Oezil sẽ là Fabregas mới của Arsenal

24/04/2015 06:30 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cesc Fabregas từng được kỳ vọng sẽ trở thành “Đội trưởng Mỹ” của Arsenal khi anh nhận lấy chiếc băng thủ quân tại CLB áo đỏ-trắng vào năm 2008.

Tiền vệ tài hoa người TBN được coi là mảnh ghép trung tâm của một đội hình Arsenal lúc bấy giờ đã mất rất nhiều trụ cột dày dạn kinh nghiệm Nhưng trong năm 2011, Fabregas đã trở lại với đội bóng thời thơ ấu của anh Barcelona sau một mùa hè đầy ồn ào và chia rẽ giữa các CĐV Arsenal, khi một số người coi đó là điều tất yếu không thể tránh khỏi, trong khi những người khác lại nhìn Fabregas như một kẻ bội bạc đáng ghét.

Arsenal không còn cần Fabregas?

Mùa hè 2014, Arsenal đã có cơ hội chào đón Cesc trở lại sau khi những gì anh trải qua ở Camp Nou không đúng như mong đợi. Nhưng HLV Arsene Wenger đã từ chối cơ hội đó do mùa hè trước, ông vừa chi ra khoản tiền kỷ lục của CLB, 42,5 triệu bảng cho Mesut Oezil. Chiến lược gia người Pháp đã quyết định sẽ tiếp tục tin tưởng tiền vệ người Đức của mình. Với nhiều thăng trầm và chưa thật sự để lại dấu ấn ở Premier League, Oezil vẫn còn nhiều điều phải làm để thực sự thuyết phục được các CĐV Arsenal rằng anh xứng đáng với cái giá kỷ lục đó. Tuy nhiên, Wenger vẫn tuyên bố rằng Fabregas đã có cơ hội ở Arsenal rồi, và giờ Pháo thủ không còn chỗ cho anh nữa.

Dẫu vậy, chứng kiến tiền vệ người TBN tỏa sáng ở Chelsea và đóng góp rất lớn vào mùa giải ấn tượng này của đội bóng áo xanh, không ít người yêu mến Arsenal hẳn vẫn thấy nuối tiếc, điều càng rõ ràng khi Fabregas hoàn toàn áp đảo so với Oezil ở trận lượt đi Premier League mùa này, Chelsea thắng Arsenal 2-0 tại Stamford Bridge hồi đầu tháng 10.

Nhưng trong bóng đá, mọi chuyện có thể thay đổi rất nhanh chóng. Sau khi trở lại từ chấn thương, tiền vệ người Đức đã chơi hay hơn hẳn và là nguồn cảm hứng sáng tạo chính cho Arsenal ở Premier League, trong khi Fabregas đang sa sút và chơi ngày càng mờ nhạt ở Chelsea khi mùa giải trôi về cuối. Trong một tương lai không xa, các CĐV áo đỏ-trắng sẽ có thể hoàn toàn quên đi Fabregas, nhờ có Oezil.

Hàng tiền vệ của Wenger hiện giờ rất đông đúc với những cầu thủ cực kỳ chất lượng mà các vị trí đá chính được chia sẻ giữa Alexis Sanchez, Aaron Ramsey, Francis Coquelin, Santi Cazorla và Oezil. Từ từ nhưng chắc chắn, HLV người Pháp đã chứng tỏ tuyên bố của ông không phải là câu chuyện “con cáo và chùm nho”: Rõ ràng khó có chỗ cho Fabregas ở Arsenal hiện giờ. Tài năng và đẳng cấp khiến Cesc sẽ giúp bất kỳ đội bóng nào tiến bộ hơn, nhưng Emirates không cần anh tới mức tuyệt vọng và Arsenal còn nhiều ưu tiên khác khẩn cấp hơn.

Oezil nhỉnh hơn Fabregas

So sánh những thông số chính của Oezil và Fabregas ở Premier League mang tới nhiều gợi ý thú vị. Trong khi Fabregas có nhiều những đường kiến tạo hơn (trung bình 0,62 mỗi 90 phút so với 0,34 của Oezil), tiền vệ người Đức mới là người có nhiều đường chuyền quan trọng hơn (2,58-2,45). Oezil cũng ghi bàn (0,27 và 0,08) và đi bóng qua người thành công (2,65-0,97) nhiều hơn hẳn so với Fabregas. Đúng là tiền vệ người TBN chơi ở vị trí thấp hơn so với Oezil, nhưng đồng thời, Fabregas cũng đá nhiều gấp đôi số trận so với đồng nghiệp người Đức. Vì thế, thật đáng chú ý khi các chỉ số tấn công của Oezil vượt trội so với người mà Arsenal từng định đưa về thay anh mùa hè vừa rồi.

Fabregas vẫn sẽ còn được nhắc tới ở Arsenal trong một thời gian dài nữa, nhưng Oezil đang cho thấy anh đang hòa nhập ngày một tốt hơn với Premier League và đầy hứa hẹn sẽ là một huyền thoại mới của Arsenal. Ở tuổi 26, Oezil vẫn còn nhiều thời gian để lại những dấu ấn của mình và di sản của anh với đội bóng áo đỏ-trắng nhiều khả năng sẽ còn lớn hơn Fabregas.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm