22/04/2009 14:41 GMT+7 | Văn hoá
Susan Boyle cũng không hề úp mở khi bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với thành viên ban giám khảo Cowell cũng giống như “phần còn lại của đất nước!”. Chị nói: “Tôi chưa bao giờ bị cuốn hút bởi ai đó như Simon, thế nhưng tôi lại chọn Piers thay vì Simon bởi vì anh ấy có một khuôn mặt trẻ thơ hết sức dễ thương”.
Sau tiết mục I Dreamed a Dream trích từ vở nhạc kịch Les Miserables (Những người khốn khổ), Susan Boyle đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng trị giá 100 nghìn Bảng Anh của chương trình Britain’s Got Talent. Chưa dừng lại đó, chị còn có được những hợp đồng thu âm béo bở. Khi được hỏi liệu Cowell đã đưa ra lời đề nghị nào chưa, chị trả lời đã được lên lịch làm việc với hãng thu âm nổi tiếng Sony BMG, tuy nhiên chị nói thêm: “Tôi không thể bình luận gì vào lúc này. Simon là một người tốt bụng. Tôi tin tưởng anh ấy và tôi sẽ rất hạnh phúc được làm việc với anh ấy”.
T.V (theo Telegraph)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất