Inter - CSKA Moskva: Xong rồi cũng không yên

07/12/2011 13:35 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Trận gặp CSKA Moskva hoàn toàn là thủ tục với Inter, vì dẫu thua, họ vẫn chắc ngôi đầu bảng B. Giữa lúc cuộc chiến ở Serie A đang cần Inter phải tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần, rõ ràng HLV Ranieri không việc gì phải tung ra sân đội hình mạnh nhất trước đội bóng nước Nga. Nhưng nói thì đơn giản thế, còn có thể Inter vẫn chịu sức ép phải thắng, bởi vì đây là sân Giuseppe Meazza.

Giuseppe Meazza từng là một điểm tựa bình yên cho Inter trong những năm tháng vinh quang với Jose Mourinho. Thành tích bất bại sân nhà ở Serie A của Inter trong 2 mùa giải có Mou trên ghế chỉ đạo không phải chỉ có công của nhà cầm quân đại tài này, mà bởi ở Meazza, Inter luôn tìm thấy hơi thở chiến thắng từ bầu không khí cuồng nhiệt của hơn 7 vạn khán giả cứ mỗi khi họ bước ra mặt cỏ. Nhưng Giuseppe Meazza bây giờ như một nghĩa trang, nơi đã và đang chôn vùi dần những hy vọng của Inter sau từng trận, từng trận một. Từ đầu mùa, Inter đã chơi ở đây 8 trận (6 tại Serie A, 2 tại Champions League) và thua đúng một nửa, 4 trận (3 Serie A, 1 Champions League), thành tích quá đỗi tồi tệ. Họ có một trận hòa tuyệt vọng chẳng kém một thất bại, 0-0 với Roma, và 2 trong số 3 trận thắng cũng rất nhạt nhòa. Trận đấu thuyết phục duy nhất là thắng Lille 2-1 ở Champions League, nhưng rõ ràng người hâm mộ Inter mong muốn nhiều hơn thế.



Ranieri gặp cảnh “tiến thoái lưỡng nan”- Ảnh Getty

Theo thống kê sau 13 vòng đấu Serie A (Yahoo Sport), Inter vẫn đang dẫn đầu về lượng khán giả sân nhà với trung bình 60.400 người/trận, hơn hẳn Milan (45.949), nhưng ở trận họ thua Udinese 0-1 cuối tuần qua, chỉ có 36.890 người đến Giuseppe Meazza theo dõi. Sự sụt giảm kinh khủng đó chứng tỏ cảm giác thất vọng của người hâm mộ Inter, bất chấp đội bóng này vừa thắng liên tiếp 2 trận và đang nhích dần trên bảng xếp hạng. Ở Champions League, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Số khán giả trung bình trong 2 trận sân nhà Inter đã chơi chỉ vào khoảng 22.000 người. Với một trận đấu thủ tục, lại ở trong thời điểm tận cùng tuyệt vọng như lúc này, liệu sẽ có bao nhiêu interista mua vé vào sân Meazza đêm nay? Dưới 10.000 (trong khi sức chứa của sân là 80.000 người)? Có thể lắm chứ!

Bởi vì nếu chẳng phải là những interista nguyện sống chết với đội bóng, có lẽ không ai muốn đến xem Inter thất bại một lần nữa. Thà đi ngủ sớm, đi xem phim hay ngồi uống café còn dễ chịu hơn là trầm mình trong những nỗi thất vọng không có điểm dừng với chính đội bóng mà cách đây chưa lâu còn đem lại cho họ tột đỉnh hạnh phúc. Bởi vì giới hâm mộ Inter không tìm ra được lý do gì cho thấy Inter sẽ thắng được CSKA Moskva, trừ khi Inter thi đấu vì sự tôn trọng khao khát chiến thắng của người hâm mộ. Khi các trụ cột Forlan, Maicon, Lucio hay Sneijder vẫn chưa trở lại, sẽ là ngu ngốc nếu HLV Ranieri quyết “nướng” các cầu thủ quan trọng còn lại cho trận cầu vô nghĩa này. Tất cả họ nên được giữ sức cho trận “chung kết” với Fiorentina đêm 10/12 và trận “chung kết” khác với Genoa sau đó 3 ngày (với Inter, bây giờ trận nào cũng là một trận chung kết). Nếu Inter đưa ra sân đội hình dự bị, trong bối cảnh CSKA Moskva vừa sung mãn vừa sẽ nỗ lực hết mình nhằm giành giật cơ hội mong manh vượt qua vòng bảng, một trận thua đã được tiên đoán.

Nhưng đứng từ góc độ chủ tịch Moratti và HLV Ranieri, rất có thể Inter sẽ phải quyết thắng trận này vì 2 lý do. Thứ nhất, người hâm mộ là một thành phần rất quan trọng của mỗi đội bóng. Inter không thể làm người hâm mộ của họ chán nản hơn nữa, bởi trước hết sự quạnh vắng của sân nhà làm ảnh hưởng rất tiêu cực đến tinh thần và cả khía cạnh tài chính, sau nữa là uy tín của đội bóng. Thứ hai, họ cũng cần phải xóa đi bóng ma đang “ám” sân Giuseppe Meazza để cảm thấy tự tin hơn khi tiếp đón Fiorentina cũng ở đây cuối tuần này. CSKA càng quyết tâm, những nỗ lực của Inter sẽ càng có giá trị và niềm tin, hy vọng sẽ từ đó trỗi dậy. Tuy nhiên, sự mâu thuẫn này sẽ đẩy Ranieri vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Tung ra sân đội hình mạnh nhất thì dại, mà không tung ra thì lấy đâu chiến thắng.

Rõ ràng “Thợ hàn” buộc phải chọn một con đường. Và để gió cuốn đi.

Dự đoán: 1-2

Vĩnh Nguyên

Con số

8 Inter bất bại trong cả 8 lần tiếp đón các đội bóng Nga (trong đó có 3 đội của Moskva) trên sân nhà trước đây, thắng tới 7 và hòa 1.

5 Trong lịch sử 5 trận đối đầu với CSKA Moskva, Inter thắng cả 5, ghi được 11 bàn, thủng lưới chỉ 4 bàn.

4 Trên sân nhà ở Serie A mùa này, Inter chỉ ghi được 4 bàn/6 trận, thành tích chỉ khá hơn duy nhất Cagliari, đội có vẻn vẹn 3 bàn /6 trận sân nhà.

4 Inter đã thua tới 4 trận (trong số 8 trận) trên sân nhà Giuseppe Meazza mùa này. Ở Serie A, họ thua Napoli 0-3, thua Juventus 1-2, thua Udinese 0-1. Ở Champions League, Inter thua Trabzonspor 0-1.

4 CSKA Moskva chỉ thắng được vẻn vẹn 4 trong 15 trận gần nhất của họ tại giải vô địch nước Nga. Dù vậy, họ vẫn đang đứng thứ nhì với 59 điểm/32 trận, kém đội dẫn đầu Zenit 6 điểm.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm