Cái còi mà biết nói năng

22/03/2011 12:07 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mùa giải 1998, trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng bị treo còi vĩnh viễn vì một quả phạt trực tiếp bên ngoài vạch 16m50 đã được lôi vào trong để biến thành quả 11m. Giới trọng tài hồi đấy ai cũng nói VFF quá khắt khe bởi làm trọng tài việc nhận định ngoài thành trong và trong lôi ra ngoài như thế rất thường xảy ra. Thế nhưng, giới trọng tài hiểu nội tình bóng đá hồi đấy lại rỉ tai nhau rằng ông Hùng khi đó bị xử vì sếp ông ở Sở TDTT Hà Nội bật đèn xanh cho VFF với lời phán: “Các ảnh cứ xử nặng đi, tôi không cứu đâu!”.

Kể lại câu chuyện trên để thấy rõ việc một trọng tài tồn tại nó còn ảnh hưởng bởi những thế lực khác.

Cũng chuyện cái còi, có lần ngồi với cựu trọng tài FIFA Từ Minh Đăng, nghe ông này kể chuyện từng chỉ mặt các quan chức VFF và hất hàm hỏi: “Các ông muốn tôi thổi như thế nào thì phải bảo vệ tôi”. Ông Đăng kể đó là tình huống trận ĐT Việt Nam thắng Koominbank (Hàn Quốc) 1-0 năm 1995 trên sân Thống Nhất mà giữa trận ông bị HLV đội khách ra tận giữa sân hành hung. Ông Đăng còn bật mí: “Đúng theo luật tôi có thể rút thẻ đỏ HLV Koominbank và 2 cầu thủ hành hung tôi nhưng lúc đấy ông Tổng thư ký VFF năn nỉ tôi với câu: “Tôi lạy cậu, cậu đừng đuổi ai hết vì đuổi là bể giải…”. Từ đó ông Đăng đã có tiếng là trọng tài của VFF chuyên giải quyết những khó khăn cho VFF và là người tiếp nối trọng tài Phạm Văn Quang một cách hoàn hảo.

Trọng tài Ngô Quốc Hưng đã có những quyết định gây tranh cãi trong trận SLNA-Thanh Hóa ở vòng 7 V-League

Nói đến trọng tài kỳ cựu Phạm Văn Quang cũng cần phải nhắc đến trận bán kết giải A1 năm 1991 quyết định Khánh Hòa hay Sông Bé lên hạng. Trận đấy ông Quang được chỉ định bằng mọi giá phải đưa Khánh Hòa lên hạng đến độ giữa trận ông bị rách bắp chỉ đứng một chỗ trên sân Buôn Mê Thuột mà ông Tổng thư ký cũng là trưởng giải vẫn bắt ông này phải thổi. Cuối cùng thì Khánh Hòa năm ấy lên hạng thật trong một trận đấu mà bà Út Lan, Phó Chủ tịch tỉnh Sông Bé, khóc lóc chỉ thẳng BTC và nói: “Các anh điều hành thế này thì đội vô địch thế giới sang Việt Nam đá cũng thua!” Nói xong bà tuyên bố rút đội Sông Bé về và kiến nghị không tham dự các giải bóng đá nữa…

Đấy là chuyện bóng đá thời bao cấp và trọng tài hồi đấy luôn có ô dù che chắn.

Bây giờ đúng vào vòng 7 V-League, thời bóng đá chuyên nghiệp thì hàng loạt trọng tài sai phạm một cách khó hiểu. Hôm qua đã có thông tin trọng tài Ngô Quốc Hưng sẽ bị kỷ luật vì sai phạm trên sân Vinh nhưng lúc này thì nhiều người vẫn nhớ đến lời than của ông Lê Thụy Hải: “Các anh ấy để những trọng tài như thế làm nhiệm vụ thì thà đừng tổ chức giải còn hơn”.

Nghe ông Hải nói đúng là sốc thật nhưng hẳn là ông Hải hiểu rất nhiều về những khó khăn của các đội thấp cổ bé miệng và hiểu cả cái vòng tròn khép kín giữa BTC và trọng tài.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm