17h00 sân Bình Dương: B.BD - V.NB: Buồn ngủ gặp chiếu manh

30/06/2013 09:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu V.NB vẫn cứ phập phù phong độ như kể từ đầu mùa, hẳn nhiên B.BD sẽ lại gặp chiếu manh, giống như cuộc đối đầu gần đây với XMXT.SG? Có thể là chiều ngược lại, khi B.BD và V.NB vẫn như những gã mộng du ở mùa giải năm nay.

B.BD (phải) không dễ thắng V.NB. Ảnh: V.S.I

Trước cuộc đón tiếp XMXT.SG tại vòng 13, thầy trò HLV Lê Thụy Hải chỉ có chuỗi thành tích bê bết, kiếm được 1/9 điểm tối đa trước các đối thủ là SHB.ĐN, Thanh Hóa và K.KG. Trong hoàn cảnh đó, ít ai tin là đội bóng đất Thủ sẽ kiếm được 3 điểm tuyệt đối khi đối thủ là XMXT.SG toàn hảo thủ. Nhưng B.BD đã làm điều đó, dễ như lấy đồ trong túi, bởi theo thừa nhận của BHL XMXT.SG, đội khách đã tự lấy dây cột mình bằng 3 bàn thua chóng vánh.

3 điểm của thầy trò ông Hải “lơ” ở trận đấu với XMXT.SG gần như bất chiến tự nhiên thành, bởi cần lưu ý rằng, XMXT.SG trước khi hành quân ngược lên Thủ Dầu Một, đã dễ dàng đè bẹp XM V.HP với tỷ số 4 – 1. Và chỉ ít ngày sau trận cầu tai tiếng với B.BD, thầy trò HLV Trần Tiến Đại “chấp” K.KG trước 2 bàn trong một trận đấu bù ở Thống Nhất, rồi ghi liền tù tì 4 bàn thắng ở phần thời gian còn lại.

Tất nhiên, mọi phép liên tưởng, so sánh hay ví von đều khập khiễng, bởi bóng đá không đơn giản như việc cộng dồn các con số. Trong một phát biểu mới đây trên TT&VH, Phó TGĐ VPF Phạm Phú Hòa, cho rằng: “Không nên kết luận hễ cứ B.BD thua là do cầu thủ muốn bẻ ghế HLV. Đôi khi không phải thế, mà là những giai thoại rất khác”. Ngầm hiểu rằng ở đất Thủ, cũng có đủ những hỉ, nộ, ái, ố và có cả những zích zắc hậu trường.

B.BD ở ít nhất 4 mùa bóng gần đây, chưa bao giờ cho thấy họ sẵn sàng đòi lại vương miện. Lãnh đạo đội bóng này cho rằng, cầu thủ bây giờ không có những lựa chọn khác, ngoài các trận thắng kèm theo tiền thưởng. Sau cơn bão tài chính, quả thật, nếu cứ trông chờ vào tiền thưởng, lương thì “cạp đất mà ăn” chắc. Ở một góc độ nào đó, tính khí thất thường của B.BD cũng không khác mấy so với XMXT.SG và cả… V.NB, vị lữ khách tại Thủ Dầu Một vào chiều nay.

Ngoài việc thường xuyên đánh rơi điểm số trên sân nhà, V.NB cũng là đội bóng có thành tích thi đấu trên sân đối phương kém nhất. Cho đến trước vòng đấu thứ 14, họ chỉ mới 1 lần có điểm khi rời Hoa Lư, đó là trận hòa 2 – 2 ở Kiên Giang. Rất khó giải thích bằng chuyên môn thuần túy khi V.NB có thể tìm được 9/14 điểm mà họ sở hữu đến thời điểm này trước các đối thủ hàng đầu như HN.T&T, SHB.ĐN và XM V.HP.

Trong khi hàng thủ vẫn được cho là cẩu thả thì ở tuyến đầu, việc Timothy chưa cho thấy đóng góp thực sự lớn nào khiến người đá cặp Moussa rất cô đơn. Tuyến 2 của V.NB khá mỏng, chỉ cần một hay hai trụ cột vắng mặt là có thể chao đảo ngay. Bằng chứng là khi Đinh Văn Ta và Mạnh Dũng không thể góp mặt ở vòng 13, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ không thể đòi được món nợ đã vay Đồng Nai.

HLV Lê Thụy Hải sẽ có dịp gặp lại đối thủ từng giúp ông mang về điểm số đầu tiên cho đất Thủ, với trận hòa 2 – 2 ở lượt đi, trận đấu mà ông Hải “lơ” ra mắt đội bóng cũ. Tuy nhiên, cả phong độ và thứ hạng vào thời điểm hiện tại của cả 2 đội, không khác nhau là mấy so với trận đấu ở vòng 6. V.NB đang hơn chủ nhà B.BD với số điểm bằng một trận thắng và chắc chắn, họ không muốn đánh mất lợi thế này. Một trận hòa ở Thủ Dầu Một là mục tiêu vừa tầm.

* Lượt đi 2-2

Dự đoán: 2-2

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm