Marcello Lippi: “Tôi sẽ trở lại với băng ghế huấn luyện”

26/08/2011 18:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần) - Marcello Lippi cùng với Vicente Del Bosque hiện là hai huấn luyện viên hiếm hoi đã từng giành được chức vô địch thế giới, Champions League, Cúp Liên lục địa và các chức vô địch quốc gia. Thế nhưng, sau một World Cup thất bại tại Nam Phi, giờ thì người được coi là một vĩ nhân của calcio đang ở ẩn trong biệt thự của mình tại quê nhà Viareggio.

"Gã đầu bạc" Lippi - Ảnh Getty

Tại sao vậy? Ông bảo: “Tôi quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Các anh có biết là tôi đã nhận được bao nhiêu lời đề nghị trong thời gian qua không? Trong những tháng tới, các anh sẽ thấy tôi xuất hiện nhiều hơn. Tôi sẽ không chịu ngồi xem tivi thêm một mùa Đông nữa đâu. Sự nghiệp của tôi chưa kết thúc”. Ông trả lời phỏng vấn nhật báo La Repubblica.

* Một năm trước, Italia của ông đã bắt đầu hành trình đánh mất danh hiệu vô địch thế giới trên đất Nam Phi bằng trận đấu với New Zealand...

- Trong đời không chỉ tồn tại những thành công. Tôi đã có ở đó một kỉ niệm buồn. Trước khi giải diễn ra, Chủ tịch LĐBĐ Italia (FIGC) Giancarlo Abete đã tuyên bố sẽ thực hiện việc tái thiết đội sau giải. Nhưng đội ngũ đã vô địch năm 2006 xứng đáng đoạt thêm một danh hiệu nữa.

* Theo lời của Fabio Cannavaro thì các cầu thủ đã từng đoạt chức vô địch năm 2006 đã bất lực trong việc truyền tinh thần chiến thắng của năm ấy vào giải đấu ở Nam Phi 4 năm sau đó.

- Chúng tôi đã chơi không tốt ngay từ trận đầu. Không thể áp dụng sơ đồ ba trung vệ, và Andrea Pirlo cũng như Buffon lại chơi rất dở. Mỗi khi đứng dưới áp lực dư luận về một vấn đề gì đó, Cannavaro luôn thể hiện rằng mình là một cầu thủ ngoại lệ đặc biệt. Tuy nhiên, không có gì để bào chữa nữa. Thất bại đã xảy ra, và thế là đủ.

* Ông đã tuyên bố vài chữ chẳng thấy mấy người nói ở Italia: “Lỗi của tôi”.

- Tất cả các thành viên trong đội tuyển có mặt ở Nam Phi hồi đó đều phải nhận một phần trách nhiệm về thất bại. Trong suốt thời gian qua, tôi đã giữ im lặng. Nhưng giờ thì ta có thể nhắc lại chuyện này được.

* Từ Ukraina, Trung Quốc, Qatar, UAE, Thổ Nhĩ Kì cho đến Hy Lạp, người ta lũ lượt gửi đề nghị làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia đến cho ông..

- Hàng loạt ĐTQG và các CLB ở châu Âu và thế giới đề nghị tôi dẫn dắt họ. Những CLB mới đến là từ Pháp và Anh. Thậm chí, có một CLB khẳng định rằng, họ cảm thấy thích thú nếu tôi làm Giám đốc kĩ thuật của họ. Cả các CLB Italia cũng đến với tôi.

* Hiện tại, những ai khiến ông cảm thấy thích thú khi chứng kiến?

- Francesco Guidolin, người có thể biến chuyển lối chơi một cách đa dạng, và Massimiliano Allegri, người mà tôi dường như đã nhìn thấy chính mình trong đó. Cậu ấy cũng có cùng khát khao chiến thắng, như tôi hồi mới đến Juventus năm 1994, và cũng có những ý tưởng chiến thuật giống tôi, với việc có thời điểm đặt Thiago Silva trước hàng thủ, như tôi đã làm điều tương tự với Tudor. Thế rồi M.U của Alex Ferguson, người xứng đáng được xây dựng một tượng đài để tôn vinh, vì ông ấy luôn biết làm mới đội bóng sau mỗi mùa bóng. Rồi đến Barca, vì triết lí bóng đá của họ. Họ đưa ra một triết lí tuyệt vời thông qua trung tâm đào tạo La Masia: Các nhà vô địch có thể được tạo ra tại chính “nhà mình”.

* Barca có phải là đội bóng mạnh nhất trong lịch sử?

- Chu kì chiến thắng của họ cũng sẽ như các chu kì của Ajax, Milan và Real Madrid. Nhưng không đội bóng nào có thể sở hữu một đội ngũ những nhân tố xuất chúng đã làm nòng cốt cho đội tuyển quốc gia đoạt cả chức vô địch EURO lẫn World Cup như Barca.

* Đội Tây Ban Nha ấy đã từng khiến Italia khốn đốn...

- Tây Ban Nha đá ngoạn mục hơn. Nhưng nếu xét về tinh thần chiến thắng và thành tích thì Italia chỉ đứng sau có mỗi Brazil thôi.

* Pirlo sở hữu khả năng kiểm soát bóng đúng theo kiểu Tây Ban Nha.

- Phải, nhưng cũng đố ai dám gạt bỏ Gennaro Gattuso vào thời điểm cậu ấy chơi sung sức nhất?

* Ông có thích đội tuyển hiện tại trong tay Cesar Prandelli không?

- Tôi thích sự nhiệt tình và khát khao chiến thắng của đội bóng này, mà chính đội tuyển Italia dưới tay tôi đã từng có trong các năm 2004 đến 2006. Prandelli đem đến đội tuyển những thông điệp tích cực. Với đội U-21, FIGC đã làm việc rất tốt. Nhưng vẫn tồn tại những khoảng trống lớn lao, như khoảng cách về kinh nghiệm thi đấu quốc tế so với các cầu thủ cùng trang lứa. Ở nhiều nước, các cầu thủ mới 17 tuổi đã được đưa ra sân chơi những trận quan trọng. Các CLB Italia cần phải cố gắng hơn nữa trong vấn đề này.

* Các CLB Italia đang rơi tự do...

- Đấy là vấn đề mang tính chu kì. Nhưng bóng đá cấp CLB không phải là đại diện cho bóng đá cấp quốc gia.

* Các cựu quan chức của Juventus là Moggi và Giraudo đã bị cấm hoạt động bóng đá mãi mãi.

- Ulivieri, Chủ tịch Hiệp hội huấn luyện viên Italia, đã tuyên bố: “Người ta không thể phải trả giá cả đời cho một việc gì đó mà họ đã làm. Họ đều đã bị cấm hoạt động trong 5 năm qua vì vụ Calciopoli. Nếu họ bị cấm cả đời thì đấy là một mức phạt quá nặng nề”.

* Juventus của Andrea Agnelli có quay trở lại với chiến thắng không?

- Tôi chưa thể đưa ra bất cứ dự đoán nghiêm túc nào cho Juve chừng nào thị trường chuyển nhượng chưa đóng lại. Andrea có một cái họ vô cùng đẹp với những người yêu Juventus. Đội bóng luôn trong quá trình vận động và muốn làm nên những điều quan trọng. Năm 1994, Juventus đã không chiến thắng trong gần 10 năm. Milan hồi ấy gần như không ai có thể đuổi kịp được. Thế nhưng, dường như Juventus đã tạo ra một thứ hóa chất thần kì để rồi chúng tôi đã giành được tất cả. Mùa này, Juventus đã làm được một điều xuất sắc khi đưa về Pirlo.

* Ông đã tư vấn cho Juventus để đưa Antonio Conte về, cũng như cách mà ông đã làm cho Ranieri trước kia?

- Cựu Tổng Giám đốc Jean-Claude Blanc đã từng gợi ý là tôi nên quay lại dẫn dắt Juventus. Tôi từ chối, vì tôi nghĩ, lúc ấy, Claudio Ranieri có thừa kinh nghiệm chiến đấu ở Juventus. Nói thẳng ra là người ta đã hư cấu quá nhiều câu chuyện về những lời khuyên của tôi cho Juventus. Có lẽ, đã có ai đó muốn đẩy trách nhiệm của một người khác lên vai tôi. Về trường hợp của Antonio (Conte) thì không ai ở Juventus hỏi tôi một điều gì cả. Nhưng rất ít người hình dung được tình yêu của cậu ấy với Juventus lớn thế nào, cũng như khao khát huấn luyện Juventus của cậu ấy ra sao.

* Như thế là ông thừa nhận mình có nhúng tay vào các công việc của Juventus?

- Chắc chắn rồi. Tôi ở rất gần Juventus.

* Ông không loại trừ khả năng sẽ trở lại, không hẳn là với tư cách huấn luyện viên?

- Mọi chuyện đều có thể xảy ra, và tôi nói rõ là tôi không hề tự ứng cử. Đây thực ra là câu trả lời của tôi cho câu hỏi của anh thôi. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng.

* Sau khi Jose Mourinho đi, Massimo Moratti đã không hề gọi ông sao?

- Không. Quan hệ của tôi với Inter đã kết thúc vào năm 2000 ở Reggio Calabria (Lippi bị Moratti sa thải sau khi Inter thua Reggina 1-2 tại đây - TT&VH Cuối tuần).

* Tương lai của ông thế nào?

- Tôi vẫn chưa biết. Nhưng tôi thích làm huấn luyện viên cho một đội tuyển nước ngoài. Tôi vẫn sẽ truyền đạt lại cho tập thể cầu thủ mới những quan điểm và tư duy công việc của tôi.

- Năm 2014, World Cup sẽ được tổ chức ở Brazil, một đất nước của bóng đá. Ông sẽ tới đó chứ?

- Có lẽ thế. Người ta đã đề nghị tôi khá nhiều chiếc ghế huấn luyện để chuẩn bị trước hết là cho EURO 2012 và sau đó là World Cup 2014.

Lippi & Những đứa trẻ hư

* Tại World Cup 2006, sau khi Daniele De Rossi bị đuổi khỏi sân vì một cú thúc cùi chỏ trong trận gặp Mỹ, ông đã nói: “Hôm nay luôn có một ai đó làm những điều ngu ngốc”.

- Tôi đã cho cậu ta ra sân trở lại, trong trận chung kết, sau khi mãn hạn treo giò. Vấn đề là cậu ấy hơi thiếu một chút bình tĩnh. Ở cấp độ đội tuyển và trong những trường hợp như vậy, cần phải biết tha thứ cho những hành động như vậy. Tôi luôn muốn những điều tốt cho cậu ấy. *

Còn Mario Balotelli?

- Tôi đã đưa cậu chàng này vào đội tuyển của mình trong quá trình trẻ hóa. Tôi cảm thấy đấy là một chàng trai khá. Nhưng cậu ta cần phải biết tự khẳng định mình theo một cách ổn định hơn.

Thành tích huấn luyện của Lippi

5 lần vô địch Serie A: 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, đều với Juventus.

1 lần vô địch Cúp Italia: 1995, với Juventus.

4 lần giành Siêu cúp Italia: 1995, 1997, 2002, 2003 đều với Juventus.

1 lần vô địch Champions League: 1996, với Juventus.

1 lần giành Siêu cúp châu Âu: 1996, với Juventus.

1 lần giành Cúp Liên lục địa: 1996, với Juventus.

1 lần vô địch thế giới: 2006, với đội tuyển Italia

Anh Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm