Xe khách bị lũ cuốn trôi tại Hà Tĩnh - Nỗi đau tột cùng của người cha sống sót

20/10/2010 11:02 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Sau tai nạn kinh hoàng rạng sáng 18/10, ông Trần Đăng Lực 57 tuổi (Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định) không lên chiếc xe mà UBND tỉnh Hà Tĩnh bố trí cho những người sống sót trở về quê. Ông ở lại để chờ ngóng tin con và đứa cháu họ dù chỉ với một phần nghìn tia hy vọng.

Không còn nước mắt để khóc nữa, ông Lực lả đi như người mất hồn. Không lúc nào ông nguôi hình ảnh đứa con trai và cô cháu gái chìm cùng những hành khách xấu số khác xuống dòng sông. Suốt cả ngày, ông không nuốt một hạt cơm, ông nói trong hai dòng nước mắt: “Thương chúng nó quá, chưa tìm thấy xác tôi cũng không buồn nuốt nữa”.

Tôi đã vuột tay khỏi các cháu

Ông Lực cùng con đẻ là Trần Đăng Khoa 19 tuổi và cô cháu họ là Nguyễn Thị Thùy 17 tuổi lên chuyến xe mang nhãn hiệu Hoành Sơn BKS 48K-5868 trước cửa nhà ở EaPo, Cư Jut, Đắk Nông để trở về Nam Định. Ông lên xe lúc 2h sáng ngày ngày 17/10, xe có bắt thêm một vài khách nữa nhưng vẫn còn chỗ trống phía sau, ngồi ngay sau ông là hai mẹ con cháu bé cùng quê. Chuyến về quê dự đám cưới đứa cháu họ và cho đứa cháu trai về thắp hương cho bà nội trong ngày giỗ đã trở thành một chuyến đi định mệnh. Qua 1 ngày đường các hành khách trên xe khá quen biết nhau vì cùng quê cũng dễ bắt chuyện, trong những câu chuyện, họ có bàn về cơn lũ lịch sử ở Miền Trung. Nào ngờ...


Ông Trần Đăng Lực với nỗi đau mất con và cháu
Khi đến địa phận Cẩm Xuyên, xe đã phải dừng lại vì đường bị ngập nước. Lúc ấy trời đã tối, trong lúc chờ đợi ông Lực đã ngủ thiếp đi vì mệt sau quãng đường dài.

Ông bàng hoàng nhớ lại: “Đang ngủ, tôi giật thót mình khi nghe tiếng kêu thất thanh của nhà xe “xe sắp chìm mọi người ra khỏi xe nhanh”. Lúc này ai cũng hoảng loạn lao về phía bên phải khung xe, đấm đạp thùm thụp vào cửa kính. Mọi người trên xe nhốn nháo, tôi một tay cầm lấy tay cháu Thùy, tay kia cầm vào tay thằng Đăng lao về phía cửa kính đã được lái xe dùng cà lê đập vỡ, nhưng nhốn nháo tôi vuột tay khỏi các cháu. Lao ra ngoài tôi thấy chiếc xe đang bị cuốn trôi ngang sông.

Nhiều người bám lấy thân xe, một số khác thoát ra cố bơi về phía cột điện mà chúng tôi thấy. Lúc ấy tối lắm, bốn phía là nước chúng tôi không biết đâu là bờ nữa. Tôi biết cháu Đăng và Thủy không biết bơi nhưng xe bị cuốn nhanh quá, tôi không kịp làm gì nữa, chỉ kịp nghe tiếng kêu “Bố ơi cứu con với”. Nói đến đây, trên má ông những giọt nước mắt lại lăn dài.

Sau đó ông cố bơi về phía cột điện nơi có mấy người đang cố bám víu, ước lượng cách khoảng chừng 70 thước, chỉ đến khi ngư dân chèo thuyền ra cứu giúp, ông mới biết mình thoát nạn.

Hai ngày qua, ông liên tục chạy ra bờ sông, đi theo những người tìm kiếm, mong ngóng tìm lại được thi thể đứa con trai và cô cháu gái. Ở đâu có tin đồn là ông có mặt nhưng lần nào ông cũng về trong thất vọng. Lúc sáng 19/10, nghe nói đã tìm được người ở xã Xuân Hải, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 30 km, ông lập tức bắt xe ôm xuống ngay. Nhưng rốt cục đó chỉ là tin đồn.

Nguyện vọng của ông là muốn tìm được thi thể của con cháu để về quê an tang. Trước khi tạm biệt tôi, ông nói với theo như quán tính: “Có tin báo chú liền nhé!”


Lực lượng công binh QK4 tham gia tìm kiếm các nạn nhân
Tìm kiếm đến nạn nhân cuối cùng

Theo Ban CĐPCLBTƯ, đến ngày hôm qua miền Trung đã có 37 người chết vì mưa bão, gần 200 ngàn ngôi nhà bị ngập.

Cùng với việc tìm kiếm, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức chăm sóc cho những người may mắn thoát nạn. Sau hơn một ngày được chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi để ổn định tinh thần, 14/17 người đã được bố trí xe khách đưa về tận gia đình đồng thời hỗ trợ tiền cho các nạn nhân. Đồng thời đã bố trí đầy đủ chỗ ăn ở của các gia đình có người thân đang mất tích dưới dòng sông Lam.


Đến chiều tối qua đã có khoảng 40 người là thân nhân, gia đình của các nạn nhân xấu số đã có mặt ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - ông Nguyễn Nhật đến thăm và động viên các gia đình. Ông Nhật khẳng định: “Việc tìm kiếm chỉ kết thúc khi tìm được thi thể của nạn nhân cuối cùng”.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã huy động nhiều lực lượng tham gia cứu hộ với tất cả phương tiện hiện có kể cả việc huy động lực lượng đặc chủng thuộc đơn vị công binh bộ đội QK4. Sau một ngày tìm kiếm bằng ca nô và những máy dò hiện đại nhất đội cứu hộ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khoảng 30km cách hiện trường. Theo đội cứu hộ, việc tìm kiếm khó khăn, dòng nước chảy xiết, nhiều chỗ nước xoáy, thêm vào đó khi chiếc xe chìm xuống sông thì 6 chiếc lốp xe đầy hơi trở thành những chiếc “phao” làm xe khách lơ lửng không thể chìm hẳn dưới dòng sông.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm