Tác giả sách "Life Of Pi" tâm sự về Ấn Độ

11/10/2012 06:17 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Tác giả người Canada Yann Martel đã dành 1 năm ở Ấn Độ để viết cuốn sách Life Of Pi vừa được đạo diễn Lý An chuyển thể thành phim. Mới đây ông đã xuất hiện trên tờ Hindustan Times để tâm sự về quãng thời gian sống tại Ấn Độ, trong đó ông đánh giá đây là quốc gia pha trộn giữa hai mảng màu sáng tối.


"Nhìn theo một số góc độ, Ấn Độ là nơi tồi tệ. Nơi này đầy tham nhũng, bạo lực và sự bất công. Nhưng cùng thời điểm, nơi này cho chúng ta những con người tuyệt vời như Mahatma Gandhi. Đây là nơi chủ nghĩa lý tưởng và sự tha hóa tồn tại song hành" - ông nói - "Ấn Độ là nơi tuyệt vời nhất nhưng cũng là nơi tồi tệ của nhân loại. Có quá nhiều sự cực đoan ở nơi đây. Đôi khi nó làm ta mệt lử. Điều mà Ấn Độ mang lại cho tôi là lần đầu tiên tôi suy ngẫm tới niềm tin. Có ý nghĩa gì trong việc chúng ta tin tưởng vào Vishnu của Hindu giáo, Allah trong Hồi giáo, Đức Phật và Chúa Jesus? ... Bởi tôi đã ở Ấn Độ nên tôi đã bị tôn giáo hấp dẫn và nó cũng khiến tôi viết Life Of Pi và còn thay đổi đời tôi".

Life Of Pi xuất bản năm 2001, với nội dung xoay quanh một cậu bé Ấn Độ tên Piscine Molitor "Pi" Patel, với bối cảnh là thị trấn Pondicherry thơ mộng ở Nam Ấn Độ. Pi đã sống sót sau một vụ đắm tàu, để rồi bị kẹt lại giữa Thái Bình Dương cùng một con hổ Bengal. Sách đã được trao giải thưởng Man Booker.

V.L (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm