Villa đang bị ám ảnh?

12/10/2010 11:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không phải Fernando Llorente, tác giả của cú đúp bằng đầu vào lưới Litva, chính David Villa mới là tiền đạo TBN được nhắc tên nhiều nhất trong những ngày này. Lý do là người ta tin rằng nếu "El Guaje" vẫn giữ được những phẩm chất sát thủ của mình trong trận đấu ở Salamanca, TBN có thể đã chẳng cần đến sự tỏa sáng của một phương án B như Llorente. Trước khi tiền đạo to lớn của Bilbao nổ súng, riêng "El Guaje" đã có không dưới nửa tá cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng tất cả đều bị anh bỏ qua một cách rất đáng thất vọng và gây ngạc nhiên.


David Villa (phải), Ảnh Getty
Rõ ràng là Villa đang gặp vấn đề. Ở Nou Camp, dù đã ghi được 4 bàn từ đầu mùa, anh vẫn bị xem là một trong những nguyên nhân khiến Barca khởi đầu mùa giải không được ấn tượng như những năm trước, đặc biệt là ở khâu ghi bàn. Còn ở đội tuyển TBN, trận gặp Litva là trận thứ hai liên tiếp "El Guaje" không thể ghi tên mình lên bảng điện tử. Đen đủi có mà kém cỏi cũng có. Đen đủi là như ở trận gặp Argentina, khi bóng từ chân Villa đã hai lần tìm tới khung gỗ. Còn kém cỏi là như ở trận gặp Litva, với nửa tá cơ hội bị bỏ lỡ. Người ta cho rằng Villa đang bị ám ảnh bởi 2 lời nguyền. Lời nguyền Eto'o ở Barca. Và lời nguyền Raul ở "Seleccion". Ở Barca, Villa đang đi vào vết xe đổ của Ibra. Ở "Seleccion", anh bắt đầu tịt ngòi từ khi chỉ còn cách kỷ lục 44 bàn thắng của Raul có 1 lần lập công.

Trong báo cáo gửi về cho HLV trưởng đội tuyển Scotland Craig Levein, người trợ lý của ông sau khi theo dõi trận đấu ở Salamanca đã viết rằng "ngoài 2 bàn thắng của Llorente và bàn còn lại cũng bằng đầu của Silva, TBN còn bỏ lỡ gần 10 cơ hội ăn bàn rõ ràng khác, và tiền đạo David Villa là người phải chịu trách nhiệm chính". Levein đã cầm bản báo cáo ấy mà không biết nên vui hay nên buồn. Bởi khi tiền đạo chủ lực của đối phương gặp vấn đề, đó chắc chắn là một tin tức đáng để ăn mừng. Nhưng với mẫu tiền đạo sát thủ như Villa, chuyện anh ta nổ súng trở lại chỉ là vấn đề thời gian, và không thể loại trừ khả năng Scotland sẽ bị biến thành nạn nhân của cơn cuồng nộ đã được tích tụ từ quá lâu bên trong "tên sát thủ" ấy.

Như Mourinho từng nói khi người ta chỉ trích đội bóng của ông quá phung phí, rằng "sẽ có những đội bóng phải trả giá cho những cơ hội mà chúng tôi đã bỏ lỡ", Scotland có thể sẽ phải trả giá cho những cơ hội mà Villa đã bỏ lỡ. Nếu những lời nguyền chỉ là chuyện nhảm nhí như người ta vẫn nói...

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm