Susan Boyle: “Thiên thần... chẳng giống ai”

25/04/2009 07:44 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Susan Boyle chỉ cần đúng 10 giây để biến khán phòng đang mỉm cười thương hại thành một đám đông phấn khích, thậm chí rơi lệ, và sau đó là một… cơn sốt! Nếu vào YouTube để xem lại sự kiện này, hiện thời bạn sẽ chỉ là 1 trong hơn 100 triệu người biến clip này thành kỷ lục mà những tên tuổi “pro” như Justin Timberlake hay Pussycat Dolls nằm mơ cũng không thấy!

Cả nhà hát vang tiếng cười nhạo báng và huýt sáo khi một phụ nữ 47 tuổi tóc tai quần áo luộm thuộm xuất hiện trước Ban giám khảo (BGK). Đừng vội chê người Anh không có lòng nhân ái hoặc sở hữu một thứ khôi hài không giống ai, mà nên biết rằng tivi Anh có một chuỗi chương trình giải trí khá điên rồ. Ở đó có những ứng viên buộc dây vào tai để kéo ô tô hoặc dùng miệng làm bể vỏ chai, nghĩa là chọc nách khán giả bằng đủ thứ trò nhố nhăng. Và phải đau lòng công nhận rằng Susan Boyle tạo ấn tượng ban đầu rằng chị khá hợp với loại chương trình đó.

Các vị giám khảo hỏi thăm vài câu xã giao với giọng nghiêm túc chuyên nghiệp, nhưng không khó nhận ra trên nét mặt họ sự ngán ngẩm trộn lẫn vẻ thích thú ác ý. Susan Boyle mặc một chiếc áo dài trông như cắt ra từ vải bọc sô pha cũ, màu vải vàng kem góp phần tôn thêm vòng hông mỡ màng như bó giò và cái cằm hai ngấn quá “phúc hậu”, đã thế lại thêm đôi mày sâu róm... Tóm lại, để khỏi mang tiếng là vội vã đánh giá con người qua vẻ ngoài, ai cũng đành giấu tiếng thở dài sườn sượt mà tự nhủ rằng Thượng đế vốn chẳng công bằng, nay lại càng nhẫn tâm khi dồn nhiều nét bất lợi vào một người bất hạnh - vẫn còn trinh trắng ở tuổi ngót ngũ tuần và trong đời chưa hề biết đến một mảnh tình vắt vai...

Thiên thần… không giống ai”

Susan Boyle sống độc thân tại một thị tứ nho nhỏ gần Glasgow (Scotland), nói đúng hơn là sống với một con mèo. Hiện bà đang không có công ăn việc làm. Đôi khi bà giải trí với bạn bè ở một quán karaoke gần nhà và cho thấy có giọng hát không tồi, song cũng không lấy gì làm đặc biệt.

Britain’s Got Talent là một show tìm đủ loại năng khiếu, đa phần là năng khiếu ca nhạc như American Idol (ở ta là phiên bản Vietnam Idol - Thần tượng âm nhạc Việt Nam trên sóng HTV) hoặc America’s Got Talent hay các chương trình tương tự được tổ chức ở nhiều nước. Ở đó được thấy những ứng cử viên nghiệp dư nên lượng khán giả xem rất đông, vì họ được chứng kiến những người “giông giống mình” vật vã đi tìm cơ may - ai chả có trong mình một chút hoài bão? - cộng với một chút khoái trá ác ý khi thấy người bên cạnh trượt vỏ chuối...

Susan trả lời BGK với giọng Scotland nặng chình chịch: “Tôi muốn làm cho khán giả máu lên” rồi vụng về ngoáy mông. Giờ thì ai cũng tin là con người có ngoại hình bất lợi chưa hề biết đến một nụ hôn trong đời ít nhất cũng khá tự tin khi đối đáp trước một cử tọa đông nghịt đang cười hô hố, kể cả vị giám khảo Simon Phillip Cowell, vốn là người điềm tĩnh và lịch thiệp, nhưng cũng có tiếng là cay nghiệt khi đánh giá...

Nhưng chỉ sau vài nốt nhạc đầu, BGK há hốc mồm ngạc nhiên và thậm chí quên cả... ngậm lại. Như một người của BGK thú nhận sau khi hạ màn, trong suốt ba năm làm việc này chưa hề có một khoảnh khắc nào ngạc nhiên tương tự, trừ trường hợp Paul Pott ở vòng thi 2007 của cùng show diễn. Anh chàng phục phịch người xứ Wales làm nghề bán điện thoại di động ngày ấy cũng từng làm rộ lên những tràng cười thiếu thiện cảm, để rồi cuối cùng đã chinh phục tất thảy bằng giọng tenor hoành tráng. Sau đó Pott được ký ngay hợp đồng với một hãng thu âm danh giá và mọi đêm diễn của anh đều hết nhẵn vé... Có thể nói không ngoa là Susan Boyle đang lặp lại bước đi của Paul Pott để từ một con vịt bầu biến thành thiên nga. Các fan mới của bà không tiếc lời tán tụng trên các mạng xã hội. Demi Moore rớt nước mắt vì xúc động trên trang blog cá nhân ở Twitter. Anh “phi công trẻ” của cô - Ashton Kutcher, cũng là một minh tinh Hollywood, giật tít trên YouTube không tiếc lời quảng cáo cho Susan Boyle. Trong vòng một tuần, hơn 100 triệu người vào xem clip này, Susan Boyle trở thành người nổi nhất của tuần qua và đó chưa phải là điểm kết...

Có phải Ban giám khảo cũng… “diễn”?

Nghe đồn đích thân Simon Phillip Cowell đã giật dây để Susan Boyle có ngay một hợp đồng thu đĩa. Thiên thần may mắn ấy được mọi người đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt khi bà về quê và đến nhà thờ hôm Chủ nhật vừa qua. Báo chí Anh quốc - vốn nổi tiếng chua ngoa và cay độc - gọi bà là một “Thiên thần không giống ai”, nhưng cũng phải công nhận rằng câu chuyện Susan Boyle rất lý tưởng cho một sự nghiệp đượm màu cổ tích kiểu Hollywood.

Gượm đã, người ngoài cuộc như đa số khán giả của YouTube bất giác tự hỏi, liệu BGK có thực sự ngạc nhiên vì cú sét đánh này không. Chả lẽ trước đó chưa vị nào được nghe Susan Boyle hát thử hay sao? Ống kính camera tỏ ra quá “ngẫu nhiên” khi chộp được vẻ sững sờ pha lẫn cảm phục đờ đẫn trên mặt BGK và khán giả - quá “ngẫu nhiên” để tin rằng họ không “diễn”. Nhưng đó chẳng phải toàn là các ngôi sao điện ảnh hay sao? Nếu đúng, thì âu đó cũng là một thành công của công nghệ lăng-xê cho các sao mới nổi, chẳng có gì đáng trách trong thời đại truyền thông, khi mỗi sao nhí của sàn karaoke cũng rắp tâm biến thành một Britney Spears hay Michael Jackson, khiến internet và tivi phải chật vật len chân.

Theo đúng kịch bản ấy, một loạt phóng sự (rõ ràng) đã được chuẩn bị sẵn để tung lên màn ảnh nhỏ mọi chi tiết về cuộc sống... tình dục (không tồn tại) của “khổ chủ”, các mẫu áo dài mới cắt may (của một người từng thề sẽ không hề thay đổi ngoại hình), cách pha trà (!) của bà trong căn bếp tí xíu, cảnh bà phân phát chữ ký v.v và v.v... Song dù có độc miệng đến mấy, rừng báo lá cải hay cả các kênh đứng đắn từ CBS, ABC đến FOX cũng phải công nhận một điều: không có giọng ca thuyết phục thì mọi công nghệ lăng xê đều vô ích. Ngoài những điều kể trên ấy, Susan Boyle (hay các tác giả kịch bản) còn có... “mánh” nào nữa không?

Thử đi tìm… “Bí quyết thành công” của Susan Boyle

Các chuyên gia thực sự lẫn tự phong đã chụm đầu lại bàn tán để đưa ra một loạt phỏng đoán về hiện tượng se sẻ biến thành họa mi của năm 2009. Thử ngẫm xem có đúng không nhé!

+ Phỏng đoán 1: Niềm tin vào một sự công bằng đã an bài. Ai trong chúng ta cũng giấu tận đáy lòng một niềm (tự) an ủi rằng không ai “khó ba đời”. Thực tế tuy chứng minh ngược lại, vậy mà nhiều người tin rằng cứ cắn răng mua vé số thì sẽ có ngày thoát khổ bằng một lá vé độc đắc.

+ Phỏng đoán 2: Niềm lạc quan sẽ giúp ta băng qua thời khủng hoảng hiện tại. Đó là một cơ chế tự vệ, vì nếu ta không lạc quan thì khủng hoảng vẫn diễn ra, vậy thì cố mà lạc quan, và hãy chứng tỏ quan điểm ấy qua việc ủng hộ thiên thần lạc quan Susan Boyle.

+ Phỏng đoán 3: Vì trót coi thường Susan Boyle mấy phút đầu qua bề ngoài xập xệ, người xem đã áy náy để rồi biến sự áy náy ấy thành cảm tình dào dạt - như một lời xin lỗi thầm kín (một nhà báo đã nói trắng ra: “Susan Boyle xấu hay chính chúng ta xấu?”).

+ Phỏng đoán 4: Tưởng là trò cười, hóa ra Susan Boyle là một tài năng. Qua đó bà đã lật tẩy mọi ác ý trong mắt người xem. Cú “đà đao” này gia tăng thắng lợi bất ngờ.

+Phỏng đoán 5: Một kịch bản hoàn hảo. Như đã phân tích ở trên, cứ vài giây camera lại đảo đến khuôn mặt sửng sốt của ban giám khảo và khán giả hò hét. Quả là Hollywood lắm lắm!

+ Phỏng đoán 6: Mọi thông tin về bà nội trợ thất nghiệp chỉ là bịa đặt - hình như Susan Boyle là một ca sĩ có đào tạo chuẩn và được tung ra đúng kế hoạch của cỗ máy marketing mang tên Simon Phillip Cowell.

+ Phỏng đoán 7: Cỗ máy ấy đã tận dụng mọi phương tiện truyền thông hiện đại (YouTube, Facebook, Twitter...) để tung ra clip phủ kín toàn cầu trong vòng vài phút, với sự trợ lực của các tên tuổi sáng láng “tình cờ” bật tivi xem (Demi Moore). Hi hi, ai nghi ngờ, người đó quả là ác ý!!!

+ Phỏng đoán 8: Khán giả thời nay đã chán ngán những sao to sao nhỏ được đánh bóng trơn tru. Susan Boyle là đối trọng hoàn hảo trong vẻ “bình dân” đầy chủ ý.

+ Phỏng đoán 9: Tại sao “những người khốn khổ” lại không được gặp may để được sung sướng “đổi đời”? Một hy vọng của các vĩ nhân tỉnh lẻ chưa được “khai quật”.

+ Phỏng đoán 10: (kỳ thực không phải phỏng đoán): Giọng ca của Susan Boyle thật sự mê ly!
 
Lê Quang (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm