Niềm hy vọng mang tên Li Na

24/05/2010 07:05 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Cuối tuần) - Tại Australian Open 2010, các cây vợt nữ của Trung Quốc đã gây chấn động làng tennis khi có hai tay vợt là Li Na và Jie Zheng lọt vào tới bán kết. Có lẽ vì thế, mà ở Roland Garros sắp diễn ra, người ta lại chờ đợi thêm một phép màu nữa. Đặc biệt là đối với Lina.
Lina (hiện 28 tuổi), lọt vào đến bán kết Australian Open 2010 và chỉ chịu thua Serena Williams (6:7, 6:7), tay vợt sau đó đã chiến thắng Henin để lên ngôi vô địch. Khi đó Li Na không ngại ngần tuyên bố rằng, cô muốn là tay vợt nữ Trung Quốc đầu tiên chinh phục đỉnh cao tennis thế giới. Cô dự định thực hiện điều này tại Roland Garros 2010 ở Paris.
 Li Na trong trận đấu với Shahar Peer (Israel) tại Madrid vào ngày 15/5 vừa qua
Có thể thấy, thành tích của các tay vợt nữ Trung Quốc có được là nhờ vào chương trình phát triển tennis của nhà nước, mà trước hết là việc nâng cao thành tích của cặp đôi nữ. Bởi, các quan chức thể thao Trung Quốc cho rằng, đây là hướng phát triển dễ thực hiện và hái quả nhanh nhất. Và những trái ngọt đầu tiên được thấy là tại Olympis Athens 6 năm trước khi Trung Quốc đoạt huy chương vàng tennis đôi nữ. Sau đó tại Melbourne và Wimbledon 2006 họ lặp lại thành tích này.

Chương trình quốc gia (chỉ dành cho đôi nữ) hiện vẫn còn tồn tại và các vận động viên phải nộp cho nhà nước 65% số tiền thưởng, đồng thời phải chịu mọi chi phí khi đi thi đấu. Li Na cũng trưởng thành từ chương trình này, nhưng cô lại khao khát được đánh đơn. Nhưng để thực hiện mơ ước, cô phải bước ra khỏi “cái ô” của nhà nước. Cô thổ lộ: “Khi tôi 20 tuổi, sau quyết định đánh đơn của mình, tôi phải rời xa tennis 2 năm”. Tạm xa thể thao, Li Na đã kịp tốt nghiệp đại học, sau đó được sự động viên của chồng và huấn luyện viên cô tập luyện tennis trở lại. Như vậy, Li Na là tay vợ nữ đầu tiên từ chối sự bảo trợ của nhà nước. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô được hưởng 92% số tiền thưởng kiếm được tại các giải đấu.

Những thành công quan trọng đầu tiên của Li Na là vào năm 2004, tại Melbourne, cô đánh thắng Venus Williams và Caroline Wozniacki để lọt vào top 10 tay vợt nữ. Sau năm này, Li Na thường xuyên là khách mời của các kênh truyền hình và trở thành sao tại Trung Quốc. “Nhiều người thấy tôi và băn khoăn tự hỏi: không biết có đúng là Li Na không? Họ băn khoăn là đúng vì họ thường thấy tôi thi đấu trên màn hình tivi”, Li Na tâm sự.

Hiện Li Na đang đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng WTA, nên ít ai tin rằng, cô có thể tiến sâu vào giải Roland Garros 2010. Nhưng với ý chí và sự nỗ lực không biết mệt mỏi đã được Li Na thể hiện trong thời gian qua, thì người hâm mộ Trung Quốc có quyền hy vọng vào cô.
Thành Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm