Gerrard: Gian dối ư? M.U đâu có thật thà!

13/01/2013 11:25 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Ở một đội bóng đang được trẻ hóa như Liverpool, vẫn còn có chỗ cho những cầu thủ kinh nghiệm như Steven Gerrard, người đã ra sân không thiếu một phút nào ở Premier League mùa giải năm nay.

Gerrard sẵn sàng học theo Suarez, ghi bàn bằng tay

Fenway Sports Group, công ty nắm quyền kiểm soát Liverpool đã từ chối yêu cầu chiêu mộ Clint Dempsey với giá 6 triệu bảng từ Fulham, với lí do là khi đó cầu thủ người Mỹ đã 29 tuổi, không mang về lợi nhuận nếu bán lại sau này. Trong 12 tháng qua, cầu thủ già nhất mà Liverpool mang về là Oussama Assaidi từ Heerenveen, mới 24 tuổi, trong khi Fabio Borini mới 21, Joe Allen 22, Samed Yesil 18 và Daniel Sturridge 23 tuổi. Chiến lược chuyển nhượng đó phù hợp với khả năng phát triển các tài năng trẻ của Rodgers, và cho thấy ý định làm mới đội bóng của FSG. Thế nhưng, Gerrard không đồng tình.

“Thật lòng mà nói, tôi không hài lòng với chính sách đó”, Gerrard chia sẻ. “Tôi đã thấy nhiều cầu thủ trên khắp thế giới đến một đội bóng mới ở tuổi 28, 29 hay thậm chí già hơn mà vẫn thi đấu rất hay. Ví dụ như Gary McAllister khi anh ấy đến Liverpool. Nếu Chelsea không giữ Frank Lampard và một đội bóng lớn khác đưa ra lời đề nghị, anh ấy có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao trong 2 năm tới. Đó sẽ là một món hời. Anh ấy mới bao nhiêu nhỉ, 34 tuổi? Tôi hiểu là mọi người đều muốn chiêu mộ những cầu thủ Anh trẻ trung và tài năng, nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý rằng đó là cách duy nhất. Bạn cần phải có thêm kinh nghiệm bên cạnh những cầu thủ trẻ tài năng, nhất là ở một giải đấu đẳng cấp cao như Premier League. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ Gary McAllister”.

“Nhìn M.U bay cao là rất đau lòng”

Trước thềm trận tái đấu với M.U ở Old Trafford, Gerrard tin rằng mùa giải của Liverpool đã khác nếu họ không thua trong trận đấu đầy tranh cãi ở lượt đi, khi Jonjo Shelvey nhận thẻ đỏ trong hiệp một và Robin Van Persie ghi bàn thắng quyết định từ chấm penalty, cũng từ một quyết định gây tranh cãi. “Đứng thứ 8 trên BXH và nhìn M.U bay cao là rất đau lòng. Chúng tôi đã rất không may khi không thể đánh bại họ ở lượt đi, khi đã kiểm soát trận đấu dù chỉ còn 10 người. Nếu thắng, tinh thần của toàn đội sẽ lên rất cao. Ở trận đấu tới, M.U được đánh giá cao hơn. Họ đang có những cầu thủ tốt nhất giải đấu xét về mặt phong độ, và đã lâu rồi không để thua trên sân nhà. Vì vậy mọi áp lực sẽ dồn về phía họ”.

Robin Van Persie đang thi đấu chói sáng trong chiến dịch chinh phục Premier League của M.U ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Gerrard tin rằng người đồng đội của anh, Luis Suarez, cũng không hề kém cạnh: “Michu là một ngạc nhiên lớn và đang bay cao, nhưng tôi nghĩ Luis và Van Persie là hai tiền đạo hay nhất ở giải Ngoại hạng vào thời điểm hiện tại. Van Persie đã tỏa sáng trong nhiều năm ở Arsenal, anh ấy là một cầu thủ đẳng cấp. Tôi rất thích xem anh ấy thi đấu, nhưng Luis là tiền đạo cắm giỏi nhất tôi từng thi đấu cùng. Anh ấy không được công nhận vì những gì đã trải qua, nhưng với tôi thì khác. Luis không thích thua cuộc, ngay cả khi tập luyện. Đối với tôi, anh ấy hoàn hảo”.

Sẵn sàng dùng tay ghi bàn ở Old Trafford

Nhắc đến Suarez là phải nhắc đến tình huống tranh cãi mới nhất của cầu thủ người Uruguay trong trận đấu với Mansfield tại Cúp FA khi anh dùng tay ghi bàn thắng thứ 2 cho Liverpool. Khi được hỏi nếu tình huống tương tự xảy ra trong những phút cuối trận đấu với M.U, Gerrard ghi bàn bằng tay thì anh sẽ làm gì, đội trưởng của Liverpool trả lời không do dự: “Tôi sẽ ăn mừng. Tôi sẽ không dối lòng và nói rằng mình sẽ chạy lại với trọng tài biên hay trọng tài chính và nói rằng bóng đã chạm tay mình trong một trận đấu ở Old Trafford. Liệu Wayne Rooney có làm thế không? Roy Carroll đã làm gì khi bóng vượt qua vạch vôi đến hơn 3 mét (trận đấu giữa M.U với Spurs năm 2005)? Tôi đâu có thấy Alex Ferguson hay Roy Carroll chạy đến thú nhận với các trọng tài, phải không?

Bóng đá là như vậy, những chuyện kiểu đó vẫn xảy ra. Tôi không nghĩ Luis cố tình dùng tay chơi bóng. Tôi không bảo điều đó là đúng, nhưng chẳng lẽ Mansfield chưa bao giờ gặp may hay có một quyết định không chính xác làm lợi cho họ? Tôi cũng không cho rằng người ta sẽ làm to chuyện như vậy nếu đó là Daniel Sturridge chứ không phải Luis”.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm