Aston Villa - CSKA Moskva: Chắp cánh thương hiệu

18/02/2009 11:42 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Sau những màn trình diễn ấn tượng tại giải Ngoại hạng Anh, Aston Villa bỗng nhiên trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Tại UEFA Cup hôm nay, màn trình diễn của thầy trò Martin O'Neill sẽ được xem như một bước đệm để “chắp cánh thương hiệu” ra bên ngoài biên giới Anh quốc. Trên sân nhà, Villa rất mạnh. Nhưng từ bên kia chiến tuyến, CSKA Moskva cũng sẽ không tới Birmingham chỉ để du lịch. Họ cũng còn có riêng một thương hiệu cần chắp cánh: Zico.

Vào thời điểm này, đội bóng quân đội Nga hiện đã không còn HLV tài ba Valeri Gazzaev, người đã đưa về cho họ chiếc Cúp UEFA đầy cảm xúc năm 2005, cùng một cú đúp ở giải quốc nội. Vắng Gazzaev, CSKA sẽ mất đi một bộ óc đầy những khám phá trên phương diện chiến thuật và cách dùng người. Thêm vào đó, khi giải vô địch Nga đã kết thúc từ tháng 11, CSKA cũng gặp vấn đề về sự liên tục, khi không chơi 1 trận chính thức nào từ đó tới nay. Nhưng tất cả những điều này có đồng nghĩa với việc đội khách không có cửa ở Villa Park?
 
Sau những màn trình diễn ấn tượng tại giải Ngoại hạng Anh,
Aston Villa bỗng nhiên trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Sẽ là rất thiếu khách quan nếu dễ dàng nhận định như vậy, ngay cả khi Aston được đánh giá cao hơn hẳn về lực lượng. Hãy nhớ, nếu như Gazzaev là biểu tượng của kinh nghiệm, thì Zico lại là ẩn số. Dưới tay HLV người Brazil, CSKA vừa có chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu trước đối thủ Croatia, NK Osijek (8-2), một sự chuẩn bị không đến nỗi tồi. Tại Anh, Villa chơi tốt, nhưng trước những cầu thủ Nga, cách chơi khó lường kiểu Nga, chưa ai biết họ sẽ ứng phó ra sao. Hơn nữa, ngay cả khi bị xem là kém hơn về mặt thực lực, đại diện của bóng đá Nga vẫn có những trải nghiệm tốt hơn Villa ở đấu trường châu Âu. Chí ít là Zico đã từng cùng Fenerbahce vào đến tứ kết Champions League mùa trước. “Pele trắng” sẽ có nhiều sự tự tin hơn so với một O'Neill đang rất tập trung cho mặt trận trong nước.

Chìa khoá Barry

Không còn nghi ngờ gì nữa, sự trở lại của nhạc trưởng Gareth Barry ở trận này sẽ mang tới liều thuốc tinh thần quan trọng cho Aston. Thiếu Barry, Villa đã bị Everton đánh cho tan tác ở FA Cup. Trong trận đấu đó, thậm chí đội bóng đang đứng thứ 3 tại Premiership còn không thể cầm nổi bóng cho ra hồn, chứ đừng nói tới việc áp đặt lối chơi hay tấn công đối thủ. Kể từ đầu mùa, vai trò của tiền vệ số 6 của Villa đã được khẳng định. Barry không chỉ chơi tốt khi được hỗ trợ, mà còn tỏ ra rất độc lập trong những trận đấu khó khăn. Với những Ashley Young, Agbonlahor, Heskey, hay Carew, ông O'Neill có thể dễ dàng sắp đặt một thế trận tấn công. Nhưng khi không có Barry, Villa có thể gẫy xương sống bất cứ lúc nào. Vấn đề nằm ở chỗ đó!

Chắc chắn, đội chủ sân Villa Park sẽ chơi vì một chiến thắng. Trên giấy tờ, đó là một nhiệm vụ bắt buộc, trước khi họ tới Nga tái đấu trong một chuyến đi được dự báo là rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu như đội bóng Anh muốn có một thế trận cởi mở, điều đó cũng đồng nghĩa với rất nhiều rủi ro. Trong bối cảnh họ không thực sự hiểu nhiều về đối thủ, việc chơi sòng phẳng trên sân nhà chưa hẳn là đã hay. CSKA có thể đá tử thủ, nhưng sẽ là rất sai lầm, nếu nghĩ họ là đội bóng yếu.

Zico đã dành cho đối thủ của mình rất nhiều sự tôn trọng, với những phát biểu rất… ngoại giao, nhưng cũng rất thẳng thắn về sự chênh lệch giữa 2 phía. Nhưng nếu như chiến lược gia trẻ tuổi này đã hiểu điều đó, liệu Aston có dễ đá hơn? Câu trả lời sẽ chỉ đến sau 90 phút ở thành Birmingham.

Tất nhiên, vẫn có nhiều dấu hiệu cho thấy trận đấu này sẽ rất hấp dẫn, hoặc có nhiều bàn thắng (tại UEFA Cup, cả 2 đều không phải những đối thủ mạnh trong phòng thủ, nhưng lại rất ưa thích tấn công, Aston để thủng lưới 6 lần ở vòng bảng, còn CSKA thủng lưới 5 lần). Cơ hội dành cho Villa nhiều hơn với lợi thế sân nhà, nhưng họ vẫn cần phải nhớ, vẫn còn cả một chặng đường gian nan, dài dằng dặc ở nước Nga xa xôi. Rất có thể, đó mới là ngày phán quyết.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến

Aston Villa: Friedel, Guzan, Gardner, Knight, L. Young, Reo-Coker, Milner, Barry, A. Young, Agbonlahor, Carew.

CSKA Moskva: Akinfeev, Jesus, Ignashevich, Ramon, Erkin, Carvalho, Rahimic, Aldonin, Zhirkov, Krasic, Love

ĐỐI ĐẦU

Hai đội chưa từng gặp nhau

PHONG ĐỘ

Aston Villa

15/02/09 Everton-Aston Villa 3-1

07/02/09 Blackburn-Aston Villa 0-2

04/02/09 Aston Villa-Doncaster 3-1

31/01/09 Aston Villa-Wigan 0-0

27/01/09 Portsmouth-Aston Villa 0-1

CSKA Moskva

04/12/08 Nancy-CSKA M. 3-4

27/11/08 CSKA M.-Lech P. 2-1

22/11/08 Shinnik-CSKA M. 1-0

16/11/08 CSKA M.-Rubin 4-0

10/11/08 FC Moscow-CSKA M. 1-4
 
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm