Thói quen nguy hiểm của Dortmund: Chỉ giỏi bắt nạt Man City và Real?

27/10/2012 12:49 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Thắng Ajax, hòa Man City rồi lại đánh bại Real Madrid, Dortmund đang chơi cực hay tại Champions League, trước những đối thủ mạnh.

Nhưng ở Bundesliga, trước những đối thủ đẳng cấp thấp hơn, đội bóng của ông Juergen Klopp lại thể hiện những màn trình diễn có phần nhợt nhạt.

Dortmund cần coi trận nào cũng là chung kết.

Đối thủ càng mạnh, đá càng hay

Một năm sau thất bại đáng xấu hổ, bị loại ngay từ vòng bảng với vị trí “đội sổ”, bộ mặt của Dortmund trên đấu trường Champions League đã hoàn toàn đổi thay. Ajax, một tên tuổi lẫy lừng trong quá khứ nhưng hơi khiêm tốn ở hiện tại, đã trở thành nạn nhân đầu tiên của Dortmund tại đấu trường châu Âu mùa này, với chiến thắng 1-0 trên sân nhà chẳng quá ấn tượng. Nhưng đến khi làm khách của Man City ở Etihad, thầy trò ông Klopp mới thực sự thăng hoa. Dù bị gỡ hòa ở những phút cuối nhưng ngay cả huấn luyện viên của đối thủ, ông Roberto Mancini, cũng phải thừa nhận nhà đương kim vô địch Bundesliga xứng đáng giành chiến thắng.

Dortmund cũng không phải gặm nhấm nỗi buồn đánh rơi điểm ấy quá lâu bởi Real Madrid đã xuất hiện và mang đến cho họ niềm vui vô bờ bến. Trước đoàn quân kiêu căng của huấn luyện viên Jose Mourinho, Dortmund cho thấy một đội bóng không cần phải đổ ra quá nhiều tiền để đánh đổi chiến thắng. Các học trò trẻ giá rẻ của ông Klopp đã khiến những siêu sao như Cristiano Ronaldo hay Iker Casillas đều bị “mất điện”. Khi phải đối đầu với những đối thủ hùng mạnh tầm cỡ như Man City hay Real Madrid, sức mạnh tổng hợp của Dortmund được kích thích tối đa, giúp họ có được thế trận lấn lượt và giành chiến thắng một cách thuyết phục.

Một thói quen rất nguy hiểm

Chơi hay trước những đối thủ mạnh, đó là điều đáng được ca ngợi. Trên thực tế, sau những trận đấu tại Champions League, cầu thủ và huấn luyện viên của Dortmund đều được tán dương lên tận mây xanh. Điều đó lại càng khiến Dortmund hình thành nên một thói quen, mà có lẽ là nguy hiểm, thói quen chỉ chơi cực hay trước những đội bóng cực mạnh. Tuy nhiên, Dortmund cần phải hiểu rằng, tất cả các đối thủ mà họ sẽ đối đầu trong suốt mùa giải, không phải ai cũng mạnh và kiêu căng như Man City hay Real Madrid, nhất là ở Bundesliga. Hơn nữa, nếu đối thủ nào cũng đá tốt như các nhà vô địch Anh và Tây Ban Nha thì chắc chắn Dortmund cũng không đủ sức để chống chọi.

Sau 2 năm liên tiếp giành chức vô địch Bundesliga, và năm nay còn thống trị toàn diện bóng đá Đức bằng cả danh hiệu ở Cúp quốc gia, Dortmund dường như đã bị rơi vào hội chứng mất động lực chiến thắng. Họ đã chơi khá hời hợt và dễ dàng bị những đối thủ yếu hơn như Hamburg, Nuremberg hay Hannover cầm chân hoặc đánh bại. Ngay cả trong trận derby để thua Schalke 1-2 cuối tuần qua, Dortmund cũng không có nhiều sự kích thích, khi mà những chiến thắng trước người láng giềng ở vùng Ruhr trước đó đếm mỏi cả tay. Liên tiếp đánh bại Bayern ở mùa trước, ở cả Bundesliga lẫn Cúp quốc gia, nên Dortmund mới không quá nhiệt tình và tập trung trong trận thua ở Siêu cúp Đức hồi đầu mùa giải này.

Dortmund đang thăng hoa ở Champions League, nhưng họ không thể dồn toàn lực cho đấu trường này, quá mạo hiểm vì cơ hội thành công rất thấp. Chỉ mới kiếm được một nửa số điểm so với Bayern nhưng Bundesliga vẫn là mặt trận mà Dortmund cần phải đầu tư nghiêm túc và mạnh mẽ, dù cơ hội đoạt cú hat-trick Đĩa bạc gần như chẳng còn. Phải quên đi những Man City hay Real Madrid, hoặc phải xem các đối thủ ở Bundesliga cũng mạnh như tại Champions League, thầy trò ông Klopp mới có cơ hội tìm lại những chiến thắng vốn dĩ đã quá quen thuộc với họ trong 2 mùa giải trước đây.

Đông Hà

20h30 ngày 27/10, sân Mage Solar: Freiburg - Dortmund

Cần Real Madrid,
có ngay Real Madrid

Hai trận gần đây, Freiburg bỏ túi 6 điểm trọn vẹn, ghi 5 bàn vào lưới Nuremberg và Wolfsburg mà không hề chịu “lại quả”.

Đừng nhìn vào tên tuổi mà hãy nhìn vào phong độ thì Freiburg sẽ là một đối thủ xứng tầm với Dortmund, đội đã 2 trận không biết đến thắng ở Bundesliga.

Tiền vệ cánh phải Jakub Blaszczykowski tiếp tục phải điều trị chấn thương, tạo cơ hội cho Kevin Grosskreutz đá bên cánh trái còn Mario Goetze chơi bên cánh phải. Marco Reus được kéo lùi vào giữa chơi như một hộ công ngay sau Robert Lewandowski.

Đội hình này của Dortmund đã vận hành cực tốt trước Real Madrid, nhưng Freiburg lại không phải là Real.

Dự đoán: 1-2

Lực lượng

Freiburg: vắng Batz, Rosenthal.

Dortmund: vắng Owomoyela, Amini, Blaszczykowski.

Đội hình dự kiến

Freiburg: Baumann - Mujdza, Ginter, Diagne, Sorg - Schuster, Makiadi - Schmid, D. Caligiuri - Jendrisek, M. Kruse.

Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - S. Bender, Kehl - M. Goetze, Reus, Grosskreutz - Lewandowski.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm