất Đông Nam Á lại không nghĩ đến chuyện này. Dưới góc độ một khán giả ủng hộ ĐTVN dù có lý do gì chúng tôi cũng khó mà thông cảm với việc từ chối làm nghĩa vụ quốc gia này.

* Cám ơn những chia sẻ của anh!

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm