Cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018: Nga đã từng hối lộ Adam?

01/11/2010 11:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ủy ban vận động đăng cai World Cup 2018 của Nga hôm qua phản ứng hết sức giận dữ trước những cáo buộc họ từng đề nghị các khoản hối lộ cho thành viên Ủy ban điều hành của LĐBĐ thế giới (Exco FIFA) Amos Adamu đã bị treo tư cách thành viên để mua phiếu của ông này.

Những cáo buộc trên xuất phát từ cuộc điều tra của tờ báo Anh Sunday Times đã dẫn đến việc ông Adamu mất tư cách thành viên Exco vào ngày 20/10. Theo tờ báo này, ông Adamu đã nói với một phóng viên giả danh trong một cuộc điều tra do tờ báo tiến hành rằng những người Nga đã đề nghị ông “hợp tác” trong việc xây dựng các cơ sở và đào tạo cầu thủ ở Nigeria để đổi lấy sự ủng hộ của Adamu trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018.

Cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 đã xuất hiện thêm nhiều tình tiết mới - Ảnh Getty

Người đứng đầu ủy ban vận động đăng cai của Nga, Alexei Sorokin, đã phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng tờ báo Anh đã cố tình nhắm vào Nga trong một âm mưu giành ưu thế cho Anh, đối thủ lớn nhất của Moskva lúc này, trong nỗ lực trở thành chủ nhà World Cup 2018. Sorokin thừa nhận Adamu có đến thăm Moskva vào tháng 8, nhưng khẳng định chuyến đi “hoàn toàn tuân theo các quy định của FIFA” và cam đoan Nga không hề đưa ra đề nghị mua phiếu.

Sorokin nói thêm rằng “tất cả các nước chạy đua đều đưa ra đề xuất của họ với nhiều thành viên khác nhau của Exco”, một phần của quá trình vận động đăng cai hợp pháp, nhưng các đề xuất đó bao gồm “tổ chức các trận giao hữu, các học viện bóng đá trẻ, các khóa học cho trọng tài và hỗ trợ cơ sở hạ tầng bóng đá”, không hề có mục đích đổi chác. Ông Sorokin cũng nói thẳng ông cho rằng những cáo buộc nói trên là một phần trong chiến dịch của truyền thông Anh hòng hạ uy tín Nga. Ông đặt câu hỏi liệu tờ Sunday Times có nhìn nhận sự việc một cách “hoàn chỉnh, không thiên vị và công bằng hay không”, giống như những gì Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từng nói hôm 29/10.

Ông Blatter phát biểu: “Người ta có thể hỏi liệu việc các tờ báo cài bẫy người khác là có thích hợp hay không… Tại sao một tờ báo Anh lại làm như thế? Chúng ta nói về công bằng và chơi đẹp trong thể thao. Tôi cho rằng điều đó cũng phải được áp dụng cho giới truyền thông”. Tuy nhiên, báo Sunday Times vẫn giữ vững quan điểm của họ. Tờ báo giải thích họ đã hành động dựa trên “những nguồn tin riêng với các cáo buộc nhắm đích danh” vào Adamu, người đã “không nhận được các đề nghị hợp tác cụ thể nào từ những quốc gia đăng cai khác”.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm