Cựu tuyển thủ QG Lê Quốc Vượng: 'Việt Nam sẽ thắng Malaysia'

05/12/2014 13:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng tự tin khẳng định đội bạn sẽ không có “cửa” thắng nếu chúng ta không để thủng lưới những bàn thua lãng nhách.

Ngoài ra, cựu cầu thủ SLNA còn nhận định, ở giải lần này, đội tuyển Malaysia không mạnh bằng Thái Lan và Singapore, nên gặp họ ở bán kết là một thuận lợi với thầy trò HLV Toshiya Miura.

Mở đầu câu chuyện cùng Thể thao & Văn hóa, Quốc Vượng đánh giá cao đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014. Anh cho biết: “Tôi là người mê bóng đá, không bao giờ bỏ qua các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Công nhận năm nay, đội tuyển chúng ta có nền tảng thể lực cực tốt, lối chơi có ý đồ rõ ràng, chúng ta lọt vào bán kết với tư cách nhất bảng A là hoàn toàn thuyết phục. Nếu giữ được hình ảnh ấy, thầy trò HLV Miura sẽ còn tạo nên những bất ngờ khác, chứ không riêng gì ở giải đấu lần này”.

Đánh giá cao đội tuyển Việt Nam, Quốc Vượng tự tin tuyên bố đội tuyển Malaysia không có cửa thắng chúng ta cho dù đá ở sân nhà hay sân khách. Quốc Vượng phân tích: “Ở lịch sử các cuộc đối đầu với Malaysia, Việt Nam thường thua nhưng không tâm phục, khẩu phục. Nghĩa là ta thua họ chủ yếu vì thi đấu mất tập trung, để thủng lưới những bàn thua lãng nhách. Malaysia chỉ có ưu thế nổi trội là thể lực chứ lối chơi cũng chẳng có gì đặc biệt.

Quốc Vượng khi còn khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam là mẫu tiền vệ trung tâm công thủ toàn diện.

Ở bảng B AFF Cup 2014, tôi cũng theo dõi mấy trận của Malaysia, Singapore và Thái Lan. Công bằng mà nói, Malaysia cũng có thực lực, nhưng ở giải lần này Malaysia không mạnh bằng Thái Lan và Singapore, việc họ lọt vào tới bán kết theo tôi là có sự đồng hành của may mắn.

Xem trận Singapore và Thái Lan tôi thấy đấy thật sự là 2 đội tuyển chất lượng của giải. Thái Lan không cần phải bàn nhiều, còn với Singapore họ có thể lực tốt, lối chơi hiện đại, đến phút 70 trở đi họ đá với tốc độ cực cao, Thái Lan thắng được Singapore cũng do may mắn mà thôi”.

Từ các phân tích của mình, Quốc Vượng kết luận: “Nếu gặp một đội tuyển mà phút 70 trở đi, thể lực vẫn mạnh mẽ như thường, bạn nghĩ Việt Nam có gặp khó khăn hay không? Tôi thấy, đội tuyển Malaysia dễ chịu hơn nhiều, gặp họ ở bán kết sẽ thuận lợi cho chúng ta hơn việc phải gặp Singapore”.

Bàn về trận bán kết với lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra trên sân vận động Shah Alam, cựu tiền vệ U23 Việt Nam tự tin thầy trò Miura sẽ đánh bại Malaysia trên đất khách. Quốc Vượng chia sẻ: “Nếu Việt Nam đá như trận gặp Indonesia, đồng thời hàng thủ không mất tập trung, Malaysia không có cửa để có dù chỉ là một trận hòa. Gặp họ, theo ý kiến của cá nhân tôi, chúng ta cứ đánh đòn phủ đầu làm bất ngờ đối thủ. Khi đạt được mục đích, có bàn thắng rồi, chúng ta chuyển sang thế trận phòng ngự phản công, dùng chính sở trường của họ để đánh bại họ.

Tôi cũng lưu ý, cầu thủ của ta phải giữ được sự tập trung trong suốt 90 phút, đặc biệt là vị trí thủ môn, các bạn đừng “biếu” họ những bàn thua lãng nhách”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm