Atletico Madrid: Đến lúc cùng sáng rồi, Forlan, Aguero!

26/11/2008 12:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Họ như sao Mai và sao Hôm vậy. Khi kẻ này bừng sáng thì kẻ kia tắt lịm, và ngược lại. Và chính sự tỏa sáng thiếu đồng bộ ấy (chưa kể có lúc cả 2 cùng tắt lịm) của 2 ngôi sao sáng nhất đang khiến Atletico phải trả giá. Một động cơ có 2 xi-lanh mà cứ một cái hoạt động thì cái kia lại nghỉ, làm sao có thể vận hành với công suất tối đa được.

Mùa trước, Aguero là Forlan và Forlan là Aguero. Ngay trong năm đầu tiên được đá cặp cùng nhau, bộ đôi một Uruguay một Argentina ấy đã chơi như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy. Kẻ tung người hứng, Forlan và Aguero đã ghi được tổng cộng tròn 50 bàn ở tất cả các mặt trận, trong đó có 35 bàn ở Liga (Aguero 19, Forlan 16), góp công chính trong chiến tích đưa Atletico trở lại với đấu trường Champions League sau hơn 11 năm vắng mặt. Có một điều đáng chú ý, là không ít bàn thắng của Aguero đến sau những đường chuyền của Forlan và ngược lại, không ít lần Forlan trở thành người làm bóng cho Aguero tỏa sáng. Một đội bóng chưa bao giờ tìm được sự đồng điệu trong lối chơi như Atletico, nếu không có sự tỏa sáng của Forlan và Aguero cũng như sự ăn ý giữa họ, thì thực sự là chẳng bao giờ có thể làm nên trò trống gì.
 
Aguero vẫn là linh hồn của Atletico Madrid

Để bảo vệ mối liên kết Aguero-Forlan có tính sống còn ấy với đội bóng, Aguirre đã quyết định không mua bán ồ ạt trên hàng tiền đạo trong mùa Hè vừa qua. Với việc mua thêm Sinama Pongolle nhưng lại đẩy Mista và Braulio đi, Aguirre chấp nhận để Atletico là CLB có ít tiền đạo nhất trong số 20 đội bóng dự Liga. Tiếc rằng, sự mạo hiểm ấy đã không được tưởng thưởng xứng đáng. Vì nhiều lý do, từ chấn thương, sa sút phong độ cho tới chính những quyết định về chiến thuật của Aguirre, thời gian Aguero và Forlan được chơi cùng nhau trên hàng công của Atletico là rất hạn chế, và trong những khoảng thời gian bên nhau hiếm hoi ấy, họ cũng không thể hiện được sự đồng điệu tuyệt vời như ở mùa trước. Đúng vào giai đoạn Aguero tỏa sáng rực rỡ nhất thì Forlan chấn thương; còn khi Forlan tìm lại được cảm hứng ghi bàn, thì lại tới lượt Aguero sa sút phong độ.

Có thể khẳng định, những ngày qua là quãng thời gian đẹp đẽ với cá nhân Diego Forlan. Trở lại sau chấn thương gặp phải ở chính trận lượt đi với PSV, tiền đạo người Uruguay không mất quá nhiều thời gian để tìm lại được bản năng săn bàn đã ăn sâu vào máu. Bốn trận gần nhất ở Liga, "số 7" ghi được 4 bàn, và nếu tính rộng ra, anh đã có 6 bàn chỉ sau 7 trận, tương đương với 522 phút, ở giải đấu cao nhất TBN. Dù không có mặt trong nhóm những cây săn bàn hàng đầu, nhưng xét về hiệu suất, thì với mật độ 87 phút 1 bàn, tiền đạo người Uruguay thực tế chỉ kém hiệu quả hơn mỗi chân sút đang dẫn đầu cuộc đua pichichi, Samuel Eto'o, người chỉ mất 71 phút để có 1 bàn thắng (13 bàn sau 932 phút). Forlan, với tỉ lệ bàn thắng/cú sút là 26%, hiện cũng chỉ chịu thua mỗi Eto'o (29%) về độ nhạy bén trước khung thành.



Tuy vậy, phong độ rực sáng ấy của Forlan vẫn không thể kéo nổi đoàn tàu Atletico tiến lên phía trước (Atletico để hòa tới 3/5 trận gần nhất), đơn giản là vì chiếc xi-lanh còn lại trong động cơ đã ngừng hoạt động từ lâu. Từ sau cú đúp vào lưới Mallorca vào ngày 2/11, Aguero không còn thấy tên mình xuất hiện trên bảng điện tử nữa. Tức là nếu xét trên tất cả các mặt trận, thì chuỗi trận tịt ngòi của tiền đạo người Argentina đã lên tới con số 6 (4 ở Liga, 1 ở Champions League và 1 ở Copa). Thực ra, cũng nên thông cảm cho "Kun", bởi đã có quá nhiều biến cố xảy đến với anh trong thời gian ngắn vừa qua. Vừa phải tham gia khóa huấn luyện đặc biệt để chống quá tải, Aguero lại được một phen mất ăn mất ngủ khi Giannina, con gái của Maradona và là người đang mang trong mình đứa con của Aguero, phải nhập viện khẩn cấp vì đau bụng.

Nhưng bây giờ, tất cả những điều tồi tệ ấy đều đã qua đi, khóa huấn luyện đã kết thúc, Giannina đã xuất viện bình yên vô sự, không còn gì có thể ngăn Aguero tỏa sáng nữa. Và hơn ai hết, Forlan là người cần nhất sự tái xuất của một Aguero sung mãn nhất, để tìm cho mình bàn thắng đầu tiên ở vòng bảng Champions League mùa này.

(02h45 ngày 27/11, sân Vicente Calderon: Atletico-PSV

Bước tiếp trong im lặng

Việc kéo nhau ra Tòa án Thể thao quốc tế (CAS) rốt cuộc cũng chỉ giúp Atletico giảm được án phạt từ treo sân 2 trận xuống còn không khán giả 1 trận, nên kết quả là họ vẫn phải chơi trận đấu quyết định tới việc có vé vào vòng knock-out trên SVĐ Calderon không khán giả. Đó là một quyết định chẳng khiến ai hài lòng, bởi ngay cả các cầu thủ PSV cũng thích chơi dưới sự gào thét của các CĐV đối thủ để ít ra còn được kích thích adrenaline, hơn là trong một bầu không khí im lặng đến rợn người như thế.

Như vậy, yếu tố sân nhà sân khách xem như đã không còn tiếng nói quyết định nữa, nhưng kể cả khi xét đến phong độ hay lực lượng, Atletico rõ ràng là vẫn vượt trên PSV một bậc. Đội bóng Hà Lan đã không còn giữ được sức cạnh tranh như những mùa giải trước sau khi bị rút ruột hầu hết các trụ cột. Ở giải VĐQG Hà Lan, PSV hiện bị đẩy xuống thứ 5, còn ở Champions League, PSV cũng chơi rất tệ với 3 thất bại vỡ mặt trước các đội bóng còn lại trong bảng. Chiến thắng trước Heracles hồi cuối tuần mới là chiến thắng đầu tiên của PSV sau 4 thất bại liên tiếp trên mọi mặt trận. Trong khi đó, Atletico, dù vừa mất điểm đáng tiếc trước Numancia, vẫn duy trì được mạch trận bất bại của mình lên con số 9.

10 lần đến TBN trước đây, PSV chưa một lần được ra về cùng 1 thắng lợi. Ở lần thứ 11 này, chuyện có lẽ cũng không khác mấy.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến

Atletico: Coupet - Perea, Heitinga, Ujfalusi, Pernia - Maxi, Assuncao, Maniche, Sabrosa - Forlan, Aguero.

PSV: Isaksson - Rodriguez, Salido, Pieters, Brechet - Mendez, Wuytens , Afellay, Simons, Dzsudzsak - Koevermans.

Đối đầu

16/09/08 PSV-Atleltico 0-3

Phong độ

Atletico

23/11/08 Numancia-Atletico 1-1

16/11/08 Atletico-Deportivo 4-1

12/11/08 Atletico-Orihuela 0-0

09/11/08 Osasuna-Atletico 0-0

04/11/08 Liverpool-Atletico 1-1

PSV

22/11/08 PSV-Heracles 4-0

16/11/08 Ajax-PSV 4-1

12/11/08 AZ Alkmaar-PSV 1-0

08/11/08 NEC-PSV 1-0

04/11/08 Marseille-PSV 3-0
 
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm