Bóng đá Việt Nam và Malaysia: Duyên nợ thêm dầy

05/12/2014 12:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ 5 năm với vỏn vẹn 2 giải đấu hàng đầu khu vực là SEA Games và AFF Cup, mối duyên nợ của 2 nền bóng đá hàng đầu khu vực vốn đã dài lại càng thêm dày...

Ký ức 19 năm

SEA Games 1995 tại Chiang Mai (Thái Lan) chính là giải đấu đánh dấu sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam với tư cách là một đội mạnh của khu vực Đông Nam Á, vì ở kỳ Đại hội này, đội tuyển Việt Nam do HLV Karl Heinz Weigang dẫn dắt đã lọt vào tới trận chung kết và trình làng một dàn cầu thủ rất tài năng như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hoàng Bửu, Hữu Đang…

Và “ông lớn” đầu tiên của bóng đá Đông Nam Á trở thành bại tướng của đội tuyển Việt Nam thời kỳ ấy chính là đội tuyển Malaysia, và HLV trưởng đương nhiệm của đội tuyển Malaysia hiện thời, ông Dollah Salleh, chính là thành viên của đội tuyển Malaysia đã thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-2 trong trận khai mạc vòng bảng SEA Games 1995, tạo nên một cơn địa chấn nho nhỏ ở sân chơi khu vực.



Đội tuyển Việt Nam và Malaysia không còn lạ gì lối chơi của nhau.Ảnh: V.S.I

Nói là địa chấn bởi ở giai đoạn cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ trước, ông Dollah hợp cùng với Zainal Abidin Hassan trở thành cặp tiền đạo huyền thoại trong màu áo CLB Selangor FA cũng như đội tuyển Malaysia. Với cặp sát thủ Dollah-Zainal, đội tuyển Malaysia đã giành chức vô địch SEA Games năm 1989, và năm 1993, đội tuyển Malaysia đã nhận được sự chú ý của cả châu Á khi đánh bại đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số 3-1 để đoạt chức quán quân tại Merdeka Cup.

Vì thế, việc đội tuyển Malaysia với cặp tiền đạo lừng danh Dollah-Zainal để thua đội tuyển Việt Nam ngay trong trận khai mạc vòng bảng SEA Games 1995 thực sự bị coi là một bất ngờ lớn ở làng bóng đá khu vực. Kể từ đó đến nay, Malaysia chính là đội bóng mà Việt Nam gặp nhiều nhất tại các giải đấu khu vực, từ SEA Games đến Tige Cup và sau này là AFF Cup. Theo thống kê chính thức từ FIFA thì ở các trận “A” (những trận đấu được FIFA công nhận) thì 2 đội đã gặp nhau 13 lần, trong đó đội tuyển Việt Nam thắng 7, thua 4, hòa 2.

Cách đây 6 năm, bàn thắng cực kỳ may mắn của Vũ Phong với sự trợ giúp rất lớn của thủ môn Mohd Helmi Eliza Elias bên phía đội tuyển Malaysia đã giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-2 để chật vật lách vào bán kết ở AFF Cup 2008. Nhờ có thắng lợi trong đường tơ kẽ tóc ấy mà đội tuyển Việt Nam đã thoát hiểm, để rồi từ đó hoàn toàn lột xác ở bán kết, chung kết và thẳng tiến tới chức vô địch.

Bản thân HLV Henrique Calisto dù có thừa sự kiêu hãnh nhưng cũng phải thừa nhận rằng trận thắng may mắn trước Malaysia chính là chìa khóa mở ra cánh cửa vào bán kết AFF Cup 2008 cho đội tuyển Việt Nam. Một năm sau, khi gặp lại thủ môn Mohd Helmi Eliza Elias trong thành phần CLB Kedah (Malaysia) sang Hà Nội thi đấu với CLB Hà Nội.ACB ở vòng bảng AFC Cup 2009, HLV Calisto đã bật cười và chỉ vào Helmi mà nói rằng: “Oh my friend (Bạn tôi kìa)”.

Không phải chỉ toàn kỷ niệm đẹp

Tuy nhiên, ký ức mang tên Malaysia của bóng đá Việt Nam không chỉ toàn màu hồng, bởi trong 5 năm trở lại đây, đã có 2 lần các cầu thủ Malaysia khiến trái tim những người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải tan nát.

Trong đó thất bại đau đớn nhất phải kể tới là trận thua 0-1 ở chung kết SEA Games 25 năm 2009 diễn ra tại Lào. Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam do HLV Calisto dẫn dắt thắng dễ đội tuyển U23 Malaysia với tỷ số 3-1 ở vòng bảng, dư luận cả nước sôi sục như thể đã cầm chắc HCV khi thầy trò HLV Calisto gặp lại đối thủ này trong trận chung kết, và VFF thậm chí còn âm thầm chuẩn bị sẵn chương trình ăn mừng tại Hà Nội.

Tuy nhiên, chấn thương trật khớp vai của thủ môn Tấn Trường cùng pha đá phản lưới nhà định mệnh của trung vệ Xuân Hợp đã khiến giấc mơ vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam tan vỡ đúng vào thời điểm chúng ta tưởng như đã đến rất gần.

Đúng một năm sau, cũng với thành phần cầu thủ ấy và HLV ấy, Malaysia đã biến Việt Nam từ ĐKVĐ trở thành cựu vương sau thất bại với tổng tỷ số 2-0 tại bán kết AFF Cup 2010, dù khi ấy chúng ta cũng có lợi thế được đá trận bán kết lượt về trên sân nhà.

2 thất bại trước cùng một đối thủ ở sân chơi khu vực trong 2 năm liên tiếp đã dẫn tới sự ra đi của HLV Calisto, và sự thắng thế của bóng đá Malaysia ở Đông Nam Á tại thời điểm đó đã có lúc khiến bóng đá Việt Nam nhìn như Malaysia hình mẫu để học tập, đặc biệt là ở quyết tâm triệt phá tiêu cực trong bóng đá của Malaysia.

Tuy nhiên, sau thành công ở SEA Games 2011 với chiếc HCV bóng đá nam thứ 2 liên tiếp, bóng đá Malaysia có dấu hiệu thoái trào, và người hùng K.Rajagopal với 2 chức vô địch SEA Games 2009 và AFF Cup 2010 buộc phải cay đắng ra đi để nhường chỗ cho HLV Ong Kim Swee rồi bây giờ là HLV Salleh.

Dưới thời HLV Salleh, Malaysia vẫn duy trì được lối chơi mạnh mẽ, khó chịu từng giúp họ thống trị sân chơi khu vực trong giai đoạn 2009-2011, nhưng trong thành phần Malaysia hiện tại không có nhiều nhân tố nổi bật, và dàn cầu thủ trụ cột của họ vẫn là những ngôi sao từ thời HLV Rajagopal như Shukhor Adan, Safee Sali, Safiq Rahim hay Norshahrul Talaha.

Đây là sự khác biệt rất lớn so với đội tuyển Việt Nam, đội bóng đang được làm mới triệt để dưới thời HLV Miura, chiến lược gia có cách cầm quân rất cá tính, trái ngược hẳn với vẻ ngoài mới nhìn có vẻ thư sinh, mong manh. Cách đây 5 năm, HLV Rajagopal cũng ra mắt bóng đá khu vực với vẻ bề ngoài rất giản dị cùng dàn cầu thủ trẻ ít người biết tên, nhưng chỉ sau 2 năm liên tiếp, họ đã giúp Malaysia khẳng định vị trí số một Đông Nam Á.

Đấy là cơ sở để người hâm mộ Việt Nam tin rằng HLV Miura sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có được kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách ở Kuala Lumpur vào cuối tuần này, khi Malaysia đang có dấu hiệu đi đến giai đoạn cuối của chu kỳ thành công, còn đội tuyển Việt Nam đang hào hứng bước vào sự khởi đầu mới cùng HLV Miura với khát khao chinh phục hừng hực chưa từng thấy.

Cùng với cái tên Malaysia, bóng đá Việt Nam đã đưa người hâm mộ đến với những cung bậc cảm xúc cực kỳ khác nhau, nhưng 6 năm đã trôi qua, niềm vui vẫn chưa trở lại với các CĐV Việt Nam sau những cuộc đụng độ giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Malaysia ở các cấp độ, và phải chăng trận chiến lần này sẽ là sự khác biệt?!

Đối đầu Việt Nam – Malaysia

Ngày 16/11/2014 Giao hữu Việt Nam – Malaysia 3-1

Ngày 03/11/2012 Giao hữu Việt Nam – Malaysia 1-0

Ngày 11/09/2012 Giao hữu Malaysia – Việt Nam 0-2

Ngày 18/12/2010 AFF Cup Việt Nam – Malaysia 0-0

Ngày 15/12/2010 AFF Cup Malaysia – Việt Nam 2-0

Ngày 08/12/2008 AFF Cup Malaysia – Việt Nam 2-3


Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm