Bayern Munich: Pep lại thử nghiệm sơ đồ 4-2-4

28/09/2015 13:09 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Còn nhớ vào thời điểm cuối mùa giải 2014-15, Pep Guardiola đã phải thừa nhận rằng ông “sai lầm lớn” khi sử dụng sơ đồ 4-2-4 ở bán kết Champions League, khiến Bayern Munich bị loại. Tối thứ Bảy vừa qua, ông đã đưa vào sân một sơ đồ 4-2-4…

Dĩ nhiên lần này Pep Guardiola thảnh thơi hơn, vì đối thủ của ông trong lần thử nghiệm thất bại trước là Barcelona, còn lần này đối thủ chỉ là Mainz 05. Nhưng khi một nhà cầm quân đã đủ bản lĩnh để dùng một sơ đồ lạ kỳ ở bán kết Champions League, trước một đối thủ tầm cỡ, thì việc tái thử nghiệm trước một CLB tầm trung bình ở Bundesliga xem ra không có gì đáng bất ngờ.

Năm sơ đồ, một sự áp đảo

4-2-4 là sơ đồ thứ năm mà Pep Guardiola áp dụng cho Bayern Munich mùa này. Trước đó, ông đã lần lượt cho các học trò thi đấu với các sơ đồ 3-3-1-3, 4-3-3, 4-2-3-1 và 3-4-3.

Cùng với sự “xoay vòng” hệ thống này là sự lựa chọn xoay vòng hoàn hảo trên khía cạnh nhân sự. Bước vào giai đoạn thi đấu trung bình 3 ngày/trận nhưng dường như Guardiola không hề có bất kỳ lo lắng, ngần ngại nào.

Cả 3 sự bổ sung trong mùa Hè qua là Douglas Costa, Arturo Vidal và Kingsley Coman đều đã chứng tỏ tầm nhìn xuất sắc của ban lãnh đạo Bayern Munich. Trao họ vào tay Guardiola và lập tức chiều sâu của tập thể trong tay ông trở nên vô cùng đáng sợ.

Trước Mainz 05, Guardiola đã cất Vidal lên ghế dự bị, cùng với đội trưởng Philipp Lahm, “hot boy” Mario Goetze, trung vệ số một Jerome Boateng. Thay vào đó là sự xuất hiện của Thiago, Rafinha, Coman và Javi Martinez. Mọi thứ gần như chẳng hề thay đổi. Bayern vẫn áp đảo toàn diện. Ở phía trên, bộ tứ tấn công từ trái qua phải lần lượt là Costa – Lewandowski – Mueller – Coman gần như không có bất kỳ ai thực sự là tiền đạo cắm trong vòng cấm địa. Họ thay nhau xộc vào khu vực này, gây đủ mọi khó khăn cho Mainz.

Nếu đây không phải nhờ công sức của nhà cầm quân thì sẽ là công sức của ai? Bayern Munich trong tay Pep Guardiola vào thời điểm này là một tập thể có chiều sâu mạnh mẽ từ con người đến chiến thuật. Và đừng quên rằng các hảo thủ Franck Ribery, Arjen Robben, Mehdi Benatia… vẫn chưa trở lại.

Thế giới dưới chân Robert Lewandowski

Ngay từ thời điểm còn chơi cho Borussia Dortmund, Lewandowski đã được đánh giá là một tiền đạo toàn diện, có tiềm năng trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới. Hiện tại, ở tuổi 27, xem ra anh đang thực sự phát tiết hết tiềm năng của mình.

Sau 7 trận cho Bayern mùa này, Lewandowski đã ghi tới 11 bàn. Trong đó, chuỗi 5 bàn trong vòng 9 phút ngắn ngủi trước Wolfsburg giữa tuần qua. Trang thống kê WhoScored đánh giá rằng Lewandowski đang là cầu thủ có phong độ thi đấu cấp CLB cao thứ ba châu Âu, chỉ sau Lionel Messi (Barcelona) và Riyad Mahrez (Leicester City).

Không dừng lại tại đó, Lewandowski đang là Vua phá lưới Vòng loại EURO 2016 với tổng cộng 10 bàn đã ghi được. Anh xếp ngay trên người đồng đội tại Bayern là Thomas Mueller, người ghi 8 bàn thắng, nhưng dĩ nhiên với sự trợ giúp từ những đồng đội chất lượng hơn rất nhiều.

Khi anh ghi bàn thứ năm vào lưới Wolfsburg giữa tuần qua, Guardiola chỉ biết ôm đầu cười ngẩn ngơ vì ngỡ ngàng. Từ quả tạt dường như rất vu vơ của Goetze, Lewy bắt vô-lê hoàn hảo. Có cảm giác rằng, chỉ cần có anh trên hàng công, Bayern có thể chọc thủng lưới bất kỳ đội bóng nào một cách đơn giản như thế.

Kết hợp với sự tài tình của Guardiola, trận thắng Mainz 05 xem ra chỉ là một thử nghiệm dễ như ăn kẹo!

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm