Cầu thủ Nguyễn Anh Hùng (HV.An Giang) bị gãy chân: Ác mộng trong ngày về quê hương

28/02/2014 06:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Được trở về quê hương thi đấu trong màu áo đối thủ của chủ nhà SLNA trên sân Vinh là niềm hạnh phúc với một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA như Nguyễn Anh Hùng (HV.An Giang). Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang với Anh Hùng, khi anh đã phải gặp phải chấn thương có thể làm chấm dứt luôn sự nghiệp cầu thủ.

Cay đắng hơn nữa, Anh Hùng lại bị chính đàn anh của mình là Đình Đồng (SLNA) triệt hạ với một pha vào bóng bằng cả 2 chân.

Sẽ phải dưỡng thương gần một năm

Ở phút 79 trong trận đấu SLNA-HV.An Giang diễn ra vào chiều 26/2, tiền vệ Nguyễn Anh Hùng của đội khách bị Đình Đồng vào bóng rất quyết liệt. Ngay lập tức, Anh Hùng đổ gập xuống sân và được cáng thương đưa ra sân. Sau khi được các bác sỹ sơ cứu, Hùng còn kêu rất đau ở vùng ngực khiến các cầu thủ An Giang rất lo lắng, và cầu thủ này được chuyển đến bệnh viện 115 thành phố Vinh để kiểm tra.

Kết quả chụp X-quang cho thấy Hùng đã bị gãy xương ống chân phải (ống đồng), nên các bác sỹ của bệnh viện 115 đã quyết định mổ nối xương và đóng đinh cố định cho Hùng ngay trong đêm 26/2. Sau gần 2 giờ đồng hồ nằm trên bàn phẫu thuật, chỗ gãy xương của Anh Hùng đã được cố định lại bằng đinh, và cầu thủ này được chuyển về phòng hồi sức cấp cứu để người nhà và các đồng đội chăm sóc.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thể thao & Văn hóa tại bệnh viên 115, chấn thương của Hùng khá nghiêm trọng khi xương ống chân bị gãy nên phải cố định trong thời gian dài. Nếu tiến trình bình phục diễn ra bình thường như dự kiến thì phải đến 6 tới 8 tháng sau Anh Hùng mới có thể đi lại bình thường, và cũng phải mất gần 2 tháng phục hồi thì Hùng mới có thể tập luyện lại bóng đá. Như vậy, mùa bóng chuyên nghiệp đầu tiên của Anh Hùng đã chấm dứt trong cay đắng.

Anh Hùng (sinh năm 1992) lớn lên tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Với tài năng bóng đá, Hùng sớm được lọt vào lò đào tạo SLNA cùng lứa với những cầu thủ như Phi Sơn, Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh…

Tuy nhiên, sau 5 năm đào tạo ở đội bóng xứ Nghệ, Anh Hùng đã không thể được đôn lên đội 1 SLNA như các đồng đội khác, và ở mùa bóng năm nay, Hùng được HV.An Giang ký hợp đồng với thời hạn 2 năm.

“Nạn nhân” Anh Hùng:“Em nghĩ anh Đồng cũng không có ác ý”

Và khi Hùng trở về sân Vinh thi đấu, dù phải ra sân với tư cách là đối thủ của chủ nhà SLNA nhưng Hùng vẫn rất vui mừng. Bằng chứng cả gia đình và hàng xóm Hùng ở Nghĩa Đàn đã thuê nguyên chuyến xe xuống thành phố Vinh để xem và cổ vũ cho anh.

Trao đổi với phóng viên Thể thao & Văn hóa tại bệnh viện, Hùng cho hay: “Trong pha bóng 50-50, em vào tranh bóng cùng với anh Đồng và đổ gục xuống không còn biết chi nữa.

Sau khi tỉnh dậy, em được đưa vào cấp cứu thì các bác sỹ thông báo em bị gãy chân, lúc đó em nghĩ đến tình huống xấu nhất là phải xa rời bóng đá. Lúc đó em suy sụp tinh thần lắm. Nhưng hôm nay nghe tin từ các bác sỹ là em có thể phục hồi và chơi bóng đá thì em đã an tâm phần nào. Còn về pha bóng đó em nghĩ anh Đồng cũng không có ác ý như thế, chẳng qua là cũng ham bóng”.

Ngay sau khi Anh Hùng bị chấn thương nặng, lãnh đạo 2 đội bóng SLNA và HV.An Giang cùng các đồng đội của Hùng đã đến tận bệnh viện để thăm hỏi anh. Hợp đồng chuyên nghiệp của Hùng với HV.An Giang còn có thời hạn đến năm 2015, và lãnh đạo đội bóng HV.An Giang khẳng định sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện cho Hùng dưỡng thương chữa bệnh và tập luyện trở lại.

Tuy nhiên, bất chấp lời cam kết từ phía HV.An Giang, gia đình của Hùng vẫn tỏ ra lo lắng. Mẹ của Hùng là bà Ngô Thị Trúc tâm sự trong 2 dòng nước mắt: “Tôi rất buồn. Cháu Hùng sớm mồ côi cha, từ nhỏ vì đam mê bóng đá nên tôi tạo mọi điều kiện cho cháu theo tập ở SLNA. Vừa mới ra nghề được hơn 1 năm thôi mà đã phải đón nhận chấn thương thế này thì lo lắng cho cháu quá. Giờ thì gia đình cũng chỉ biết chăm sóc cho Hùng tốt nhất để sớm hồi phục sức khỏe. Cầu mong trời phật sớm cho cháu được trở lại với bóng đá.”

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm